Tranh luận: Áp Lực Khi Có 2 Con Zai

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi methaonguyen177284, 8/11/2016.

  1. duyên GT

    duyên GT Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    ôi giời sao sinh con gì cũng áp lực thế này
     
  3. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    sao thời buổi này mà vẫn còn cái kiểu "phải cố đẻ" nhỉ, bó tay với các cụ, có gái thì đòi trai, có trai thì lại đòi gái.
     
  4. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    nhà tớ cũng 2 zai đây nhưng chẳng có gì áp lực, trời cho con nào thì iu con ấy như nhau
     
  5. luongwoo

    luongwoo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà minh cũng như nhà mn.2 bên nội ngoại toàn cháu trai. ob cũng suốt ngày mong có đứa cháu gái. nhưng vợ chông nhà mình với nhà bác toàn bảo ông bà " giờ nuôi 1 đứa trẻ cũng khổ lắm, tốn kém đủ thứ. bọn con cũng muốn sinh nhưng sinh mà không nuôi được tốt thì lại khổ con, mà 2 trai rồi đẻ đứa nữa con trai thì lại thành 3 trai sợ lắm" .Thế là ob cũng phải xuôi thôi ah
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Cứ thoải mái mà tận hưởng thôi mn, trời cho mà, đâu phải muốn là được đâu.
     
  7. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    giống chị mình, sinh đứa đầu con trai muôn có 1 đứa con gái hôm đi siêu âm tập 2 biết con trai nữa thì khóc như mưa từ phòng khám về nhà
     
  8. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    hì con cái trời cho, mình ko muốn thì chẳng ai bắt mình đẻ được :)
     
  9. bangdientuthongminh

    bangdientuthongminh Đào tạo kế toán-Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

    Tham gia:
    7/7/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ có nhà thì ít con trai mong có trai nhà ít con gái mong gái :)
     
  10. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,501
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    chả bù cho mình hic hic nhưng mà gia đình mình cũng thoải mái lắm, con nào cũng là con ko quan trọng trai gái :)
     
  11. Ôsin của vợ

    Ôsin của vợ FaceBook https://goo.gl/y5Jg1i

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    tập 2 cũng trai rồi, thì lại có động lực để tiếp tập 3 để có con gái thôi, hehe
     
  12. Nhungha_89

    Nhungha_89 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ức chế quá, mệt mỏi quá. Các bố các mẹ nghĩ sao về chuyện sinh con trai con gái? Gia đình các bố các mẹ có giống như họ nhà mình không. Mình thật sự rất đau đầu vì chuyện này.
     
    methaonguyen177284 thích bài này.
  13. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    mn nó cũng gặp phải trường hợp như mình à? @Nhungha_89
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    nhà mình thì mong có con là dc, ko quan trọng trai gái, hichic
     
  15. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Thế mới nản, cứ như nhà mẹ nó lại không phải lo xem ai nghĩ gì?
     
  16. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    cũng không khá hơn mn bao nhiêu đâu, vì mình mang bầu lần đầu thì ko giữ được, bây giờ hết thời gian kiêng cữ mà thả mãi chẳng thấy con yêu về ý mn, nên mình chỉ cần có con, ko mong trai hay gái, con nào cũng dc hết :D
     
  17. yeuconthienthan

    yeuconthienthan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    :) Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mn nhỉ? Tùy theo xã của mn thôi, mình không sinh nữa thì thôi cũng không ảnh hưởng j mà. Nhưng nếu mà xã cũng thích con gái thì chắc là cũng phải tập 3 thôi.
     
  18. habela

    habela Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Khổ, nhà thì mong có 1 đứa con trai, làm mọi cách để có đc 1 đứa. Còn có nhà thì mong con gái. Trước giờ mình toàn thấy mong còn trai, còn sinh con trai nhiều cũng chỉ muốn có con gái thôi chứ k bắt buộc phải có :)
     
  19. Hoanghuong0809

    Hoanghuong0809 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/9/2016
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy lạ lắm. Tại sao mọi người có phải lo lắng việc con trai hay con gái nhỉ? Con nào chẳng là con. Bố mẹ nào cũng muốn con mình được đầy đủ. Nhưng em tính sau này có em bé, em sẽ cho con mình tự lập sớm.
     
  20. Hoanghuong0809

    Hoanghuong0809 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/9/2016
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Về cơ bản là em chưa có con nên em ko hiểu được nỗi lòng của những người làm cha mẹ :( :( :(
     

Chia sẻ trang này