trước tớ cũng nghĩ như mn lun nhưng mới thay đổi suy nghĩ vì nhà chị hàng xóm .. hai vợ chồng chị ấy mua nhà trả góp 3 tit , lương mỗi vc một tháng đều rất ổn , mua nhà mới trả được 1.5 tỉ còn lại trả góp hàng tháng , đùng một cái ông chồng lăn đùng ra đột tử , tưởng gia đình sẽ chông chênh vì mất đi một trụ cột , nhà chỉ còn 1ng vợ và 2con nhỏ , lại trả nợ tiền nhà chưa xong .... Nhưng sau công việc của chồng mới biết , anh ấy lo chu toàn lắm , trước khi mua nhà , a ây đã tham gia bảo hiểm nhân thọ cho cả vợ và chồng , mỗi gói 2 tỉ , để bảo vệ người trụ cột , mà mua quỹ học vấn cho con luôn để tích lũy ... cái chết của anh ấy là một cái chết đẹp đó mn !! anh chồng mất đi , cty bh bồi thường 2 tỉ vì tử vong , số phí bảo hiểm từ giờ không phải đóng nữa , khi con anh ấy đến 18t , từ 18 đến 22 sẽ lĩnh dần 2 tỉ về đi học .. bh nó cũng hay , nhưng phải thực sự tìm hiểu cơ , sau vụ đó em bắt đầu lao đi thử tìm hiểu và đã tham gia , chứ cách đây 2 năm , em cũng hệt mn , chỉ nghĩ những ng có tiền dư mới tham gia bảo hiểm ....
cứ lâu lâu lại bỏ chục củ ra đóng mình thấy sao ý, mà giờ cái j cũng cần đến tiền, chót theo rồi, chứ mới đóng là mình bỏ ngay
em mình vừa được tư vấn đóng bảo hiểm manulife ở ngân hàng tecombank mỗi năm 15tr trong vòng 10 năm. Song lúc nhận hợp đồng thì chỉ có chữ ký phô tô chứ ko có dấu má gì cả. Nó đang lo chẳng biết có sao ko, thắc mắc thì họ bảo bản chính công ty giữ rồi. giờ có muốn rút cũng chẳng được, hiểu biết thì hạn hẹp, nhân viên tư vấn thì cứ nói thế chứ ko biết lúc xảy ra tranh chấp thì thiệt thòi vẫn là người thụ hưởng thôi
mình nghỉ rằng bạn nên nghiên cứu loại hình mà bạn đã tham gia để biết chính xác. Nếu không tham gia nữa thì có thể rút tiền mà. mình ko làm bên bảo hiểm nhưng mình nghỉ các cty hoạt động ầm ầm vậy chắc ko có chuyện lừa đảo đâu. vấn đề ở đây là kinh doanh họ chỉ lo bán hàng và ký hợp đồng mà ko giải thích rõ ràng cho bạn thôi.
Hi mẹ nó, Cô em làm Tư vấn viên tài chính của Manulife và bản thân em cũng đã được đến dự hội thảo của Manulife mấy lần rồi. Em nghĩ là trước tiên khi mẹ nó ký hợp đồng thì đã có bản dự thảo (ghi rất rõ chi tiết số tiền mình CÓ THỂ LẤY TRƯỚC, SỐ TIỀN KHI ĐÁO HẠN CÒN NGUYÊN, vv) Theo như em biết, sau khi đóng đc 6 năm, mẹ nó sẽ được tặng phiếu tiền mặt triij giá 10.000.000đ và cứ 3 năm 1 lần vào đúng ngày kỷ niệm ngày ký hợp đồng mẹ nó có thêm phiếu tiền mặt 10tr nữa. Mẹ nó rút hoặc để đó đều được. Mà mẹ nó mua loại sản phẩm gì vậy? Tự do mơ ước hay là gì?
hỢP ĐỒNG CỦA MÌNH LÀ "cuộc sống ước mơ - (năng cao, trả phí 15 năm, BH đến năm 85) ---đây là loại BH k có lãi
Hic, sản phẩm này thì đúng là em không nắm rõ. Vì giờ toàn sản phẩm hay như Tự do mơ ước - An Bình còn được trợ cấp nằm viện cơ, hay Quà tặng con yêu, Phúc thọ phu thê thì có lãi, lại được tặng phiếu tiền mặt, .... còn có cả chế độ nếu bố mẹ đóng cho con, mà có rủi ro gì không kiếm đc tiền đóng nữa thì BH Manulife sẽ đóng nốt số năm còn lại, hưởng chế độ như ban đầu. Cần thì mẹ nó cho em xin sđt vào inbox để em nhờ cô em tư vấn lại cho. chứ mấy sản phẩm cũ thì em cũng không rõ nên không giúp ích được cho mẹ nó rồi.
Em thấy chị nên chuyển qua Prudential chị ạ. Đây là bảo hiểm cực uy tín của England. Từ hồi bỏ Bảo Việt Mẹ e mua Prudential cho cả nhà luôn. Dù rằng bảo hiểm có vai trò như các a/c nói trên nhưng mình cũng nên cân nhắc tới những quyền lợi được hưởng, sự minh bạch rõ ràng. Bên nào tốt hơn thì mình lựa chọn.
Đã cố gắng đọc hết và xin phép khẳng định với bạn một số điều như sau: thứ 1: Đáo hạn là năm 2098, nghĩa là quyền lợi bảo vệ cho bé nhà mình được quyền duy trì đến lúc đó, bạn có quyền rút tiền về, kết thúc việc bảo vệ sớm hơn, lưu ý là nên rút sau 15 năm thì sẽ hoàn cả gốc và có lãi. Thứ 2: tiền mặt giảm dần là bạn đang xem ở cột tính tiết kiệm theo lãi suất là 2%/năm, rất khó khả năng xảy ra vì cty bảo hiểm luôn trả lãi tương đối cạnh tranh với ngân hàng. Tài khoản tiết kiệm của hđ bảo hiêm luôn được chi trả theo lãi suất thực tế công bố từng năm, chắc chắn không lỗ nếu tham gia đầy đủ sau 15 năm bạn ạ. Thứ 3: sau 15 năm bạn đóng hết 108 triệu như bạn kể và rút hết luôn thì thu về tầm 120tr-150tr là chắc chắn nhé. Nhưng quan trọng là trong 15 năm yên tâm cho cuộc đời con trẻ. PS: Mình không làm manulife nhưng biết là họ đã làm bh 129 năm trên mấy chục nước khắp thế giới rồi, ko thể lừa giỏi như thế hơn 1 thế kỷ đâu bạn. Cho nên quan trọng nhất với bạn không phải là bị lừa hay không mà là gói bạn chọn đã đúng mong muốn của bạn hay chưa.
Xin phép được chia sẻ thẳng thắn là vì bạn chưa thử ngồi viết di chúc nên thấy BH là gánh nặng đó ạ. Thử ngồi tĩnh lại, suy nghĩ về những người thân yêu của bạn và viết di chúc, bạn sẽ cho ai, cho cái gì nếu ngày mai bạn không thể trở về bên họ.
Bạn bảo em mình xem lại hợp đồng nhé, mỗi hd luôn có dấu của cty và có các điều khoản , quyền lợi .. của khách hàng đi cùng chứ .. hoặc hãy gọi hotline của ctt xem tnao đi bạn ...
Lừa thì chắc không rồi. Nếu chưa hiểu rõ về hd thì mn ra trung tâm của nó mà hỏi, còn theo mình biết thì BH là để đề phòng rủi ro, bạn cần tìm hiểu kỹ. Dừng bjo là ko rút đc tiền về mà rất thiệt thòi nhé.
Hic, mình cũng đang tham gia gói Bảo hiểm trọn đời của AIA mà cứ mỗi năm đến kỳ đóng lại thấy oải chẳng có hứng thú đóng tiếp , cứ mơ hồ thế nào ý
đúng là đóng tiền xong lần 2 mới lò rò đọc hợp đồng mà người bán BH cho mình thì nghỉ, gọi lên trung tâm thì thì nó bận hẹn đến 2-3 lần rồi mà chưa tư vấn các mn ạ, nên em mới băn khoăn, bây giờ tư vấn còn khó thế Sau này lĩnh tiền lĩnh thế nào dc, vì hđồng cũng chỉ có CMT của mình, sau này mình mất đi thì thế nào
Mình cũng đã rơi vào trường hợp của bạn chủ Top .Hôm đó mình ra NH làm một số thủ tục thì được một em nhân viên tư vấn gói sản phẩm BH : Chắp cánh ước mơ , mỗi năm đóng hơn 9tr. Mình thấy em ấy giải thích hợp lý và cty manulife còn liên kết với NH mà mình đang giao dịch nên mình rất yên tâm. Mình đóng luôn khoản phí 1 năm đầu. Xong về ông xã không đồng ý, đòi hủy không tiếp tục nữa . Vì anh ấy bảo theo BH này ko có lợi bằng việc mình gửi TK đâu. Giờ mình đang chờ để rút tiền về. Còn mình nghĩ công việc nào cũng là công việc, mà công ty BH ấy cũng có uy tín nhiều năm rồi chắc không lừa đảo đâu.