Tâm sự Nản Lòng Luôn ..

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi I'll be rich, 1/12/2016.

  1. maituyetact

    maituyetact Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Vc có gì thì tâm sự, chia sẻ vs nhau chị ạ. Ai cũng có tham vọng , nhưng cả 2 cùng cố gắng sẽ có động lực hơn, cảnh như thế em cũng tầng chứng kiến, nhưng bao giờ người trong cuộc mới hiểu hết mọi chuyện.
     
    Đang tải...


  2. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Cám ơn bạn đã nghe ý kiến mình.
    Một số có thể là phương án và mình cũng đang áp dụng.
    Nói về chồng bạn trước do kém 4 tuổi , và chắc do tâm lý chồng bạn bảo kém 4 tuổi thì đầu óc trẻ con, nên cứ hễ muốn làm gì có phải bạn sẽ nói: "cái này ko đc, cái này liều quá, cái kia có tỷ lệ thất bại cao, làm tính kiểu này lỗ, anh ko kiên trì,.." Có phải thế không? ( mình đoán tâm lý nhé, mình nói vậy đúng chính xác những gì bạn đang nghỉ đúng ko), Đó là do bạn đã vượt năng lực của chồng bạn quá xa. Vì thế khi bạn nói và dạy, ổng ko hiểu, ko biết làm . Đúng chính xác, ko phải tại chồng ngu hay khờ, 1 phần là do trình độ , kiến thức bạn cao, và chồng bạn lại là người thiếu kiến thức, học thức, kĩ năng chuyên môn. Nên khi nói chuyện chồng bạn không hiểu, càng nói nhiều càng không hiểu gì hết. Và cứ nghĩ vợ mình giỏi quá mà mình nghe chẳng hiểu gì.
    Vợ mình y như chồng bạn nhưng kiến thức về xã hội ngoài đời vợ mình hơn, chuyên môn thì ko giống nhau với mình. Còn mình trình độ cũng không bằng vợ mình nhưng kĩ năng giao thương, kinh doanh, marketing mình lại hơn. Nên khi mình làm việc mình ko hiểu thì mình hỏi vợ, còn vợ ko hiểu thì hỏi mình. Chia sẽ kinh nghiệm. Từ đó, phần kinh doanh mình sang lại bớt cho vợ, cứ từ từ, từng chút một, từng cách hướng dẫn. Mưa dầm thì thấm lâu. Khoảng 2 năm sau, vợ mình có thể tự xoay chuyển. mình cũng bớt phần gánh nặng. Mình mở rộng kinh doanh thêm.
    Ở đây, mình muốn chia sẽ vợ chồng mình theo hướng mình đang làm và áp dụng, theo đó, bạn thấy thì hãy tự mình biến câu chuyện của mình sang phương pháp áp dụng phù hợp cho chồng bạn.
    -------
    Phần này: Chồng bạn ko thể làm bếp y như phụ nữ được. Với mình đang rất vụn về chẳng biết nấu ăn hay cái gì hết, nên tùy người chứ không phải cứ ép chồng san sẽ nấu bếp quét dọn ok như phụ nữ 100% được.
    Tuổi tác chồng bạn nhỏ tuổi hay lớn tuổi ko quan trọng. Quan trọng là ý thức chồng bạn là muốn trưởng thành ko hay muốn con nít. Bạn muốn giúp chồng cải thiện thì bạn phải biết cách chuyển hướng từ mất tự tin , dần dần phối hợp với nhau cho ăn ý rồi từ đó mà buông ra, chứ dạy liền thì khó lắm, với mình thấy chồng bạn thiếu kiến thức nhiều quá do trình độ ko có, nên khả năng lĩnh hội sẽ ko nhanh được.
    Mong là những kiến sau có thể giúp hai vợ chồng bạn tốt hơn và giàu hơn nữa về tình cảm
     
    I'll be rich thích bài này.
  3. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nói rất đúng tâm lí , diễn biến vợ chồng mình !!

    Chồng mình giờ không muốn làm thuê , thích kinh doanh và làm chủ nhưng không có kiến thức kd mà không chịu khó , những hoạch định kd ngớ ngẩn , rất buồn cừoi .. Mình đã từng chỉ ra tỉ mỉ là cần bao nhiêu vốn , cần mặt bằng, khách .. các yếu tố dẫn đến thất bại để chồng tự rút .. một số cá khả thi thì mình cũng đã để chồng làm nhưng chồng mau chán , thấy vất là nản , xong lại bỏ ...

    Mình vẫn luôn theo chồng chứ không phải chồng theo mình !!

    khi chồng chán các việc chồng làm không có đựoc , mình có bảo chồng làm tiếp kd shop để mình làm việc khác , chồng đồng ý .. thực tế là mình muốn chia sẻ , muốn chồng có trách nhiệm cũng là bớt việc để mình tập trung công việc của mình .. đồng thời , mình đang ấp ủ một việc kinh doanh , nên mình muốn qua cái shop nhỏ , chồng cọ sát sale để sau này hai vợ chồng cùng làm .. nhưng chồng đồng ý làm mà không khác gì không làm , chồng làm việc không kỉ luật , kiểu bảo thì cũng làm nhưng không phải đam mê hay nghiêm túc kiếm tiền lo cho vợ con .. Người ta kiếm tiền là vì muốn cuộc sống lên cao , muốn lo đựoc cs tốt hơn cho gia đình và những người thân yêu nhưng chàng nhà tớ làm theo kiểu kiếm ăn đủ 3 bữa mà chả kiếm cũng không sao vì cái đó là có rồi ....

    Thấy có đựoc sự đồng cảm và thấu hiểu của bạn !!

    cảm ơn bạn !

    Nhưng có lẽ cũng chẳng thể cảm hóa định hướng cho chồng nổi nữa rồi , mình đã kiên trì 4 năm ròi , đang bước sang năm thứ 5, mình cảm thấy mình tốn thời gian vô ích nên có lẽ thôi , để thời gian làm thêm kiếm tiền cho con vậy , chứ cũng nản lắm .. Mình vẫn luôn tôn trọng chồng , có việc lớn là 2vc bàn bạc đồng thuận mới làm chứ không phải vì tiền tôi kiếm nên tôi quyết hay coi thường chồng đâu .. Và tiền đưa chồng tiêu là nhét ví , để túi chồng chứ không phải chồng phải chìa tay xin tiền hay chồng bảo hết tiền rồi đưa chồng .. mình nghĩ hình như mình bị sai từ chỗ này đấy , nhưng đến cuối cùng , cũng vẫn là đàn bà , vẫn ngu hoài , cứ hi sinh vô điều kiện và khi mệt mỏi , chả lỡ làm tổn thương , sợ để vết rách trong lòng chồng khó hàn , sợ chồng tự ti chán nảnn .. nên cứ âm thầm và than thở kiểu này này ..

    cs thật mệt mỏi !!
     
  4. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    chồng bạn đã san sẻ gia đình cùng bạn chưa bạn ? mình đang mệt mỏi lắm , chả biết bao giờ chồng mới nghĩ thông , mới gôngf gánh cùng , các con càng lúc càng lớn mình càng cuống , càng lo ...
     
  5. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn vẽ đúng chân dung chồng tớ quá !!
     
  6. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng vài phen theo chồng , để chồng làm việc chồng muốn mn ạ ... nhưng chàng cứ làm được 1 tháng , 2 tháng là chán, là bỏ là về nhà nghỉ ngơi 1 2 tháng gì đó .. cứ suốt ngày thử thế thôi , nhưng bây giờ hình như chán rồi , đang không thử gì nữa ...
     
  7. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    uhm , nhiều khi đó là lí do để sống tếp mn ạ nhưng không tránh khỏi những lúc tủi phận nản lòng mn ơi ..
     
  8. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    tớ có kéo chàng vào vụ kinh doanh của tớ cũ nhưng vì bận quá , bỏ cho chàng làm luôn vì mình làm việc khác và thây buông lơi quá , lõm cả vốn .. hic hic ...tớ không có time nhiều để làm cùng chồng ...
     
  9. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    vì cũng sắp 5 năm rồi cơ mn ạ , tớ cũng đang cố đợi sự thay đổi ...
    hic.. hic ..
     
  10. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mn nhiều , chắc tớ nên thay đổi tư duy , suy nghĩ như mn nói ...
     
    huonglien_86 thích bài này.
  11. I'll be rich

    I'll be rich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn bạn !
     
  12. huonglien_86

    huonglien_86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Cố lên mn nhé! Rất đồng cảm với mn!
     
  13. huonglien_86

    huonglien_86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Mn ơi, đọc tâm sự này mình thấy có 2 vấn đề:
    1.Sở thích, năng lực của chồng bạn.
    Với vấn đề này, mình nghĩ yếu tố để anh ý không đi đến cùng công việc kd là vì anh ý ít kinh nghiệm và chưa tìm được hứng thú thật sự của mình, còn yếu tố khác như điều kiện nhà đã ổn hay v.v... chỉ là yếu tốt phụ thôi (vì tính đã không "máu" thì vợ con có sắp chết đói thì cũng chỉ biết xót ruột nhìn và cố gắng thôi chứ không làm được theo hướng "bằng mọi giá phải làm được". Mình nghĩ nếu tìm được một con đường anh ý đam mê thực sự và với cách khéo léo động viên của bạn anh ý sẽ khác. Còn việc anh ý phụ bạn mà làm không đến nơi đến chốn thì bạn đừng trách anh ý không có ý thức, mà lý do chính có lẽ là khả năng của anh ý chỉ đến thế (có thể do chưa quen, chưa làm bao giờ nên không biết việc). Thế nên bạn có thể bảo anh ý công việc kĩ càng hơn tùy theo hứng thú của anh ý, không được thì cũng đành chấp nhận ở mức tốt nhất có thể mà thôi,(cái này thì đúng là mình đang chạy theo, nếu muốn anh ý tiếp tục :)) . Và một vấn đề nữa là, bạn đừng nghĩ bạn có thể hướng chồng bạn mà xã hội mới có thể tạo ra hướng đi cho chồng bạn (kiểu như bụt chùa nhà không thiêng ý) mình chỉ nên là hậu phương hỗ trợ khi chồng cần thôi bạn ạ. Tóm lại bạn nên động viên anh ý tìm được con đường của riêng mình theo chính suy nghĩ của anh ý và cùng anh ý vượt qua những khó khăn chứ không cần thiết phải là người chỉ cho anh ý phải làm gì.
    2. Cách cư xử và giải quyết vấn đề của 2 v.c.
    Tính cách bạn mạnh mẽ nên thấy chồng như thế đương nhiên thấy chán và sốt ruột. Chồng bạn lại tỏ ra đủng đỉnh khi làm thì cũng là lý do anh ý mãi lẹt đẹt chửa bứt phá được. Nhưng mình nghĩ đàn ông ai cũng có suy nghĩ phải kiếm tiền, và tùy tính cách để người ta chọn lựa con đường. Khi anh ý thất vất rồi nghỉ làm, đơn giản là anh ý sẽ không làm tiếp khi điều đó không phải là điều anh ý thấy muốn làm (cv đó không thích nên bỏ cũng được) hay cần phải làm (không làm thì nhà cũng không chết đói, ví dụ thế). Và không phải anh ý không nói gì là anh ý không nghĩ gì hay không biết gì. Việc thể hiện ra ngoài phụ thuộc vào tính cách mỗi người mà. Mình thấy ví dụ việc bạn cho tiền vào ví khi anh ý hết cũng tốt mà, rất ý nhị và yêu thương. Chắc anh ý cũng không muốn ngửa tay xin vợ tiền tiêu vặt. Có điều mình có thể thử quan sát khi anh ý hết tiền mà mình không bỏ vào thêm thì anh ý sẽ giải quyết thế nào, từ đó đánh giá và cân nhắc có nên tiếp tục làm thế hay không. Phụ nữ luôn hi sinh tất cả rồi tự ôm muộn phiền vào người, suy nghĩ nhiều mà không dám nói rốt cuộc vấn đề chẳng được giải quyết mà rồi đến một ngày nổ tung khi quá sức chịu đựng. Tội gì phải thế hả bạn. Nghĩ ra cách gì phân công rõ ràng để cả 2 cùng chia sẻ, cái gì giải quyết được là giải quyết luôn, không thì xác định chấp nhận và có cách đối mặt chấp nhận nó cho dễ sống bạn ạ.

    Đôi điều chia sẻ với bạn vậy, nếu có gì chưa phù hợp thì bạn cứ bỏ qua nhé!
     
  14. Mẹ Cún Sóc 123

    Mẹ Cún Sóc 123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Hì hì thế thì đồng chí ck này hơi lỳ và ko chăm cho lắm - thuộc diện hơi khó đào tạo, mn phải kiên trì hơn nữa
     
  15. kiko91

    kiko91 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/12/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nhiều lúc cũng nản như mn chỉ vì suy nghĩ 2 con ng k giống nhau :( buồn
     

Chia sẻ trang này