Em mới bước chân vào nghề được gần 1 tháng, biết đến diền đàn được nửa tháng, 2 lần lập nick tính đến 1h30 ngày hôm nay đều bị khóa vì spam, Lần 1: Ok vì ko có kinh nghiệm, chèn link facbook trong bài viết Lần 2: ngày hôm nay, mùng 1 đầu tháng, không thể ok nổi, chỉ đăng bài mục thực phẩm, có khoảng 3 bài trong 5 ngày, sáng nay đang mừng vì có nhiều mẹ hỏi, đặt hàng thì thôi rồi, cơm trưa xong, vào check inbox thì đã spam, gửi thư tới support thì ko đc. E vừa tìm lại đc cái nick từ 3 năm trước, huuuuu
Khâm phục mn quá và các mẹ làm lâu trên dd!!! cố lên mẹ nó nhé! Mình thấy có việc để làm là vui rồi, nhất là cv do mình tạo ra. Mình thì hơn 1 năm trên dd rùi, lười đưa ttin, vì tối về nhà bận chơi với con, ko có tjan rời bạn í ra được. . Tung hoa các mẹ cho ngày mồng 1 phấn khởi nha
Quả thật là bán online ngày càng khó khăn do càng ngày càng nhiều kênh bán hàng, nhất là sự phát triển ồ ạt của facebook mà mình thì trung thành với kiểu bán hàng cổ điển ( như kiểu diễn đàn này ấy...hihi...) Mình cũng 7 năm, từ đầu với thương hiệu đồ chơi. Sau mở sang thiết bị bếp. Nhớ tầm này năm ngoái, năm kia doanh số 3 tháng gộp lại sẽ mua đc cái xe tay ga mới cóng hoặc đưa cả nhà đi chơi Sing ăn chơi bét nhè. Gần Tết các hãng bếp quà cáp cho mình ầm ầm. Thật may là với số tiền ấy mình tích cóp cũng trả đc 1 phần nợ tiền nhà mới xây, chi trả 1 phần cho mẹ chồng mổ thoát vị đĩa đệm Giờ facebook tấn công như vũ bão nhất là với sp mình đang bán, mỹ phẩm, quần áo...ngay trên diễn đàn lcm cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhìn các nick bán hàng là biết. Con số giờ dừng lại ở mức 7 chữ số, nhưng mình k lấy thế làm buồn bởi vì vẫn rất đông các khách hàng cũ giới thiệu khách mới ủng hộ mình và bản thân mình thấy thế là đủ vì ăn cả 1 miếng bánh thì tham quá...hihi...(lúc nào cũng mấy chục triệu/ tháng thì các đại lí khác có lẽ họ ớn mình lắm) Cận Tết rồi, chăm chỉ lên facebook, GG+ để có thêm khách mẹ nó nhé. Chúc công việc của mẹ nó ngày càng thuận lợi.
Mình gia nhập thế giới buôn bán này muộn quá, giờ người người nhà nhà bán hàng. Sắp loạn hết cả lên rồi.
Mình cũng mới gia nhập thôi, mới đăng được có mấy bài, giờ lại gần cuối năm rồi công việc bù đầu nên mình thỉnh thoảng vào xem, ở mục hướng dẫn người ta hướng dẫn cho mình đó, mình vẫn đang quá trình tìm hiểu xem để up một bài hoàn chỉnh được hết sản phẩm của mình.
Đúng vậy mn ah, giờ ai mua gì cũng lên mạng tìm xem nguồn nào rẻ nhất nhưng mọi người không biết tiền nào của nấy, sao mọi người không nghĩ đến làm thế nào tìm được nguồn hàng tốt, chất lượng.
Có lần đã bỏ, nhưng bỏ được khoảng tuần lại vào làm lại....và cho đến bây giờ. Chúc các mẹ buôn may bán đắt, khó khăn không tránh khỏi.....Yeah! yeah!