Cho e hóng với ạ, con mà ương bướng thì khó dạy lắm nên cần phải có phương pháp thật tốt thì mới có thể thành công được
con ương bướng giờ nhue kiểu vấn đề chung của cm ấy nhỉ, thấy nhiều mẹ kêu ca quá trời. may bé nhà mình cũng thuần tính chứ k thì cũng đau đầu đây
cảm ơn mẹ đã chia sẻ, bé nhà em cũng bướng lắm luôn , nói mà bé cứ lầm lì em cũng lo lắm. Em sẽ áp dụng cách của mẹ xem sao ạ
Bố mẹ chớ vội trách con khi bé nhất quyết không làm theo lời mình. Đôi khi những khẩu lệnh, nhiệm vụ bạn giao cho trẻ chưa thực sự dứt khoát và rõ ràng. Chính vì vậy, trẻ sẽ cho rằng chúng chẳng quan trọng đến mức phải làm ngay và làm cho kỳ được.
Cảm ơn những chia sẻ của chủ Topic, Con trai mình đã học lớp 8 ko biết có áp dụng theo chia sẻ này không.
trước mình cũng áp dụng với con theo cách thưởng phạt nhưng không ăn thua vì con mình hiếu thắng, cứ nhiều mặt mếu là nó bảo không chơi nữa. Vậy là phải bó tay
Tuyệt quá chị ơi. E cũng đang mệt mỏi vì cu cậu 4 tuổi ngang bướng lỳ lợm đây. em sẽ thử cách của chị xem sao
bé nhà mình nhiều lúc cũng ương bướng, nói mãi không nghe thậm chí lấy cả đòn roi ra mà cũng ko sợ nữa
Mình đã từng chứng kiến 1 cô giáo dậy dỗ 1 đứa trẻ ương bướng 1 cách rất hiệu quả. Đầu tiên cô bắt nó úp mặt vào tường, kệ cho nó khóc tầm 15 phút. Chỉ khi nào nín khóc cô mới cho quay mặt ra, lúc đó cô mới bắt nó nhận sai và xin lỗi. Sau khi nhận lỗi và được thả ra thì thằng bé ngoan hẳn, k quấy khóc ăn vạ nữa. May mà con bé nhà mình siêu ngoan, nên chưa bao giờ phải áp dụng các cách trên mạng.
Mình nghĩ nếu cháu đã học lớp 8 thì bạn vận dụng nguyên tắc thưởng phạt cho phù hợp với lứa tuổi của con, chứ k áp dụng cách tính theo mặt cười như mình được, vì con đã lớn rồi, nếu dùng mặt cười, có thể con thấy nó hơi "con nít". Tuy nhiên, vận dụng tinh thần thưởng phạt thì vẫn đc đó bạn.