Bé nhà mình vẫn nhỏ chữa biết hỏi những câu như vậy, nhưng mình nghĩ câu trả lời hay sẽ là "Con là sản phẩm từ tình yêu của bố và mẹ, bố mẹ yêu nhau nên tình yêu nảy nở và sinh ra con", còn đâu tùy thuộc vào độ tuổi của con mà có câu trả lời phù hợp, tránh đi sâu vào vấn đền giới tính nếu bé còn quá nhỏ.
con nít thời nay thật sự rất thông minh. nghĩ lại thấy ngày xưa mình hồn nhiên lắm chẳng bao giờ hỏi mình ở đâu chui ra. Cơ mà mẹ mình thì hay âu yếm xong nói giỡn, bảo con là nhặt ở gốc mít hay bụi chuối nào đó, chắc mình nghe vậy thấy "ức" vì ko phải "con ruột" nên chẳng bao giờ hỏi ở đâu mình chui ra ))))))))) và thật tình là mình cũng ko biết làm sao có em bé tới lúc học 12, khi đó bọn bạn trong lớp cứ hay nói đùa kiểu bậy bậy và mình thì dựa vào mấy cái nói bậy của chúng mà suy ra được "à con là ở đâu ra và cái gì gọi là qhtd" ))))))) ai nói mình ngu cũng dc nhưng mà mình thấy nhờ vậy mà những cái hỉ nộ ái ố thời học sinh cấp 2 cấp 3 của mình vô cùng trong sáng, giờ nghĩ lại thấy cũng vui còn bi giờ mình thấy mấy cậu, dì nhà mình hay bảo mấy đứa em nhỏ lúc họ đám cưới thì em mình nằm ở dưới ngón chân xong từ từ chạy lên bụng mặc dù nó ko đúng khoa học, cơ mà mình thấy cứ để bọn trẻ phát triển tự nhiên, hồn nhiên như vậy cũng đâu có gì thiệt đâu...từ từ lớn lên rồi mình giáo dục cũng được
Bé nhà mình mà có những câu hỏi khó trả lời là hai vợ chồng nhìn nhau phá ra cười rồi lảng qua chuyện khác. Xong phải search google để tìm câu trả lời hợp lý nhất (ví dụ như ở topic đây), tìm thời điểm thích hợp trả lời cho con. Đôi lúc cũng không lừa được thế, phải trả lời bâng quơ ngay lúc đấy.
Theo mình thì cứ nói với con là giải thích thì rất khó vì con chưa tới tuổi để biết, trường lớp sẽ đem lại cho con kiến thức và rồi con sẽ tự trả lời được những câu hỏi mà con thắc mắc từ ngày bé ^^
trẻ con thỉnh thoảng lại có những câu hỏi rất hồn nhiên mà ngay cả người lớn cũng không biết trả lời như thế nào cả
Bé nhà mình bữa nào cũng giục: mẹ ăn nhiều mớ vào để bụng to lên đẻ em bé nhé. Hix, con em đấy ah, chưa phân biệt được bụng mỡ với bụng bầu
Oánh dấu học hỏi. Con mình hỏi là mẹ ơi thế con chui ra từ đâu, mình phải nói là bác sĩ mổ bụng bế con ra. Phải nói trẻ con giờ hỏi những câu khó đỡ!
Thế đã bao giờ các bố mẹ bị bé thấy bố mẹ đang làm chuyện đó và hỏi bố làm gì đấy, mẹ làm gì đấy chưa? Và bé cứ đòi xem là làm gì? Lúc đó bé đang ngủ tự nhiên bé tỉnh dậy mà, lúc đó cũng hơi bất ngờ các mẹ các bố chuẩn bị tinh thần nhé
Wow, các mẹ cho em mở mang tầm mắt quá, hihi em sắp vào dạy ở mầm non quốc tế nên rất mừng khi có topic này