Có hội đi đánh hàng này, có tai bên đó là các bạn sv hoặc tai chuyên nghiệp. B muốn đi dễ mà. Hồi xưa m năm thứ 3 đại học đã đi và đi 1m. Chả quen biết j. Hi.
Mình nghe nói bên quảng châu nhiều hàng hóa nhưng chưa có cơ hội đi, nhất định năm tới phải đi 1 chuyến
thấy các mẹ rôm rả quá e cũng xin góp vài câu ạ e trước đây học bên quảng châu mấy năm nên đối với việc lấy hàng và đưa khách đi đánh hàng cũng có thể nói là có chút kinh nghiệm -e thấy ở trên có mấy mẹ nói là thuê sinh viên thì chỉ có thể phiên dịch chứ k biết gì về dịch vụ ks cũng đánh hàng e thấy cũng hơi lạ nha, vì bình thg ng việt mình sang lấy hàng sẽ ở tại một số ks cố định( nhiều ng Việt lựa chọn và nhân viên cũng biết một chút tiếng việt luôn, hoặc là như Đức Chính thì ngta thuê lại nguyên cái tầng 5 của ks cho dân mình sang đánh hàng thuê rất tiện lợi ạ) -Ks + dịch vụ vận chuyển đều rất thuận tiện cho ng Việt mình nên các mẹ có thể yên tâm -Đi lại thì thường mọi ng sẽ chọn đường bộ để tiết kiệm chi phí: có thể trực tiếp đặt vé xe giường nằm ở Hà Nội( nhà xe Việt Trung, nhà xe Vân Thơ..), mà em tháng trước vừa đi dạo nè xe giường nằm bên Tq đêm k đk chạy mà phải nghỉ tới tầm 5 h sáng mới đk chạy tiếp nên giờ đến và lúc về Việt Nam cũng hơi bị muộn. Các mẹ muốn nhanh hơn có thể qua cửa khẩu rồi bắt xe ra Nam Ninh đi cao tốc, khoảng 7,8 h tối là đến quảng châu rồi, đến luôn trong ngày m đỡ mệt mỏi và chủ động cho sáng hôm sau đi chợ sáng nha -Còn về các nguồn hàng ý, thì bên đó rất nhiều khu chợ cũng như các mức giá khác nhau, tai không thể nói là nguồn hàng nào cũng nắm rõ đk nên cái nè các mẹ cũng thông cảm một chút, tai có thể biết đường, biết khu chợ, còn nguồn hàng còn tùy vào thẩm mỹ và nhu cầu của mỗi người nên cũng khó nói ạ. Như em nhiều khi khách hỏi nguồn hàng em chưa rõ lắm, em cũng chủ động bảo luôn là cái nè em chưa đi bao h mà em chỉ biết khu thôi, mọi người cùng nhau tìm cũng thoải mái ạ, em bao giờ cũng tìm hiểu nhu cầu của khách trước để m sắp xếp hoặc tìm sẵn đường nếu chưa biết=)) - Em thấy ở trên có người muốn lấy đồ điện tử, Quảng Châu cũng có chợ điện tử nhưng mà giá k quá mềm cũng như k chuyên như ở Thẩm Quyến nha, Quảng Châu chỉ có hai khu chính, còn ở Thẩm Quyến thì phải mười mấy cái chợ toàn bán đồ điện tử, đi mà mê lắm ạ . Còm 1 điểm nữa là nếu ở Quảng Châu đi chợ phải đi khá sớm và chợ cũng đóng sớm thì khu điện tử ở Thẩm Quyến mở đến rất muộn, 9-10 h tối mới đóng cơ, thoải mái lựa hàng - Bây giờ rất nhiều người đi lấy hàng TQ nhưng mà hàng bên nhà giá cả, chất lượng, mẫu mã đều vô cùng lắm nên nếu các mẹ có thị trường khách ổn định thì vẫn có thể yên tâm là bán đk nha, đặc biệt có một số chỗ toàn người Việt mình lấy hàng ý ạ, nếu m muốn hàng độc độc chút thì cần bỏ chút time kiếm là oki thôi hihi Hôm nay ngồi vp rảnh quá dài dòng 1 tý các mẹ thông cảm, nếu có mẹ nào muốn đi lấy hàng mà cần thuê phiên dịch từ việt nam thì có thể liên hệ e nha :v .
Order hàng trên web dạo này có vẻ phí khá cao nhỉ, tính ra thì chỉ đỡ công đi thôi chứ cũng không tiết kiệm hơn sang đánh hàng bao nhiêu ấy mấy mẹ. Mà hàng order thì hên xui lắm, mình mới order thử mấy cái về làm mẫu mà đang chán đây, chất thì OK mà size thì bé tí, bảo freesize mà trên hình dáng rộng, ở ngoài dáng ôm mới đau =.=
Các mẹ cho em hỏi chút với ạ. Đã ai chuyển hàng về bên nhà Tân Thành chưa vậy ạ, chuyển bên đấy có được không mấy mẹ ?
Chị ơi cuối năm hàng có hay bị về chậm ko ạ, thường chậm khoảng bao lâu ạ. Bên hải quan làm có gắt lắm ko
đi máy bay thì sướng thật đấy, nhưng nếu vốn ko nhiều thì đi đường bộ tiết kiệm đc nhiều lắm, nhất là như mình ở phía Bắc đi QC cũng gần, mua vé máy bay thấy hơi phí
Cũng tùy đợt đấy bạn, cuối năm thì hay tắc biên hơn bình thường là chắc chắn rồi đấy . Đành chịu khó chờ hàng về dần dần