Mình tiết kiệm được ít thôi, vì đi làm được hơn năm thì lấy chồng. Rồi hai vợ chồng cùng chung tay gây dựng cơ sở tác chiến, nên cũng không thấy nặng nề trong khoản có được vốn liếng ít hay nhiều
e chả tiết kiệm đc đồng nào, và cũng k có ý định tiết kiệm để lấy chồng. E chỉ tiết kiệm để dùng e mua cái gì mà e thích )) E dự định năm sau cưới đây, nhưng cả chồng lẫn nhà chồng đều biết thừa, ngoài xe máy là bme e sắm cho e thì e tay trắng về nhà chồng )) e cũng k cần bme e cho đất đai hay cho gì cả, cưới cho mấy đồng lấy may bme cho bn thì cho e thấy chẳng quan trọng ấy. E nghĩ dù e k có tiền nhưng nhà chồng lấy gì mà khinh e chứ? Mà tại sao lại khinh nhở? Bme e nuôi e bn năm, gả ko e đi, giờ chả lẽ có tý tiền tk e lại để cho chồng nữa. Mà e mà có tiền tk thì e cũng xác định e gửi bme e giữ chứ e cũng chẳng cầm về nhà chồng Mình đilàm, độc lập kinh tế, có thê lương k nhiều nhưng nuôi đc bản thân, có mỗi vậy, e thấy k vấn đề gì hết.
Mh đi làm mấy năm khi đi lấy ck cũng chỉ có mỗi cái xe vì tiết kiệm đk đồng nào gửi về cho bố mẹ lo cho các e nữa nên chả dư được đồng nào huhu. Nhưng h lấy ck 2 vc lo làm ăn thôi. Quan trọng là vc hòa thuận thương yêu nhau thôi. Mh thấy k có vấn đề gì. Các mẹ cứ yên tâm miễn sao mh có công việc ổn định. Tự lập tài chính là được
^^ Câu này hay quá, Em chả tiết kiệm được đồng nào trước khi lấy chồng ạ, vì làm được bao nhiêu em lại quảng vào quần áo hết, có mẹ nào như em không?
Tớ ra trg 1 năm thì cưới, trong 1 năm đi làm thì TK đc 20tr + mua đc 1 xe vision để đi làm( mà lương tớ có hơn 4tr thôi, từ 3 năm trc rồi, nhưng tớ kiếm ngoài thôi) trừ các khoản cho mẹ tiền làm răng hoặc mua sắm gì khác. đi làm thêm từ hồi sinh viên thì đủ tiền chi tiêu vặt+ quần áo+ mỹ phẩm+ học thêm tiếng anh. Mẹ chỉ phải cho tiền học phí + tiền ăn ( đóng góp với chú thím vì tớ ở nhà chú).
2vc em cũng tiết kiệm được 1 khoản đủ để lo ảnh cưới, nhẫn cưới, chi phí xe cô đị lại (nhà em đón dâu 150km), cùng các chi phí phát sinh thêm,.. Còn tiền cỗ bàn thì bố mẹ 2 bên lo hết Cưới xong bao nhiêu tiền mừng gửi lại trả bố mẹ. Vẫn nhớ lúc 2 vc ở quê lên HN trong người có hơn 4 triệu
Em chưa Chống lầy hiện tại 25 tuổi đầu mà chỉ có người không được cái khỏe mạnh. Đi làm lương 3 cọc 3 đồng rõ chán
tiết kiệm được là cái tốt, nhưng không được thì cũng không sao đâu mẹ, quan trọng là nhà chồng thế nào thôi ạ
Tùy hoàn cảnh và thu nhập thôi. Bạn tích được nhiều thì tốt không có thì cũng chẳng sao vì mình nghĩ đàn ông mà lấy vợ vì tiền là hèn lắm. Còn bạn có bao nhiêu tiền thì bạn và chồng bạn biết chứ không nói ra thì sao nhà chồng biết được. Nhà chồng nào mà hỏi đến chuyện đó thì cũng chẳng ra gì. Mình nghĩ điều quan trọng nhất là bạn phải ổn định được công việc trước khi lấy chồng là okie. Để dành được bao nhiêu không quan trọng. Nếu gia đình bạn khó khăn thì hãy lo cho gia đình, anh em nhà bạn trước khi lấy chồng đi, đừng lo giữ vốn lấy chồng, nếu không khi lấy chồng rồi muốn giúp nhà mình cũng khó hơn.