Ðề: Những câu chuyện ma mẹ nó vào đây đọc lại nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?148054-Có-ai-tin-vào-thế-giới-tâm-linh-không/page2 ,mình cũng kể trong này rồi .Đến bây giờ mình mới quên chuyện và bình tĩnh hơn đấy
Ðề: Những câu chuyện ma Vẫn đang theo dõi. Có nhiều mạch này quá nhưng xem tớ đều cứ chăm chú vào, lắm hôm cứ cảm giác về thì chính mìnhd gặp trường hợp như thế ấy.
Ðề: Những câu chuyện ma Hi, mọi người có tin là trên đời có ma thật hay không chứ em thì tin đó, vì chính người nhà em bị ma nhập cơ mà, em chứng kiến luôn đó, thậm chí khi gặp ai mà không mê tín là nói ra tính tình và biết rõ người này ko tin có ma luôn đó, lúc đó anh ấy đập phá rồi chạy ra đường la hét to lắm, thậm chí 4 người đàn ông cưỡng chế lại anh ta nhưng không nổi , cuối cùng mẹ anh ấy mới đi ra 1 cái am , bà đó nói bị ma nhập rồi bảo về cúng giải , bà ấy cũng cúng giái, chỉ 1 lát sau là hồn ma thoát ra khỏi người anh ấy, anh ấy trở lại như cũ mà không hề biết có chuyện gì vừa xảy ra nữa
Ðề: Những câu chuyện ma Hôm qua chính mắt em vừa đi xem ở nhà ông thầy Liên, giang văn minh, có mẹ nào đi xem ở đấy chưa
Ðề: Những câu chuyện ma Ban doc lai chuyen o tren cung nhe Hom no ban than to di cung gap mat canh tuong bat ma, nhung nghe nhieu roi nen ko so nua cac me a Em den day tu luc 3h kem den 6h hon moi duoc boi bai Thi co den 5-6 nha den bi ma nhap Co 1 anh tuan sau cuoi roi ma hom truoc con cua vao tay 3 cai de tu tu, thay phan la bi ma lam, sau day con goi hon con ma len nua co Cac me co muon nghe ko
Ðề: Những câu chuyện ma chuyen dai qua ko biet bat dau tu dau day nua.vi nha m co ma nhung ly do minh moi ong thay phap toi ko phai vi nghi nha minh co ma ma vi nghe ke ve ong thay nay rat nhieu vụ kinh hoàng lam nen moi mời ông xuống nhà!mẹ này muốn nghe chuyện của ông trước hay chuyen nha minh truoc..hihi nghe xong dung so à nha!hihi
Ðề: Những câu chuyện ma Lên mạng search truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn rồi down về, 12h khuya gắn headphone nằm trong phòng nghe + tắt hết đèn + đảm bảo ko gian yên tĩnh, ko bị làm phiền == quá đã ^^
Ðề: Những câu chuyện ma troi oi! chuyen ma nguyen ngoc ngan bao nhiu nam roi gio angola999 moi search tren mang de nghe ah?nhung chuyen ma cua nguyen ngoc ngan chi la chuyen tuong tuong chu ko phai chuyen that.o day cac me dang noi ve chuyen co that .... Kể chuyện thật cho mẹ titi_shop nè! Trước khi ông xã mình gặp mình ...anh mua 1 ngôi nhà biệt thự ngay trước con sông (năm 2003) vì chưa lập gia đình nên chỉ mua để đó và cho người nước ngoài thuê,sau một thời gian hết hạn hợp đồng thuê nhà người ta trở về nước,trả lại nhà,ngôi nhà bị xuống cầp nhiều do quá trình người ở không chăm sóc,cộng thêm nguyên khu dân cư vùng bờ sông này lúc bấy giờ nhà nào cũng bị nghiêng móng ,nứt tường do đất có chiều hướng bị kéo ra sông(sông không có bờ kè)ông xã mình thường xuyên đi công tác nước ngoài,má chồng lâu lâu dẫn theo người làm xuống để dọn dẹp nhưng trải qua một thời gian do hoàn cảnh và môi trường ngôi nhà không người ở đã trở nên hoang tàn,những vết nứt chém ngang dọc trên các bức tường ,bao nhiêu mùa mưa trôi qua ,ngôi nhà phủ đầy rêu phong ,cây cối xác xơ,những cây sứ trên bậu cửa sổ không hiểu sao lại sống khỏe vươn lên đâm ngang dọc vào tường ,lại còn nở hoa đỏ như máu... Năm 2008,tụi mình quen nhau và làm kết hôn,cưới xong cũng là lúc hai vợ chồng lên kế hoạch tu sửa lại ngôi nhà để có một mái ấm riêng,lần đầu khi đến ngôi nhà cảnh tượng khiến mình hết sức hãi hùng là ngôi nhà quá đỗi ghê rợn,căn phòng chính đầy mối mọt ăn vào các tủ gỗ và cửa gỗ,tấm màn trắng ngay cửa lớn ban công cứ mỗi khi có cơn gió nhẹ lại bay bay mờ mờ ảo ảo trong ánh nắng leo lét Do sự xuống cấp quá mức nên việc sửa san và tu bổ mất nhiều thời gian hơn dự tính rồi công việc xây và sửa nhà được bắt đầu sau đó vài tháng... Gia đình chồng mình là người HOA,mình lại là người theo đạo Phật,nên chắc chắn khi khởi công lẫn khi dọn vào ở sẽ phải mời thầy về cúng bái..rồi ngày 28tháng 3 năm 2009 mình sanh bé ,cũng thời gian này ngôi nhà vừa sửa xong đã được cúng bái đúng theo quy tắc,má chồng mình liên tục dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy trước khi mình bế bé ở bệnh viện về. ngày thứ 4 nằm ở bệnh viện má chồng vào thăm và kể mình nghe là lúc má dọn dẹp xong ,chợp mắt một chút ,trong chiêm bao má thấy một đám trẻ con nghịch phá trong hồ cá hòn non bộ ở tầng trệt,tụi nhỏ bát cá tát nước ,giỡn phá dữ lắm,rồi có một cô gái tóc ngắn mặc áo cộc tay đứng nhìn tụi nhỏ nữa.má giật mình dậy.chạy xuống dưới thì thấy hồ nước tung tóe nước(Thời trẻ má chồng mình từng sống ở Cambuchia một thời gian,đã từng làm phép đôi mắt theo nghi lễ bùa phép của người bản xứ,họ tin rằng sau khi làm phép này người được làm phép sẽ nhìn thấy những người ở cõi âm,có thể gọi là con mắt âm dương)chuyện về má chồng dài lắm !mình xin tạm gác để tiếp tục câu chuyện ngôi nhà nhé!
Ðề: Những câu chuyện ma ngủ một chút ..sáng nay đưa con đi nhà trẻ mới được vài ngày cả mẹ lẫn con đều mệt..các mẹ thông cảm ..em sẽ kể tiếp vào tối nay.....
Ðề: Những câu chuyện ma sorry mẹ nó nhiều ! trời ơi dạo này mệt mỏi quá chẳng ngồi máy nổi... kể tiếp.... Ngày đầu tiên từ bệnh viện về ,cảm giác trong mình có gì đó sợ sợ..nhưng cũng cho qua vì hạnh phúc đang ngập tràn đối với đôi vợ chồng trẻ là đã có thêm 1 sinh linh mới..thời gian đầu mẹ mình ở cùng mình để tiện việc săn sóc bé yêu..,có một đêm khi vừa ru bé ngủ xong thì hai mẹ con nằm trên giường tâm sự,trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được,1 chồng móc áo để trong thau nhỏ của bé để cành giường tự dưng nhấc lên rồi rơi xuống nghe 1 tiếng rầm..giữa đêm khuya yên ắng...mẹ con mình nhìn nhau rồi mẹ nói mình cứ nằm yên đi để mẹ đi xung quanh xem sao..mẹ mình bước ra khỏi phòng đốt nhang đi khắp ngôi nhà từ tầng trên xuống dưới ,từ sân thượng vô nhà ,luôn miệng chửi mắng và xua đuổi...