Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Nhà mình gần đây nhưng mình chưa đi siêu âm bác sĩ Sơn bao giờ, nhưng chị họ mình và nhiều người mình quen ở xung quanh thì đều khen lắm mẹ nó nhé. Bác sĩ Sơn nổi tiếng siêu âm cẩn thận, và nhìn giới tính rất chuẩn. Mọi người bảo là khoảng thai 12w, dù tư thế nằm của con khó nhìn, bác ý cũng soi đủ thứ đến khi ra mới thôi. Ngoài ra thì bác sĩ canh trứng chọn giới tính cho con cũng chuẩn nữa. Chị họ mình và 1 số người mình quen đều đc đúng mong đợi
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân có e đây mn ơi, e tập 1 sa bác sĩ Sơn ở Lạc long quân trong 5 tháng đầu nói chung bác này sa cũng ok, giá cũng hơi mắc tý thôi sa cũng chuẩn, phán e tập 1 con gái, ra đúng con gái lun
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Mình hay siêu âm bác sĩ trong ngõ Liên trì ấy, cũng phải xếp hàng chán hic hic
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân e thì sa bác sĩ Vỹ lại cũng ngay gần nhà em luôn. e có bà chị 2 tập đều sa bs sơn rùi.
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân mình thì nghe mọi người hay siêu âm cũng bác sỹ sơn nhưng hình như ở gần pshn
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Mn ơi bs siêu âm mắc là bao nhiêu vậy ạ? E muốn tìm chỗ nào máy móc nét tí vì e đi mấy chỗ s.a 4D rồi nhưng nhìn con k rõ lắm ạ
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Giá siêu âm 4D là 250k là rẻ chứ đâu có mắc nhỉ? mình thấy bs siêu âm cũng được, còn vụ giới tính tính mình ko biết có chính xác ko? đợi cuối tuần này mình đi siêu âm mốc 17 tuần xem bác sỹ có chuẩn giới tính với mình ko nhé.
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Ở đây gần nhà em hơn, em chưa SA ở đây bao giờ cả. Đang có bé tập 2 được 5 tuần 12w đi sa ở đây mới đc
Ðề: Siêu âm bác sỹ sơn lạc long quân Mình đi khám lại bác sỹ khác cuối tuần vừa rồi, 17 tuần 2 ngày, thấy bs sơn nói chuẩn giới tính các mẹ ạ.
cac mẹ ah! ko bit co ai giong m ko? hon 7 tuan di sinh tiet phán 90% la ctrai, nhip tim 130. tuan 13 ra 167 lạc log quân m sieu am 2D thoi bs. thảo phán là côg chúa. giờ thi hoang mang quá. Có mẹ nào sa. BS. Thảo cho e ý kiến với.
taun 12 minh iseiu am bac cuong o dai hoc y ha noi voi bac vy o trugn hoa con lai toan vao vien voi sieu am o dco phu san ban à
Các mẹ đã khám bác sĩ Sơn cho mình hỏi chút, có phải bác sĩ Sơn khám ở PK Thiện Tâm đường Chiến Thắng là bác sĩ Sơn ở Lạc Long Quân không ạ? Vì hôm trước mình nhớ có đọc ở trang nào đó nói vậy. Nhà mình ở Hà Đông. Cảm ơn các mẹ.
Vâng, đọc thì e thấy các mẹ đều khen bs Sơn thôi, e cũng vì đọc những lời có cánh và ham rẻ nên mới mò tới bs Sơn và cũng vì gần nhà nữa. Nhưng phát rồ với ông này nên phải để lại phản hồi ngay để các mẹ khác cẩn thận. Chả là e có cháu đầu rồi, h muốn có cháu thứ 2. Đứa đầu thì do chưa có kn và lo lắng nên muốn điều kiện tốt nhất nên e toàn khám ở Bs Ánh (giám đốc PSHN) ở Vạn Bảo, đây là pk thuộc top pro nhất cái Hà Nội này, e có thể khẳng định là vậy. Nhưng khổ nỗi đứa đầu e sinh con gái h lại muốn có con trai nên tìm hiểu qua mạng mới tới ông Sơn. Lại nói về ông Sơn: Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh bệnh viện E ( các mẹ đừng nghĩ là người làm chuẩn đoán hình ảnh là người có kiến thức về khoa sản nhé ) ông ấy soi kiểu j mà lại phán e có khối u nang trong cổ tử cung to đến 3,8 cm. Bảo e phải đi bóc thì mới mang bầu đứa 2 dc vì tinh trùng ko bơi qua đấy dc. Trời ơi, vc e buồn ko nói lên lời. Ngày hôm sau lập tức nghỉ làm đưa nhau ra viện lớn khám, sẵn sàng tinh thần làm phẫu thuật. Đầu tiên là bv 108, trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh là giáo sư Riệp ( đã quá nổi tiếng trong lĩnh vực này) bác này soi một hồi bảo tốt, ko vấn đề j. Thấy lạ em mới đưa kết quả của bs Sơn ra cho ba Riệp xem, ông Riệp tá hoả ( U to gần 4cm mà sao mình ko nhìn thấy ta, mấy chục năm kinh nghiệm đâu rồi) BS Riệp soi kỹ lại, rò đi rò lại và kết luận chả có cái U nào huống chi là to như thế. Bs Riệp khuyên tôi nên tới bv có chuyên môn về sản, họ chuẩn đoán tốt hơn và có lời khuyên tốt về sinh sản. 2 vc đi luôn ra bv sản trung ương chỉ định bác sỹ thạc sỹ Liên (chuyên gia xử lý vấn đề u bướu phụ khoa), bs Liên này cũng khám một hồi kết luận tốt, ko vấn đề j, vc tôi lại đưa kết quả bs Sơn ra, với tự tin của 1 bs Sản, bs Liên khẳng định luôn bs Sơn này siêu âm ko chuẩn, ko có kiến thức về sản, nhìn gà hoá quốc. Vc tôi hôm sau lại quay lại pk bs Sơn. Vẫn hồn nhiên vào khám như chưa có chuyện j, bs Sơn chả nhớ ai với ai, siêu âm xong phán có nhiều u nhỏ li ti @_@! Lúc này tôi mới kể hôm trước bác khám kết quả có U 3,8 cm và tôi đã phải nghỉ làm, mất đống tiền, chạy ngược xuôi đi kiểm trứng lại và kết quả đều tốt. Biết mình bị hố, ông Sơn dãy nảy lên, sự trầm ổn thay đổi hẳn, như 1 mụ đàn bà bảo, kết quả ở chỗ tôi nó như thế, chị đừng lôi cái kết quả ở chỗ khác ra doạ tôi, ko làm nữa thì sang chỗ đó mà khám. Đó, do 1 lời phán của ông, tôi mới phải đi kiểm trứng lại, h tôi đến hỏi lại ông là đường nhiên, ông lại dở quẻ thế đấy. Vc e ra về và có qua pk bs Ánh ở Vạn Bảo và tất nhiên kết quả đều tốt, ko có khối u nào, bs bảo về thả luôn đi. Sau chuyện này e rút ra kn các mẹ à, thà vào chỗ đắt nhưng chất lượng tuyệt vời còn hơn vào mấy chỗ rẻ mà ôm bực mình vào người, tiền mất tật mang. Tại sao ông Sơn này lại phải nhân mạnh cái mô hình soi trứng, sinh con trai các mẹ biết ko ? Vì ông ấy chỉ có chuyên môn chuẩn đoán hình ảnh, chuyên môn về sản lại ko dc đánh giá cao, ko nổi tiếng nên rẽ sang cái hướng soi trứng, nhắm vào tâm lý của các chị e. Haizz e nói thật, mấy cái lời khuyên làm thế nào để sinh con trai, bố ăn j? Mẹ ăn j chúng ta có thể đọc nhan nhản trên mạng, cũng giống hệt lời khuyên mà bs Sơn bảo cô nhân viên học vẹt viết vanh vách vào giấy đưa cho chúng ta thôi. Quan điểm của e là ko nên theo bs này. Phòng khám rẻ và vắng sướng thật nhưng đặt ngược lại câu hỏi vì sao rẻ và vắng ?
Các mom cho e hỏi siêu âm ở bác sĩ sơn nè có mắc lắm ko ? Mẹ nào siêu âm ở đây rồi cho e tham khảo giá rổ với