em thì ko để ý xem ck có quỹ đen hay ko nữa, cũng không kiểm soát xem ck có bao nhiêu tiền trong ví, cứ đưa bao nhiêu thì em cầm thôi, với cả thỉnh thoảng em cứ xin thêm nữa, hihi
đúng rồi bạn. Tớ cũng chả biết chồng tớ kiếm được bao nhiêu. Biết nhiều - nghĩ nhiều và mệt nhiều. Kaka. Đưa bao nhiêu thì đưa thôi. hihi. Tớ cũng chả bao giờ sờ vào ví chồng.
vì ck tớ cv là buôn bán nên có thể lúc này lúc kia, nên t cũng chẳng hỏi là được chính xác bao nhiêu cả, cứ đưa tiền cho t t mua đồ tiêu pha gia đình còn bao nhiêu t tiết kiệm là được, mà ck t cũng chẳng hỏi t là t đã tiết kiệm dc bao nhiêu nữa ý, cứ thấy phù hợp thì mình làm. Còn nói thực kiểm soát ck mệt lắm, mình phải tự tạo niềm vui cho mình và để làm sao ko phụ thuộc nhiều vào ck nếu sau này có biến cố thì mình cũng sẽ ít bị ảnh hưởng
Tớ chả quan tâm đến việc chồng có quỹ đen quỹ đỏ hay ko bởi vì bản thân tớ cũng chả có quỹ gì cả. Nếu muốn dấu diếm thì ng ta có nhiều cách để làm, khi ng ta đã muốn dấu thì tìm hiểu làm gì cho mệt óc, cứ đóng góp đầy đủ cho sinh hoạt, nuôi con, việc chung việc riêng lo ok là đc. Còn anh làm thêm được bao nhiêu,a lập quỹ để cho bố mẹ, cho anh em, cho gái thì kệ hê hê bởi vì tiền anh làm ra thì anh tự do chi tiêu miễn là có TN với gia đình là ok rồi- Quan điểm của tớ là như thế đấy, có thể có mẹ bảo tớ dại, chả tội j ko lập quỹ phòng thân. Có thể tớ dại thật nhưng với tớ, sống tử tế với nhau đc ngày nào hay ngày đấy, còn chia tay rồi thì tiền bạc cũng chỉ là 1 phần nhỏ trong suy nghĩ của tớ thôi.
bắt tay cái, tư tưởng giống nhau ghê. Chồng tớ công việc cũng luôn phải có tiền để chi trả nên nói chung tớ kệ. Chồng tớ cũng giống chồng bạn, chả bao giờ hỏi xem em tiêu cái gì, cho ai. Hihi. Mình cũng có cho ai đâu, mỗi tội mình tiêu hơi nhiều. Cứ sống như 2 ta lại ko suy nghĩ nhiều bạn nhỉ.
Tất nhiên là có rồi. Có để còn mua quà cho vợ chứ! Còn tham gia tất cả các vụ cưới, hỏi, liên hoan các thể loại....
Nhặt đc của rơi tạm thời đút túi Mn kể ra cứ giấu đi coi như chưa từng nhìn thấy rồi âm thầm quan sát xem lão phản ứng ntn rồi mình hãy nên tiếng.những 10 tờ 500k là 5 củ rùi cũng ko phải là ít đâu nhé.mn cũng đừng vội tin lời biện minh của lão nha.lão ck m thì chưa thấy có dấu hiệu bất chính nên chưa thấy lo nhưng vẫn quan sát đều đều đấy mn ạ cẩn trắc vô áy láy
đúng rồi, nhưng cũng có 1 số mẹ khuyên là chúng ta cũng nên lập quỹ đen để phòng thân, cơ mà t cũng chưa làm đc, lại còn hay bị tiêu âm nữa ý
khoản quỹ đen thì em thấy đôi bên bình đẳng như nhau, nếu đã có thu nhập và có trách nhiệm đóng góp chi tiêu cho gia đình thì chồng hay vợ cũng đều có những khoản tiết kiệm. Theo em thì là phận nữ thì càng nên có quỹ đen
Chắc mb để tiền tiêu cho ck ít nên xã mới bỏ riêng thui. Nếu có bồ gì gì thì ko ai lại để đó đâu mn ak.
Ôi, mẹ nó quan trọng hoá quá rồi đấy. Tưởng quỹ đen vài chục triệu thì mới lo chứ còn vài triệu thế này mẹ nó cứ ăn ngon ngủ kỹ đi. Cũng phải chi tiêu cá nhân, anh em bạn bè chứ. Chả nhẽ cái gì cũng phải trình à? Miễn sao cả hai đều có ý thức chung xây dựng kinh tế gia đình là đc.