Tâm Sự Của Con Trẻ Khiến Nhiều Bà Mẹ Rơi Nước Mắt

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi nganha208, 21/10/2016.

  1. nganha208

    nganha208 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Trước khi kể câu chuyện ngày hôm nay Phụ nữ Cộng chỉ muốn nói một điều rằng: Được làm mẹ là niềm hạnh phúc nhất không gì sánh bằng các mẹ ạ!

    Có con là điều hạnh phúc nhất mà bậc làm cha làm mẹ mong muốn, nhưng để hiểu con mình một cách toàn diện thì không chắc ai cũng làm được. Thông qua chương trình "Talk and show" của các bạn nhỏ (từ 4 đến 6 tuổi) - Trường mầm non Quốc tế Montessori No.1 sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về những suy nghĩ của con cái, điều con cái mong muốn và tình yêu thương của trẻ dành cho cha mẹ.

    Đầu tiên là bạn Hải Anh tâm sự trước các bạn rằng: “ Mẹ tớ rất yêu tớ nên mẹ hay mua đồ chơi cho tớ, mẹ ở xa nên tớ chỉ gọi điện thoại. Tớ thích được mẹ cho đi chơi nhất”

    Trường Giang: Khi cô hỏi về mẹ thì bạn bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô hỏi “ con có yêu mẹ không? Con thích mẹ làm gì cho con nhất?” . bạn trả lời “ Có ạ, con thích mẹ đón con” và mếu không nói được gì nữa mẹ Ngọc Anh ạ

    Tôm thì hăng say kể: “ Ông bà con đi làm, bố mẹ con ở nhà cãi nhau cô ạ, tối ngủ mẹ hay kể chuyện con chó màu nâu cho con nghe, ở nhà con nấu cơm giúp mẹ, con yêu mẹ lắm, hết rồi cô ạ”

    Hà My: Mẹ con là người hay mắng con, nhưng con vẫn yêu mẹ vì mẹ nấu ăn cho con,tắm cho con,cho con ngủ, con thích được mẹ cho con đi chơi nhất

    Tuấn Tú: Con thích mẹ nấu cơm cho con ăn nhưng mẹ không cho con con cá, (con cá đồ chơi ây các mẹ ạ)

    Diệu Anh: Mẹ yêu con, con yêu mẹ, con thích mẹ nấu cơm cho con ăn

    Vân Khánh: Mẹ con bán quần áo, nên con thường quét nhà giúp mẹ, mẹ rất yêu con, con cũng yêu mejvif mẹ cho con ngủ , mua quần áo cho con, con với mẹ hay đi chơi ở Phủ Lý. (Tp. Phủ lý, Tỉnh Hà Nam).

    Linh Nhi: “ Buổi đầu tiên mẹ đưa tớ đi học, buổi trưa tớ khóc, cô Huyền lấy điện thoại cho Linh Nhi gọi điện cho mẹ, mẹ dặn con: con phải ngoan chiều mẹ đón sớm,Linh Nhi đi học mẹ đi làm, 2 mẹ con mình cùng cố gắng”.

    Kim Ngân: Mẹ đi làm lấy tiền nuôi con, bà giúp việc trở con đi học. con rât yêu mẹ vì mẹ cho con uống sữa, ru con ngủ, con thích nhất là mẹ cho con về nhà bà ngoại chơi.

    Trà Giang: Mẹ con là một người tốt, mẹ hay cho con đi chơi nên con rất yêu mẹ.

    Minh Quân: Mẹ con là người xinh đẹp, hôm sinh nhật con mẹ cắm nến,mẹ còn chụp ảnh cho con,bánh ga tô sinh nhật con có hình bố mẹ bế con, con thích mẹ không mua đồ chơi, chỉ thích sinh nhật. Ở nhà con tự rửa tay, mẹ hay cho con đi dạo ở đường nên con rất yêu mẹ.

    Hồng Thăng: Mẹ hay mua đồ chơi cho con nhưng con không thích, con chỉ thích mẹ đưa con đi học.
    Quỳnh Châu: Con chỉ thích mẹ mua đồ chơi cho con, con rất yêu mẹ.

    Cảnh Bình: Con yêu mẹ nhiều, mẹ con làm nghề bán hàng, mẹ hay tắm cho con, cho con đi chơi, cho con ngủ, mẹ con thích nấu ăn nhất, nhưng mẹ con hay bế em nhiều hơn bế con. Con chỉ muốn mẹ mua nhiều đồ chơi cho con.

    --- Theo GV. Hà Thị Ngân (Montessori No.1) ---

    PHUNUCONG.NET



    Nguồn tin: http://phunucong.net/tam-su-cua-con-tre-khien-nhieu-ba-me-roi-nuoc-mat-bid362.html#ixzz4NiBLSw30
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nganha208
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đọc mà thấy ấm lòng quá...
     
  3. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Tấm lòng cha mẹ chỉ nhung ng lam cha mẹ mới hiểu đc. Tức đến khi con cái p thực sự lớn và làm cha làm mẹ rồi mới thấu
     
  4. nganha208

    nganha208 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
  5. heoxinh_mommy

    heoxinh_mommy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi xúc dộng quá! Ông bố bà mẹ có con nv thật là may mắn quá đi ^^
     
  6. baprangbo992

    baprangbo992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi xúc dộng quá! Ông bố bà mẹ có con nv thật là may mắn quá đi ^^
     
  7. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc mà thấy rưng rưng. Hầu hết các bé đều muốn có mẹ ở bên
     
  8. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Ý nghĩa
     
  9. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    em còn đc nghe 1 chuyện của 1 bé 5 tuổi đến lớp khoe với cô giáo là " hôm qua cả nhà con đánh nhau vui lắm :D", hóa ra tối hôm trước bà mẹ bé có xích mích và cãi nhau. Thế nên phụ huynh cũng nên ý tứ khi trog nhà có trẻ nhỏ, 1 là vào phòng riêng ko để con nghe thấy, 2 là ra khỏi nhà :)
     
  10. gaubongmauxam

    gaubongmauxam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    trẻ con có lý lẽ riêng của mình mà, thương lắm
     

Chia sẻ trang này