Cần giúp: Đi Làm Mà Bị Nợ Lương Cả Quý Thì Sống Bằng Gì?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hatran2016, 20/11/2016.

Tags:
  1. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    đúng vậy mn ạ, chồng mình kêu làm đến tết nếu còn nợ thì tìm cty khác làm :( không cứ làm như này k đủ sinh hoạt bạn à
     
    Đang tải...


  2. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    như thế thì cũng nặng ghánh nhỉ, 2 vc mà lo như thế cũng oải lắm, mà bây giờ em bạn bị cty nợ lương thì biết nói thế nào :(
     
  3. janustql

    janustql Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    nợ nhiều quá vậy thì ráng làm gì ... không được thì đừng ngại chuyển chổ khác.. cực lúc tìm việc tý nhưng chuyển việc sẽ kiếm được nơi làm việc ưng ý
     
  4. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Bên xây dựng thường vậy, họ trả lương theo quý or 6 tháng. Vì họ cũng phải ứng tiền túi để nhận công trình, xong giai đoạn nào thì mới thanh toán gói đó.
     
  5. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    bên xây dựng thường thế mà, cứ quý sau trả tiền quý trước, cứ ko nhận đều đều hàng tháng đâu
     
  6. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    chồng mình cũng làm xây dựng, tình trạng này mình quen rồi, năm lĩnh lương 2 lần
     
  7. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Tâm của mn tốt nhưng lại tính toán quá nên mới thấy nặng nề. trách nhiệm chăm lo bố mẹ là trách nhiệm chung, ko kể trai gái. các cụ ngày xưa có câu "không ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau". em trai bạn giờ chưa có gia đình, lại khó khăn nên mới nhờ vả đến vc mình, mặc dù biết mình ko có. vậy thì bạn hãy thẳng thẳng chia sẻ với em ấy để nó chủ động hỗ trợ mình. chồng bạn tốt, chưa lên tiếng với bố mẹ vợ, em vợ, thế cớ gì bạn máu mủ ruột già lại lên tiếng than vãn? biết là kinh tế khó khăn thì hãy chia sẻ với nhau để giải tỏa tinh thần cho nhau. Tớ cũng từng có anh trai, nhưng ko may anh mất. năm 2012 xã tớ đi làm 2 năm ko có lương, mặc dù anh cũng nắm chức trưởng phòng của 1 cty xây dựng nhà nước. con bé, nợ nần tiền mua đất... lúc ấy tớ cũng thèm có 1 người anh để chia sẻ với tớ mà ko có được. sau đó, khi khó khăn qua đi, bố mẹ ốm đau đi viện, em gái tớ bị tai nạn (lúc đó nó đã làm đám hỏi rồi) mà toàn bộ viện phí vc tớ cũng lo tất. Đừng tính toán với người thân của mình quá mn à, để ta còn có cơ hội nắm tay nhau :)
     
    phuongth0312hatran2016 thích.
  8. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Cám ơn bạn, mình vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ, cũng không nặng lời với em trai câu nào. Chỉ là khó khăn quá , không biết chia sẻ cùng ai nên vào đây trút cho nhẹ lòng thôi. Mấy hôm nay mình cũng bình tâm hơn rồi. Mình biết nhà chồng mình không thích nhưng hiện tại chưa ra mặt căng thẳng nên mình kệ. Dù sao mình cũng còn có một ông chồng tốt cảm thông với mình.
     
    Mẹ Thủy Ngọc thích bài này.
  9. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,201
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Nghe tâm sự của bạn xong chả biết khuyên bạn thế nào. Cũng khó xử nhưng thôi đành phải cố gắng bạn nhé
     
  10. maysudo

    maysudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thấy các công ty xây dựng toàn nợ lương thôi, nghĩ khổ 3D2%001
     
  11. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,941
    Đã được thích:
    1,377
    Điểm thành tích:
    913
    bác mình bên cầu đường có khi họ nợ nửa năm ý chứ
     
  12. Đại Long Phát

    Đại Long Phát Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    thôi cố gắng bạn à. Bố mẹ còn thì chăm được ngày nào hay ngày đó đừng kể công. Em trai bạn cũng đi làm từ sáng tới tối mới về, bạn đâu phải lo về ăn uống này nọ. Bạn cứ lạc quan rồi mọi chuyện sẽ qua và ổn thoả. Chồng bạn là người chồng tốt nên bây giờ bạn nên quan tâm đến chồng hơn và đừng than phiền quá nhiều nhé
     
    hatran2016 thích bài này.
  13. tuanjuventut

    tuanjuventut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    đi làm mà bị nợ nv thì nghỉ thôi, thời buổi kinh tế như bây giờ khó trụ lắm. lương 5tr trở xuống cũng chả đủ ăn cơ mà nói gì bị nợ lương
     
  14. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    Thế bạn cố gắng mà đòi bao h đòi được thì nếu xin đc việc khác thì chuyển luôn, cái kiểu nợ tiền như này k chơi đc đâu
     
  15. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ cũng làm bên xây dựng đây nợ lương cả quý đối với tớ là chuyện bt từ 10 năm nay, nhưng mà không có ý định bỏ nghề, vì lương chỉ là phụ thôi
     
  16. linh november

    linh november Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    ôi, ông anh e làm xây dựng cũng vậy mà
    nợ 3-4 tháng lương chỉ cho ứng thôi, nhưng thưởng tết thì đc 50-100tr ấy bác ạ
    cậu e chưa vợ con gì, thì nay mai có tí tiền thưởng tết cậu í sẽ đưa cho mn thôi
    việc của nhà mình, rể cũng chỉ lo cho 1-2 phần thôi,, bme mình thì chị e cùng bảo nhau có trách nhiệm thôi ạ
    e cũng k nghĩ là trông đợi đc nhiều ở con rể đâu
     
  17. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    sao cái ngành xây dựng nó lại hay bị nợ lương thế nhỉ, mình có mấy người bạn cũng vậy. Nếu nợ lương chắc phải dùng đến thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng thôi.
     
  18. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    đó là tình trạng chung rồi mẹ nó ơi, làm bên bất động sản cũng thế mà vì chủ đầu tư có bán được thì họ mới rót tiền xuống không thì cứ chờ đấy nhé
     
  19. Khanhhanhim

    Khanhhanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    3,446
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    chia sẻ cùng cảnh ngộ cách đây 2 năm, đến giờ nhiều người như mình đi khỏi cái công ty ấy vẫn tự nhủ là ra đường mình bị cướp cho bõ tức. Lúc ở thì lương nợ gối đầu hết năm này qua năm khác, khi đi rồi thì coi như mất số tiền còn bị nợ ::):):):):)(
     
    hatran2016 thích bài này.
  20. cun_yeu_cua_me_102012

    cun_yeu_cua_me_102012 voi còi

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,293
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    223
    Ông anh trai mình học cầu đường của ĐH Xây dựng ra trường đúng lúc ngành xây dựng thất thế, làm vài năm với mức lương lay lắt sau về làm trang trại, các cụ vẫn nặng quan điểm, mình nghĩ làm gì ra tiền chân chính là ok chả quan trọng nghề gì. Mình nghĩ nếu vất quá em trai bạn nghỉ 1 thời gian ở đó làm chỗ khác lo vấn đề trước mắt, sau quay lại làm xây dựng, cứ bám trụ chỗ nợ lương thì biết đến bao giờ.
     

Chia sẻ trang này