Đấy, thành lệ rồi hóa ra khó bỏ. Tự mình làm khó mình. Mình ở quê thì cứ dân dã thôi, tầm 10K hay 20K hoặc nhiều hơn tùy tình huống.
Thấy ck mình bảo gửi bm vợ tiền mua giúp quà biếu họ hàng mình mới tá hỏa nè vì quê mình không có tục đấy, ck mình lại bảo dưới nhà anh đi chúc tết nahf nào cũng phải có lễ. OMG, vậy thì cái này phải hỏi mẹ ck thôi. Nhà mình chỉ có cái lễ BM và ông bà thôi, còn đi chúc tết họ hàng mà cũng có lễ nữa thì nặng quá. Thôi , hỏi mẹ ck cho chắc ăn.
Ôi tục lạ thế ạ -_- ở nhà mình với nhà ck mình cũng chỉ biếu quà ông bà 2 bên thôi, còn ông bà cô, bác cụ thì chỉ mừng tuổi thôi chứ không có biếu lễ thế thì mệt lắm -_-, không chỉ là tiền long, mà thời gian nữa -_-
Quê ck mình Nam Định nhé, nhỏ bạn mình lấy ck Thái BÌnh cũng bảo có tục này, mình thấy hơi lãng phí dù mỗi nahf chỉ cặp bánh chưng với gói mứt thôi, lại đi lễ vòng quang nữa, của thiên trả địa hết nhưng mình ko thể lấy của nhà này mang đi nhà khác được vì lễ nhận rồi là đặt lên bàn thờ thắp hương mà. Sợ ra tết mà ko ăn được hết đống lễ ấy cũng phải bỏ vì hỏng mất. Mà nhà mình đông chứ chỉ cô dì chú bác ruột thịt thôi đã 20 gd rồi, chưa kể các anh chị em của ông bà nội, ngoại.
nhà mình cũng đang lên kế hoạch mua quà tết nè, tính ra cũng kha khá, vì nhà nào cũng phải đi, nhưng may là chỉ có tục lệ bên nhà mình, còn bên nhà chồng thì nhẹ hơn. Tết này vẫn giống tết xưa, vẫn nghèo như thế vẫn chưa có tiền nhà mình cũng nam định nè, nhà ck cũng nam định nhưng bên nhà ck thì ko có tục vậy, chỉ bên nhà mình thôi. nhưng bên mình thì ít tết bánh chưng lắm, toàn tết bánh kẹo, bia, đường, bột ngọt ý, chắc chủ nhật tới 2 vc đi sắm dần chứ để cận tết sắm thì vừa đắt lại vừa cập rập, hichic
ơ vui vậy, ở quê chị chỉ đi 2 bên nội ngoại thôi chứ đi lòng vòng thế thì chết ah, bao nhiêu cho đủ mà còn mệt nữa, ko thì cứ biếu tiền cho gọn
Chắc mình nhờ mẹ ck sắm thôi, chứ 29 tết mới đc nghỉ, mà bụng mình to lắm rồi, chắc ko đi nổi nữa đâu. Về đc đến quê cũng chỉ đủ thời gian làm mâm cỗ và đón giao thừa là vừa rồi. Thấy bạn mình nói năm đầu bm ck nó cũng lo cho hết. Nhà bạn có chung lợn ko? Ck mình bảo về sớm còn thịt lơn nữa nè
hichic. nhà em ko thế chị ạ, biếu thì thường là biếu tiền bố mẹ ông bà 2 bên thôi, chứ còn họ hàng thì phải tết hết, trước tiên là phải anh em bên nhà bố, rồi anh em bên nhà mẹ, rồi anh em của ông bà. em đang đau đầu cái khoản tết nhất, nhất là tết dâu mới rể mới là phải to hơn bình thường nữa nhà mình thì được cái chỉ có bên nhà mình nhiều thủ tục chứ nhà ck thì đỡ hơn, với cả chủ nhật thì cả 2 vc đều rảnh, mình cũng chưa có bầu nữa, còn nghỉ tết cũng chỉ dc nghỉ theo lịch nhà nước nên cũng ko dc nghỉ nhiều, mình cứ chuẩn bị được trước tí nào thì hay tí đấy thôi ý. nhà mình cũng không chung lợn, với cả nếu có chung thì bố mẹ ở nhà cũng lo hết chứ mình thì sao mà về sớm dc. mình ăn bao nhiêu thì lên chợ mua nó nhanh gọn hơn chứ chung lợn vất vả lắm, chỉ dc cái thịt ngon
tết cũng thích cơ mà cũng lo mn nhỉ tiền ăn tiền tiêu tiền mừng tuổi, các thứ tiền mà lương và lậu thì k đủ bù lại,hiu hiu
Nhà mình cũng nhẹ nhàng mà, chỉ lễ bm, ông bà thôi, còn người già và trẻ nhỏ thì mừng tuổi, may mà cũng ko lễ lạt nhiều như bên nahf ck chứ giống nữa thì oải lắm. Ck mình hứng chí mua con lợn mường từ cách đây 2 tháng, bắt mẹ ck mình từ quê lên mang về nuôi tiếp bằng bỗng rượu cho sach sán để tết về đánh tiết canh. Phải mẹ ck mình chiều con, lại sợ mất lợn nên mới chịu lên, tội nghiệp bà, chứ ở quê thiếu gì lợn nhà nuôi thóc gạo từ bé đâu. Mà ra tết mình sinh rồi, lại chửa nước nên trông ục ịch lắm, chắc chỉ ngồi trông nồi bánh chưng thôi, chả làm ăn gì đc đâu. Hôm rồi về nhà đúng hôm trời mưa, lao ra sân cất mâm bát mà trơn quá ngã soạch 1 cái, từ dạo đó tới giờ bà ko khiến làm gì nữa, cứ về quê là ngồi yên cho lành ko lại bị mắng. NHưng tết đầu đi nhận họ cũng lo lắm, mình ko nhớ đc mặt người, họ hàng lại đông vậy. Năm nay còn chưa thấy thưởng đâu, chán ghê cơ.
Mình chưa kết hôn mà nghe các mẹ kể cũng thấy sợ, độc thân thì rảnh rang tài chính hơn chút nhưng lương mình cũng không cao, nên gần tết phải dè xẻn đủ thứ.
cái khoản này giống mình nè, chả nhớ mặt ai cứ ù ù gật gật xong vài bữa hỏi là ko biết ai ra ai, ngu người luôn, buồn cười lắm nhưng thật mình hay quên ít ít còn nhớ chứ nhiều thì chịu lại đi suốt cả năm với về 1 lần. giống mình, ngại lấy chồng ghê lương thì chỉ đủ mình tiêu có con lại đói, con bạn mình cũng độc thân mà nó kiếm tiền hay lắm ý, làm bên quân đội mà nó vừa môi giới bds bảo năm nay bán được 2 căn chia hoa hồng hơn 70tr, mỗi ngày bán 10 vé máy bay kiếm 500k, lại bán thẻ cào + lương làm bên quân đội nữa, mình thấy nó kiếm mà nóng mặt mình chả bằng số lẻ của nó,
đúng đó, mình toàn gọi anh trai mẹ ck là cậu và em trai mẹ là bác thôi. KHi 2 người cùng xuất hiện mới biết là mình nhầm, rõ xấu hổ, ck mình chả nhắc, cứ lấy ra làm trò cười mới điên chứ.
thế thì nhà mn ngược lại nhà mình, nhà mình nhiều thủ tục còn nhà ck thì đơn giản hơn. mà công nhận mẹ ck chiều ck mn thật ý chứ. mà bầu bì to thế thì cũng cẩn thận mn ạ, cẩn tắc vô áy náy. thôi bác ơi, mình nên bằng lòng với những gì mình có, thu nhập như của bác cũng là niềm mơ ước của em rồi
Tết tốn kém hơn lại phải làm nhiều hơn. Ngán đến cổ. Nhưng cố găngs làm vì động lực vì nghĩ rằng cả năm ông bà cụ kị của mình mới được về thăm con cháu và ăn tết nên mình cố gắng.
Công nhận mn ạ, nhà em tết đặt 4 cái ra tết còn nguyên toàn để hỏng phí lắm -_- mà nghĩ cái công đi mua sắm, rồi đi gửi tết mệt lắm -_-. Nhà mẹ nào ở gần thì đỡ chứ ở xa, 28 - 29 tết mới về thì chẳng biết sắm tết, biếu tết kiểu gì -_-. May quê em không có tục lệ ý , chỉ biếu ông bà nội ngoại quà tết thôi, còn đâu là mừng tuổi . May xuýt lấy anh Nam Định -_-