Cảm ơn mn ạ. bữa nay í ới trả treo chuyện nhiều rồi, ghét lắm. trộm vía. Nhưng sao tóc nó lún phún quá à, mn có mẹo chi không?
Trước còn phải mẹ hỗ trợ. Bây giờ tự lật được rồi nên khoái lắm. lật suốt ạ. Em có đứa đầu nên còn bống lắm mn ạ. Thấy tóc nó thưa quá, có cách nào khắc phục k mách em với
trước em hay up ảnh cháu. này là con em đấy mn ạ. em đang là mẹ sề nên k dám tung ảnh lên sợ mn ngất. hehe
hic. mn ơi. lạnh nên ông bà nội ôm suốt thôi. có thả ra đâu ạ. em còn sợ chậm đi với ít nữa cứ đòi đi chơi ý