Em thấy mấy cái biến chứng mà em sợ quá bác ạ. Thế nên nghe tin bố bị bệnh mà em choáng ạ, ù cả tai luôn.
Em buồn lắm ấy ạ. Bố mẹ nuôi ăn học bao năm, giờ chưa báo hiếu được tí gì cả mà bố lại mắc bệnh như này.
Bố em cũng hay hỏi thăm bác sĩ lắm ạ. Người ta bảo 49 với 53. Từ năm 48 - 49 bố em năm nào cũng đi cấp cứu 1 lần, do bố em bị rối loạn tiền đình, bị tới mức mà ko nhấc được đầu cao hơn chân cơ ạ. Cũng làm các thủ tục khám nọ kia. Lần khám gần đây nhất là tháng 7. Tự nhiên hôm rồi thấy ngứa ngáy đi khám thì ra tiểu đường. Buồn lắm bác ạ. 1 tá bệnh luôn, nào đau dạ dày, nào rối loạn tiền đình, nào tiểu đường.
Tiểu đường được ví sau bệnh hiv thôi đó . Nó làm suy giảm miễn dịch của cơ thể mà . Nếu bị bệnh gì thì khó khỏi hơn bình thường và một số bệnh khi dùng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ nữa . Chúc ba chị vui khoẻ nhé . Tiền đình thì ngoài việc uống thuốc cũng có bài tập cho người tiền đình nâng cao đấy c ạ . Tập nhẹ thôi nhưng hiệu quả lắm đó . Đỡ khỏi uống thuốc tăng nặng chị à .
Bác mình tiểu đường, mỗi ngày ăn từ 500-1kg ổi nè. Nguyên cái hàm giả mà vẫn ăn vì bảo ăn để chữa bệnh đó.
cố gắng kiêng khem, dùng thuốc điều độ là kiểm soát được bệnh thì cũng không đáng ngại lắm đâu. Cố gắng lên nha chị.
Bác có kinh nghiệm cho người tiền đình ạ ? Ôi, bố em năm nào cũng bị cái tiền đình nó hành ạ . Mà toàn phải đi cấp cứu viện Bạch Mai ạ. Cứ mới bị nhẹ xong điều trị tại nhà rồi nó nặng hơn chút lên viện đa khoa tỉnh nằm rồi nó nặng hơn lại đi cấp cứu. Mấy năm nay, năm nào cũng 1 lần cấp cứu ở Bạch Mai ạ. Mà khổ, bố em sinh hoạt điều độ và khoa học lắm, chứ không phải rượu bia nhậu nhẹt gì đâu. Thức ăn thì ở quê tự nuôi trồng, không có hóa chất gì cả. Thế mà cứ thế thôi.
Hồi xưa em bị dị ứng cơ địa ạ, kiểu cứ sắp mưa là em bị nổi mề đay toàn thân. Đi khám bác sĩ bảo ko khỏi vì do cơ địa, chỉ điều trị bằng cái gì gì đó em không nhớ. Nhà em có cô chuyên buôn thuốc Đông y và thuốc nam. Mẹ em than với cô em bị như thế, cô lấy cho mấy loại lá cây với thân cây thuốc cho uống. Cô ko phải là thầy thuốc đâu, chỉ là buôn hàng ấy thôi ạ. Em uống 1 tuần là khỏi hẳn luôn. Thế mà chung sống 2 năm liền, bác sĩ toàn cho uống thuốc có thành phần clo.
Cảm giác như nó đánh du kích vào toàn bộ cơ thể bác nhỉ. Em thấy chú công ty em bị biến chứng, kiệt quệ lắm ạ. Thế nên khi nghe mẹ nói mà em choáng bác ạ.
Vậy ạ. Giờ tủ lạnh nhà em 1 ngăn nguyên ổi luôn bác ạ. Bác nhà chị có uống nước lá ổi không ạ ? Bố em đang uống nước nấm Linh Chi, em đang tham khảo xem có nên dừng để uống lá ổi hoặc lá cây tầm gửi gạo không ạ.
Nấm Linh chi thì mình không biết, nhưng mình thấy bác mình chữa bằng ăn ổi và điều chỉnh chế độ ăn cũng tốt lắm.
Ặc ko ăn đồ ngọt nhưng lúc nào cũng phải có kẹo hoặc đường bên cạnh phòng thủ lúc bị hạ đường huyết. Khi bị hạ đường huyết mà không cấp ngọt nhanh nguy hiểm lắm. Nhiều người không biết thấy người bị tiểu đường hạ đường huyết lại cấp cứu như kiểu bị tai biến mạch máu não rất nguy hiểm. Trước ông xã em hay trêu bố: Bố như thằng bị HIV mỗi tội hok lây truyền =)) Bố chồng em trước khi mất 1 năm thì phải chạy thận và mắt không nhìn được . Bệnh tiểu đường này sẽ biến chứng ra rất nhiều các loại bệnh khác nhau. Nói chung là cứ làm sao để bố thoải mái tinh thần là được mn ạ, cả thế giới này có ai chữa dứt được tiểu đường đâu bệnh nhà giàu mà Bác sỹ chữa bệnh cho bố em còn nói hiếm có người bệnh nào được như thế sống chung với bệnh hơn 20 năm nên mn cũng đừng quá lo lắng, người nhà lo lắng quá lại kéo theo người bệnh buồn phiền không tốt.
Giai đoạn đầu nếu điều chỉnh được sinh hoạt là tốt nhất, em hình như trước đây có đọc 1 bài viết về lá xoài thấy cũng ổn, mn thử tìm hiểu xem, có bệnh thì vái tứ phương thôi, có cái hợp có cái không hợp, bố em thì tiêm trường kỳ từ hồi mới bắt đầu bị bệnh nên phụ thuộc rất nhiều vào insulin do vậy pháp đồ điều trị cũng hơi khác (em nghe bố em nói thế chứ hồi về làm dâu thì bố đã bị bệnh nhiều năm rồi)