tối qua đi sắm cái cân về rồi leo lên. tuần vừa rồi em chỉ thêm phomai vào bữa ăn mà lên tận 2 kg lận. Kiểu này chắc đến khi sinh bụng em thành bản đồ 3D mất. mới bước sang tuần 21 mà em lên 7kg rồi. huhu
Em hết tuần này mới được 3 tháng, nghén quá vẫn sút 1 kg ko tăng tí nào, cuối tuần đi siêu âm ko biết con thế nào ạ
HI lại gặp mn ở đây rồi. Mn tăng cân nhiều nhỉ? Mình nghén sút 1,5kg, giờ tăng được 5kg trừ đi lượng sút đi còn được khoảng 3,5kg thôi. K dám mua cân về vì chồng suốt ngày bắt ăn uống để tăng cân thôi
Cũng ko hiểu vì sao nữa mn à. Mình ko uống đc sưax. 3 tháng đầu còn chỉ thèm nước thôi. Vậy mà tháng nào cũng tăng cân. Bụng thì to hơn cả bé kế toán tháng 12 này sinh nữa ấy
mn ở bên Long Biên quận, Đức Giang phường à.nếu thế thì có khi là hàng xóm cũng nên ý tập 1 mình cũng sinh ở bv đk Đức Giang đấy
mn sinh ở Viện Đức Giang lâu chưa? Sinh mổ hay sinh thường. Tập 1 mình cũng sinh ở đây và phải mổ. Tập 2 cũng ý định sinh mổ ở đây. Mn cho mình xin ít kinh nghiệm với. Vì mình sinh tập 1 cách đây 7 năm rồi, lúc viện cho chưa xây dựng cơ. Mn sinh ở đây chi phí thế nào? dịch vụ ra sao? @MẹVodka
mn giống m rồi. Đã thế mình lại thấp bé, bụng cũng to hơn bạn mang bầu 8 tháng. Tập 1 mình lên kg nhiều vì do tầm bổ và ăn của ngọt nhiều. Tập 2 không dám ăn nhiều, tầm bổ cũng không. Giờ 5 tháng tăng được 3kg. Hi vọng bầu bạn thứ 2 lên khoảng 10-12kg thôi. Chứ lên nhiều kg quá thì sợ lắm ý.
3 tháng đầu mình không lên kg mà cũng không sút cân, ăn uống cũng nôn suốt ý.Mẹ nào nghen thì sợ nhất 3 tháng đầu.
Đừng dọa nhau nha, e chỉ bị tích nước thôi, 3 hôm vừa rồi sáng nào ăn xong cũng leo lên đo đúng vào 8h sáng thì có 48,5 kg thôi. Toát mồ hôi, vậy mà hôm đi mua cân về leo lên thấy 60kg tròn thật kinh hãi quá. Hi vọng chỉ ở mức 12-15kg thui, ko e chết mất
Em có ăn nhiều đâu, ngày lưng bát cơm mỗi bữa, 1 hộp sữa chua, 1 viên pho mai (mới bổ sung vào thực đơn đó ạ), 2h chiều vài miếng trái cây, 4h chiều 2 củ khoai nhỏ. Thi thoảng có thêm cốc nước cam hoặc chanh thôi. Còn lại là sắt, canxi và vitamin tổng hợp. Mà mấy lần đi khám bác sĩ đều bảo thai to hơn dự kiến nữa, có lần khám gần đây thì bình thường. Chết nỗi e uống nước lọc suốt ngày đươc, ngày 3-4l ấy, dạo đầu sợ tiểu đường còn đi test cơ, nhưng may quá không sao. bác sĩ kiểm tra cũng ko có hiện tượng dư ối, nói bé phát triển bình thường. Mang bầu mà sức ăn của em chỉ bằng 1/3 ck e thui. An ủi mỗi cái là con trộm vía khỏe mạnh, chắc do hồi chưa có bầu e gầy quá, uống nhiều thuốc bổ, giờ nó mới ngấm hay sao ấy.
Em cũng chưa biết nữa cơ, đến gần cuối em mới quyết ạ. Nếu sức khỏe bình thường thì em về Thanh Hóa, còn k thì ở HN ạ
Thế mn định sinh ở viện nào? Em thì về quê ở cữ để bà nội còn chăm cùng nên tính về Thanh Hóa sinh cho đỡ phải đi lại. Em vừa đặt lịch khám bs Vỹ vào thứ 7 để khám mốc 22w đây.
Mình khám dị tật rồi, đang định sinh ở BV Bưu ĐIện vì thấy bảo ở đó sạch sẽ, dễ chịu, ck cũng bảo về quê đẻ nhưng con đầu chả biết thế nào nên cứ cẩn thận sinh trên này cho chắc ăn, nhỡ có gì bác sĩ cấp cứu được, máy móc cũng hiện đại hơn.