Bỏ bớt đc tham vọng bạn sẽ đỡ mệt người đỡ phải suy nghĩ về những gì ko đáng có,bạn sẽ cảm thấy yêu cuộc đời hơn. Chính vì bạn cố gắng nhiều quá hết phần của ck nên anh ta mặc định nghĩa vụ đó như là để dành riêng cho bạn,tội j phải thế bạn ơi ông ấy lười thì m phải có cách để đẩy cái lười đó đi chứ đừng đổ lỗi cho sp kiếp trc mà kiếp này m phải cam chịu để trả cái nợ gọi là "nghĩa ân tình".chỉ có bạn mới thực sự giải thoát đc m thôi.thân ái
Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. B còn may mắn hơn nhiều người là ck bạn k chơi bời phá phách hay vũ phu gì đó. Chúc b sớm cân bằng lại cs nhé
Tham vọng sẽ tạo ra đau khổ. Khát vọng sẽ tạo ra tương lai. Mong cho mẹ nó bớt tham vọng đi một chút. Giảm bớt tham vọng ko có nghĩa là ngừng cố gắng, ko có nghĩa là dừng lại....Mình phải nói thế nào mới rõ nhỉ, thôi mẹ nó tự tìm hiểu nhé, để cả hai vc cùng sống và phấn đấu mà ko thấy đau khổ và mệt mỏi.
đôi lúc cảm thấy kiệt sức, thấy mình khờ khạo quá cơ mà đã thế , lắm đàn ông chạy lại ghé vào , toàn lũ bóng láng ổn cả kinh tế .. nhưng mình lại yêu chồng , ngay cả khi ông ấy như thế, vẫn bám riết 1 lí lẽ " vợ chồng là duyên nợ kiếp trước , chắc kiếp trước mình tệ nên kiếp này phải trả nợ ông ấy " và lại sống tiếp dù lòng đôi lúc có chông chênh .. hichic..
Mình cố rồi, vẫn đang cố , mỗi ngày đều cố nghĩ ra những điểm tốt của chồng để tự an ủi chồng và để mình vững lòng y thuong oxa ... đúng là cũng rất mệt nhưng vẫn thấy ổn , cũng khá khá , nhưng có khi gặp chuyện gì đó mềm lòng thì lại nghĩ như lúc đăng cái stt này ấy mn ạ .. cảm ơn mn đã chia sẻ ạ!
có hỏi rồi em , hỏi nhiều ấy , có thử tạo điêu kiện cho chàng làm các nghề luôn nhưng cả thèm chóng chán , đầu tư lắm thì c cụt vốn nhiều thoai ... hic ..hic..
Cảm ơn bạn về sự chia sẻ rất chân tình và có đầu tư , mình biết là bạn đã đọc thật sự những gì mình chia sẻ nhưng hình như bạn đang hiểu nhầm là mình lấn át chồng và coi thường chồng ... mình không có điều đó nhưng vấn đề chồng nghĩ là chồng thấp kém hơn và tự ti thì chắc là đúng rồi ... Mình là phụ nữ đã qua 1 lần, chồng mình là trai tân kém mình 4t, lúc đến với nhau , mình đang làm mẹ đơn thân , mình là thư kí kd còn chồng mình là lái xe cho sếp .. chồng mình rất quyết tâm theo đuổi và mình cũng siêu lòng , cưới giờ được gần năm năm .. Nói thật là ox không có học nhiều , nghề thì biết nhiều nhưng không nghề nào thật thấu đáo , kiểu cái gì cũng biết mà chả biết gì trừ lái xe nhưng sau cứ thấy vợ làm lo hết nội ngoại , mình nghỉ làm về đi tự làm , mình toàn làm vài công việc một lúc, làm bán thời gian , kinh doanh ... nhưng càng chăm thì chồng càng lười , chồng bảo cv vất vả mà lương ít ... Mình nghỉ chỗ cũ về làm riêng , làm các nơi khác để thu nhaapk ổn hơn thì ox cũng nghỉ theo nhưng nghỉ ở nhà , một time sau thì lái uber cũng chán , kêu vất , lương thấp , lái grab , đi làm vài việc khác nhưng chả đâu vào đâu , mình giao lại cửa hàng mình đang làm cho chồng làm để mình sang mảng Bảo hiểm nhân thọ , từ ngày chồng làm kd kém hơn , dạy ổng cách thức làm marketing online mà ổng không chịu học , cứ toàn đá bóng, tin tức, cách ăn uống dinh dưỡng , nấu nướng ... như kiểu phần bù của vợ ấy nên mình xác định luôn là mình kiếm tiền còn chồng đủ ông tiêu là mừng , k thì cũng chịu .. công việc gì mình cũng hỏi ý chồng , kể cả mình làm cv gì thì cũng chồng ủng hộ cả , đi đâu làm gì cũng cả vc đồng thuận , nhưng đương nhiên là bàn bạc chứ quyết định cuối cùng vẫn làm mình .. ko biết có phải chỗ này là chỗ cần undo không nhỉ ??? đôi khi mình cũng nghĩ vì chồng còn trẻ con , đợi khi chồng trưởng thành hơn nhưng tình hình càng ngày chồng càng ỷ lại nên lo lắng , hoang mang quá ... mong được bạn góp ý !
có mn ạ ! ox có san sẻ việc nhà là mình khong có phải lo lắng gì nhưng kieu có làm , làm thế thôi chứ không như phụ nữ chúng mình dọn dẹp đâu ý ... ox có giặt, có cất đồ nhưng kiểu mỗi lần đi tìm đồ mặc thì lục tung , nhàu nhĩ .. làm việc nhà kiểu thế ấy mn ạ...
uhm, cũng đã nghĩ thế , cố chứ k thể thay đổi .. nhưng bạn bè tác ddongong nhiều , lại lao vào công cuộc thay đổi chồng đây mn ạ ... đang thử xem tnao ..hihihi ..
vưỡn đầu tư đấy mn ạ , nhưng vẫn cứ ấm ức cơ .. chắc phải xem lại bản thân mình , hay tại em ích kỉ nhờ ????
em cũng hay stress lắm ấy chứ , nhưng chả dám bỏ ra vài ngày để đi xả đâu , buồn lắm thì cũng tự kiếm cách quay vê trạng thái binhg thương vì một đống hóa đơn đang chờ ấy mn ạ ..
thì mình cũng cố gắng , cứ cố mãi thôi , còn chồng thì lúc thấy vợ năm tay mười chân là lười liền .. đúng chuẩn là phần bù của nhau ấy mn ạ ..
đúng, bạn nói quá chuẩn ! mình dang tìm cách san sẻ đây nhưng tính ông ấy vô tư lắm cơ , dek biết bắt đầu từ chỗ nao để ổng chìa vai cùng gánh ???