Hic con nhà em trước cũng ăn vạ nhưng nó lăn ra nhà giẫy đành đạch cũng có lần đập đầu nhưng bị đau em kệ lần sau ko dám đập nữa, em cũng cố kiềm chế nhưng có lần cáu quá em phải họp kín thế là nó sợ hết ăn vạ luôn. Thấy nhiều bố mẹ chia sẻ về kỷ luật không nước mắt mà em thấy khó quá, con nhà em 2 tuổi em bị khủng hoảng với nó, thế là 2 đứa quát tháo suốt ngày, nhưng cũng may lên 3 tuổi, rồi 4 tuổi thì biết điều hơn, biết làm việc nhà giúp mẹ, biết nịnh mẹ, không còn đánh bạn, biết nhường nhịn 1 chút. Nhưng em thì bị bố con nó gọi là sư tử hổ báo