Con m 2 đưa cam cum ngạt mũi khóc lóc nôn trớ may đêm nay nên m đang bạc cả người..sang mai or ngay kia m ranh m di luon..m cung muon qua tham bac luon..chi wa de biet bac van khoẻ thì khối ng vẫn dc nhờ..hi hi
Mình cũng có người quen bị bệnh giống bạn. Bạn ấy đến khám ở Viện đại học y, ở đó người ta lấy mẫu nấm/ tế bào... trong âm đạo, sau đó mới kê thuốc xem loại nào trị được. Giờ bạn ấy khỏi rồi. Bạn thử xem xem nhé
Hiu, thế chúc mn sớm khỏi bệnh để đón con yêu về nha! Mình cũng đã từng rất mong con nên m hiểu cảm giác hi vọng rồi thât vọng ntn
Cảm ơn mn đã động viên ạ. E đang chiến đấu để khỏi bệnh đây ạ. Chứ cứ sống trong lo sợ chắc e chớt mất mn ạ.
Chị em phụ nữ có nhiều nỗi khổ khó nói quá mn ạ. Nhiều khi chồng k hiểu nên càng thấy khổ tâm hơn. :'(
Mấy lần đầu e đều mua thuốc ở trong viện mà. Nhưng về sau có kinh nghiệm hơn thì chỉ khám thôi còn thuốc về e ra cửa hàng thuốc gần nhà nhờ chị ý đi lấy hộ Giá cũng mềm hơn nhiều lắm mà hàng thật 100%. Nói thật là mn chỉ cần mua thuốc đặt đúng theo đơn thôi còn thuốc uống mn có thể mua ở hiệu thuốc bt vì hoạt chất như nhau
Mà hnay e mạnh dạn vào viện y học cổ truyền quân đội hỏi mua thuốc ngâm nhưng ngta bảo bột ngâm chỉ cho ng mới bị và nhẹ còn ng bị lâu như e thì ngta cho cái lọ CAO LỎNG BD chiết xuất từ lá bạch đàn có 100k. Tối về e dùng thử. Kết quả e sẽ báo cm ạ Hy vọng kết hợp đông và tây y sẽ khỏi
Thương mn quá đi, thôi cố gắng tìm cách chữa trị là sẽ khỏi thôi mn ạ Giờ y học phát triển lắm, chắc chưa hợp thuốc thôi.
Mình cũng chỉ khám ở viện mà nhưng cũng k khỏi. Định mua thuốc ngâm của mấy mẹ trên này nhưng cảm giác vẫn k yên tâm nên hôm qua mình vào việc y học cổ truyền quân đội mua nc rửa. hôm nay thấy đỡ nhiều rồi mn ạ
Mình đã mua thuốc đó rồi nhưng chưa dùng vì chưa có time. Nhưng mình dùng nhiều sản phẩm chị í bán rồi và cái này rất nhiều người dùng hiệu quả rồi, bản thân chị bán hàng là người tốt và có tâm, mình hoàn toàn tin tưởng.
lần sau rút kinh nghiệm vậy, vì thấy mua thuốc ở cổng viện gấp rưỡi ở ngoài rồi, hichic, mình bảo cứ mua ở đó cho yên tâm nhưng mà nghĩ cũng sót thật, thuốc gấp 2 lần tiền khám
Hôm qua mình vào viện YHCTQĐ ngta cho nc rửa về rửa mà dễ chịu luôn mn ạ. Hôm nào qua chỗ mn mách xem sao
Lần đầu đi bệnh viện lớ ngớ thế đây mn ạ, sang tháng e đi khám lại nếu có mua thuốc thì nhờ ng mua hộ như mn cho nó rẻ vậy, chứ mua thuốc ở cổng viện ai mặc cả bjo