ôi , tết , mỗi khi kề tết là chỉ ngồi không thôi em cũng toát hết cả mồ hôi ấy các mom ạ , mom nào cùng tâm trạng vào chia sẻ cho vơi bơi đê nào ... Tết lo tiền lì xì , muốn tiền mua cho các con đồ mới đi chơi tết , muốn sắm sửa rất nhiều thử , muốn tự thưởng cho mình một kì nghỉ đúng nghĩa sau cả năm đi làm đầy tớ thiên ạ ... Nhưng than ôi , tết là hết mọi nguồn cơn cảm xúc , lúc đó chỉ có bấn loạn và bấn loạn , cảm thấy mình bất lực, thấy nhỏ bé , muốn rất nhiều mà làm chẳng được bao nhiều , lo không xuể nên thấy nản lòng lắm cơ ... Em chả muốn tết đến , muốn thời gian thêm dài ra để em cố làm thêm chút nữa ...
e cũng cùng tâm trạng mn, ra tết nhà e còn làm nhà nên càng muốn thời gian dài thêm để k phải tiêu mà chỉ tích
em muốn sửa tí ti thôi mà khong khả thi , tự dưng nó xuất hiện một khoản cần hơn ạ nên lại dùng mất roài , nên muốn dài thêm chút để kiếm tí làm cho đúng mong muốn ...
Tết chỉ có trẻ con là thích chứ bố mẹ chả ai thích cả Tết năm nay nhà mình đóng cửa đi ăn mày, lương có là đã may lắm rồi í
tết mình chỉ thấy phí thời gian ... mình làm cty kiểu làm nhiều thì ăn nhiều, nghỉ tết mất một đống ngày tức là mất một mớ tiền ... ko sướng như mấy bạn khác, nghỉ tết vẫn có lương.
em bắt đầu lên danh sách các đồ cần mua dịp tết để có kế hoạch mua sắm đây ạ, mua càng sát giá càng đắt đỏ mà ít sự lựa chọn , tết ôi là tết
ôi , tết , nghe mà buồn lòng khi túi đang quá rỗng .. chắc chỉ mấy nhà căng túi mới thik tết thoai mn ạ ... e cùng tt vs mn ..
E cũng vậy cứ đến tết là một đống việc phải lo Ngày còn bé cứ mong sớm đến tết. Bây giờ nghĩ đến tết lại thấy sớ.
-_- đang lo các khoản biếu, mừng tuổi tết. Xiền chưa có nhưng mà đã tính các khoản ngân sách biếu tết, mừng tuổi khoảng 15tr rồi -_-
Vừa hôm qua e nói chuyện với chồng bảo năm nay mình chưa mua sắm được cái gì mới ( thiết bị gia đình), gần tết rồi mà chả thấy tiền đâu , tết thì trăm thứ phải chi- Có mỗi trẻ con là thích tết thôi.
thì ông bà nội ông bà ngoại, bên nội bên ngoại trẻ con lại đông mn ạ với cả ông bác, gì già 2 bên nữa mỗi lần đến tết là em sợ lắm -_- Em cũng bảo có nên giảm bớt không mà ck không nghe -_- mà bên nội thì nhìu hơn. Trẻ con bên nội mừng thì ít nhất là 50k -_- Chứ ở quê em trẻ con chỉ mừng 20k thôi. Năm nào cũng như vậy mà chẳng may có năm không làm ăn được thì chắc nghẻo luôn không biết xoay đâu. Vì 1 năm đã thế thì các năm sau là thành lệ, không có không được -_-
khiếp quá, mn nói vậy làm e lo. E năm nay lần đầu về quê ck ăn tết, chả biết sắm cái gì. Lo ngay ngáy đây
mn phải hỏi ck trước vì tục mỗi nơi khác nhau. Để tránh bị ghét mn ạ -_- Trước em mới về nhà ck cũng không biết nhưng em học theo kinh nghiệm các chị nên hỏi trước. Sống ở đâu theo đấy -_- Cơ mà không có thì thật là khổ -_-