em mới được lên chức bố rồi các bác ạ, không biết nên vui hay buồn.Nhưng e cảm thấy cuộc sống này có ý ngĩa và trách nhiêm với gia đình hơn rất nhiều. E viết bài chỉ mong dk các anh chỉ chia sẻ ít kinh nghiệm để e có thể phần nào giúp vợ của em chăm con tốt hơn, em rất yêu và yêu cô ấy. Thứ đáng quý nhất mà e hiện có chính là cô ấy và đứa con bé bỏng gần tròn tháng tuổi.Thôi e lưu bút tại đây thôi để đi chợ cho vk đây ạ. chúc cả online vui vẻ ạ
có bé rồi sẽ biết suy nghĩ cho gia đình hơn, biết lo cho vợ từ bữa cơm giấc ngủ hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, hạn chế bạn bè đi nhé
Chúng mừng bố trẻ con nhé, có con vào cuộc sông vui tươi và thú vị lắm. Bố trẻ con hãy cảm nhận dần dần đi nhé