người nghèo thì luôn mơ, đêm nào mình cũng mơ trúng số 92 tỷ thôi cả nhà ơi, từ nay mỗi ngày đầu tư 20k tiền sổ số biết đâu ông trời thương haaa
Trúng từng đó cũng đứng ngồi k yên đâu, bao nhiêu kẻ lởn vởn ngoài nhà thì ngủ sao đc, thêm bệnh vào ng thôi. Tốt nhất là tự làm mà ăn, mong gì của trên trời rơi xuống.
thế thì sao thành tỷ phú được? phải đầu tư chứ chị ngày nào cũng đầu tư 20k haa đêm về luôn mơ có 1 ngày mình lên nhận 92 tỷ ka ka , Bà bỏ việc luôn và cho 2 tỷ đi làm từ thiện, còn 90 tỷ thì 10 tỷ xem anh em họ hàng ai nghèo khó cho mỗi nhà 1 ít, cho anh em ruột vốn làm ăn, 80 tỷ chị vào Nha Trang và Phú quốc mua Đất mỗi nơi 20 tỷ thôi, vào Đã Nẵng mua 10 tỷ, vào SG mua 10 tỷ k được víp nhưng thế thôi ,Vẫn còn 20 tỷ nhỉ? Mua 10 căn chung cư ở Hà Nội cho thuê mỗi căn được 7-8tr/tháng, tiền này là tiền tiêu hàng tháng còn TS thì dải khắp nơi rồi, không mất được, đuối chỗ này ta nhảy vào chỗ kia haaaaaaaaaaaaa đấy tại sao không đầu tư sổ xố nhỉ?
Yên tâm tớ lên kế hoạch hết rồi. khi biết trúng cái là chuyển ngay nhà, phắn nới khác và đi mông má lại đầu tóc mặt mũi ngay, tiền giao ck NH rồi, lên nhận phần thưởng thì k ai biết rõ mặt mình, YC công bố danh tính địa chỉ khác sự thực. Và sau khi nhận thưởng cái là lại chuyển nhà khác luôn và quay về sống cs coi như mình là 1 nhà đầu tư BDS k ai biết mình trúng số hết heee.
kaka tại tối nào cũng xem phem hành động, đọc tiểu thuyết và xem hoạt hình cùng con nên tình huống chị đủ mọi chiêu bài k thiếu, bây h cứ mong mỗi ngày đầu tư 30k để chẳng may mà 82 tỷ rơi và rọ thì bắt đầu ta lên kế hoạch
Dự là tháng này lúa cũng về thùng được kha khá đấy cho nên là lên kế hoạch tìm xem liệu trình nào làm trẻ hóa da rồi ka ka cho nó hết tiền chứ k thì để nó mốc meo bốc mùi k ngửi được ka ka
Mọi người không nên than vãn mà hãy quyết tâm kiếm tiền nhé jack ma đã nói "Bạn nghèo vì bạn không có tham vọng. 35 tuổi mà còn nghèo thì đấy là tại bạn!"
Hiii. Em cũng hay tưởng tượng kiểu như 1 ngày mình có rất nhiều tiền mình sẽ làm gì ấy.. Buồn cười nhỉ?
Em bây giờ lương 6 triệu mà chả tiết kiệm đc đồng nào í. huhu... Thấy các mẹ bảo lương 3 triệu, 2 triệu thì ko bit sao. Bây giờ chỉ có hai vợ ck, sau này con cái vào, k hiểu như nào đây ạ!
Chuẩn nè. Có tiền nhiều là phải biết đối nhân xử thế, giúp đỡ người khác vv... Tùy vào tài chính mà giúp ít hay nhiều... Mình thấy nhiều người giàu mà họ kibo kinh khủng. 500-700k còn không dám bỏ ra làm từ thiện. Mình thì không giàu nhưng 1 năm cũng bỏ ra ít nhất 300 triệu làm từ thiện
Sắp hết năm rồi, nhà mình đang hóng thưởng Tết. Có mẹ nào biết thông tin thưởng Tết của công ty chưa?
Cty làm ăn có lãi thì nhân viên được thưởng , bên công ty mình năm nay lợi nhuận không tốt nên đến tại thời điểm này chưa có gì. haizzz.