theo mình nghĩ thì bạn nên đến cac tung tâm bảo trợ, coi tìm những đứa trẻ nào bị bỏ rọi phù hợp để xin về làm con nuôi
Nếu VC bạn ko còn % cơ hội nào có con thì xin con nuôi cũng là một lựa chọn nhân văn. Nhưng nếu có tia hy vọng thì hãy kiên trì dù rằng tiền của và công sức gian truân. Vc bạn mình phải chạy chữa 7 năm mới có, mới sinh đôi được 2 đứa con trai, HP vô cùng
Bạn ơi mới 4 năm thôi mà, mình có bé bạn cũng 5 năm làm IVF 2 lần ko đc, đến lần thứ 3 thì đc rồi bạn ạ, bé gái năm nay cũng đc 18 tháng rùi. Còn 1 trường hợp nữa là cưới nhau hơn 10 cũng chạy chữa các kiểu, làm IVF nhiều lần rồi. Nhưng rất may giờ chị ý cũng đã có đc cậu con trai hơn 2 tuổi rồi. Bạn cứ cố gắng biết đâu may mắn con lại tìm đến mình. Chúc bạn sớm có tin vui.
Chào bạn. vợ chồng bạn không còn tia hi vọng nào để có hạn hay chỉ là khả năng thấp vậy. Mình có quen một người rất đặc biệt mình còn bất ngờ về những kết quả mà a ấy đã giúp cho những cặp đôi, rất nhiều cặp đôi hiến muộn đã thử rất nhiều các giải pháp khá nhau nhưng không thành công. Nhưng đến với a những cặp đôi đó đã có được hạnh phúc của người cha và người mẹ.
Mn ơi, hồi trc bm mình 8 năm mới sinh dc mình, chạy chữa khắp mọi nơi. Mn cố gắng lên, nhất định trời ko phụ lòng người đâu.
chị cơ quan em 14 năm mới có em bé này, mn kiên trì đi. em thấy mn ssi xin con sao mà tội nghiệp. chúc mn sớm có tin vui!