Tự sự của người mẹ nuôi con còi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi th13082, 27/9/2012.

  1. dautram-ngoctuyet

    dautram-ngoctuyet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2015
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    đoc bài này sao mà cảm động quá cám ơn mn nghen nhớ đọc bài này mà em càng thương mẹ em nhiều hơn @dautram-ngoctuyet
     
    Đang tải...


  2. amazing house

    amazing house Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cham con khoe can co kien thuc
     
  3. Huongnt 89

    Huongnt 89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/2/2016
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    nói chung là đi khám và nhờ bác sĩ tư vấn định kì lò ok hết :)
     
  4. baoboiboi

    baoboiboi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2015
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Con còi nhưng khỏe mạnh và nhanh nhẹn thì cũng k sao mn ạ, lựa mấy món con thích cho con ăn nhiều, còn những món con k thích thì mình cho con làm quen dần dần.
     
  5. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,161
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    điểm danh con còi..............
     
  6. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Con mà còi thì áp lực lắm. Từ nội ngoại đến bạn bè :(
     
  7. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    m cũng khủng hoảng vì con lười ăn
     
  8. mecuahana

    mecuahana Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    CHả mẹ nào k muốn con bụ bẫm, hay vô tâm muốn để con còi cả. Chỉ là thiên hạ ác mồm thôi :((
     
  9. tuantaiquyen

    tuantaiquyen Thành viên rất ngoan

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Em gái e cũng đau đầu khi thằng cu con lười ăn. Mọi người gặp hay hỏi han nên lại càng stress hơn :(
     
  10. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    có đầu có đuôi nuôi mãi khác lớn, bạn yên tâm đi nhé
     
  11. baprangbo992

    baprangbo992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    chung cảnh ngộ
     
  12. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Con còi do mẹ. Con ngã do mẹ.... cái gi cung do mẹ cả, Dân VN cổ hủ haizzzz
     
  13. minhthu2711

    minhthu2711 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    mình đồng cảm lắm
     
  14. gaubongmauxam

    gaubongmauxam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    nghĩ thoáng lên chúc mẹ con mạnh khỏe
     
  15. samsam20453

    samsam20453 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/12/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    đọc bài của bạn mới hiểu rõ hơn, không ai yêu thương con bằng mẹ
     
  16. jeweljackey

    jeweljackey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,377
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    173
    Mỗi lần về quê là mình bị nghe ông bà họ hàng kêu con còi cọc lười ăn đủ điều. Áp lực lăm các mẹ ạ. giá như ở quê ông bà được tiếp cận nhiều luồng thông tin tốt hơn thì sẽ tốt hơn cho các mẹ nuôi con. Mình chỉ mong sao con mình khỏe mạnh, phát triển bình thường thôi.
     
  17. Hàng quê đạt chuẩn

    Hàng quê đạt chuẩn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2016
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Chỉ cần con khỏe mạnh thì còi hơn bạn một tý cũng đâu có sao? Nhà tớ bố béo, mẹ béo mà con gầy.Mọi người toàn bảo ăn hết của con.Hì hì....
     
  18. mymy88

    mymy88 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    e hiểu cảm giác của mẹ nhiều lúc, con béo quá cũng còn áp lực mẹ ạ. tuy nhiên e khuyên các mẹ 1 điều là khi con còi thì đến các trung tâm dinh dưỡng dành cho bé thường để con em có chế độ ăn đúng cách, cũng một phần các mẹ cho con ăn theo sở thích cá nhân thì con còi 1 phần là vậy ạ
     
  19. trinhphuongtrang

    trinhphuongtrang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    là người mẹ phải cố gắng làm nhưng j tốt đẹp nhất cho con của mình, cảm ơn mn rát nhiều
     
    nguyenhuonggiang691 thích bài này.
  20. Badongcuacon

    Badongcuacon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2018
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chắc không có bé nào còi giống bé nhà e. 4 tuổi mà có 13 kg. Mà e buồn nhiều rồi nên giờ không muốn buồn nữa
     

Chia sẻ trang này