O. Em cũng gà đây. Mà dự sinh đúng Tết luôn. Đang lo là néu sinh sớm hơn dự kiến thì em ý vẫn là khỉ con mất . Vẫn thích gà con hơn.hi.
Các mẹ ơi join vào group Hội bé gà 2017 tám cho vui nhé: https://www.facebook.com/groups/Hoibega2017/ Nhà em đang chuẩn bị săn đây, chả biết có ăn thua gì không đang thèm cô con gái vì đứa đầu zai rồi
nhà mình 1 bé 2012 h mới thêm bạn nữa mà đã ngại rùi... mn mới có dê mà đã định làm gà rùi thì nhanh quá
hehe, định chiến luôn nuôi 1 thể mn ạ, nhưng lão chồng bảo đợi 5-7 năm nữa cho kinh tế ổn tí nữa cho đỡ vất vả
Thích thì cứ có đi mn. Mình có hổ con năm 2010. Muốn đẻ luôn mà xã cũng sợ ko yêu anh lớn rồi kinh tế ko đảm bảo. Đến năm nay quyết định có gà thì thả có ngay. Nhưng do mình kế hoạch lâu rồi nội tiết thay đổi lên lần này bầu bì ko đc như bé hổ. Giờ 20 tuần nghỉ vc nằm nhà nè. Chả giúp đc gì cho xã mà còn lắm khi thấy tủi thân vì con đag tuổi học dạy ko dạy đc, đưa đi học cũng ko đc ( bị cấm đi xe máy). Nói chung là ko đc tích sự gì. Buồn lém.
ko tính sao được, gà sinh đầu năm thóc lúa đề huề, tha hồ ăn nhé. Gà nhà mình còn hơn 22t rồi, dự sinh 31/3/2017 đây nè. Ăn tết xong còn đi chơi xuân mới ẵm nhau đây nè
Mình bị nghén, rồi bị tụ dịch màng nuôi. Giờ vết tụ dịch vẫn còn. Nhưng lại đang nghi bị ctc ngắn. Ôi cái gì cũng lo ấy. Mong con yêu khỏe mạnh là mừng rồi.