Chị nghĩ đơn giản quá.. Tự nhiên bé có tính như thế chứ ở nhà 2 vợ chồng em có xô sát hay gì đâu. (cái này đảm bảo ạ) Thế e mới không hiểu chị ạ
Vâng. Mong là bé lớn hơn sẽ hiểu đc lí lẽ và hạn chế bạo lực không thì ko biết tính cách sẽ thế nào mẹ nó ạ.
Không có gì là tự nhiên có thế cả, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Thế chị mới nói em cần phải tâm sự với con xem nguyên nhân tại sao con đánh bạn. Trẻ con chí choé tranh giành nhau đồ chơi là bình thường, nhưng mà cào xước đầu bạn như vậy là thô bạo quá. Ngày trước cả hai thằng nhà chị đi nhà trẻ cũng bị bạn cắn đầy người, 1 đứa thì bị bạn cắn tai và phụ huynh đều phải đến nhà xin lỗi và trình bày ^^ Giờ thằng bé hơn 3 tuổi trên lớp cũng thỉnh thoảng cấu chí với bạn và chị vẫn phải khuyên con dần dần ^^
Bé là con gái mà nóng tính vậy thì cũng đáng lo hết đấy ạ, ví dụ chỉ hay tranh giành đồ với bạn thì khác. Chị nhờ các cô ở trên lớp rèn và theo dõi bé xem sao ạ. Nếu chỉ có 1 lần như vậy thì có thể hôm đó bé "khó ở" thôi, nhưng nếu hành động này lặp đi lặp lại thì em nghĩ chị nên tìm biện pháp khác. Có thể tham khảo các sách tâm lý dạy trẻ xem sao chị ạ.
vầng, thanks góp ý của chị. Chắc e cũng phải nghiêm khắc với con vấn đề này hơn chứ ko qua loa được mãi nữa
Có quyển "mỗi đứa trẻ đều có thể tự kiểm soát bản thân", em thấy nhiều bà mẹ đọc quyển này đó chị, chị thử tìm ở hiệu sách xem sao nhé.
Trước bé nhà mình đi học mẫu giáo, bị bạn bắt nạt nhiều quá nghe lời bố mẹ dặn bé mách cô giáo. Mãi vẫn thế, nó kéo bé kia vào chỗ vệ sinh cắn cho một phát tím cả tay. Hỏi con thì con cũng trả lời đã mách cô nhưng bạn ý cứ đánh con trước.
Thường thì những bé lúc nhỏ bướng bỉnh sau này trưởng thành đều thành đạt hơn những bé ngoan ngoãn đấy bạn
Mn xem lại cách ứng xử của mọi người trong gia đình và nên bảo bạn còn nhẹ nhàng, nếu bé không nghe lời thì nên phạt con úp mặt vào tường cho bé nhớ. 4 tuổi cũng nhận biết tốt được rồi.
ko biết có chuẩn thật ko? cơ mà mình ngoan ngoãn thì mọi thứ của mình đều bình thường, thằng em nghịch hơn thì khá hơn nhiều, lương cũng gấp đôi chị nó luôn