3 tháng đã là gì ạ, e còn mất cả 1 năm mới dám quyết này. Hì, nhưng mà mỗi người có cái duyên đấy ạ, đi làm có cái an nhàn của đi làm, làm cho mình nếu trộm vía suôn sẻ cũng là cái tốt, nếu chả may ko suôn sẻ thì lại thấy tiếc nuối, cái gì cũng trong chán ngoài thèm các mẹ nhỉ,
Như em cũng vừa phải làm công ty vừa muốn kinh doanh thêm cho có ít tiền bỉm sữa mà thấy khó ghê, dạo này hàng hóa bán chậm kinh, ở công ty cũng thấy chậm.
Kinh doanh giờ đang rất thịnh hành, nhưng cũng rất nhiều rủi ro, Nếu bạn thực sự muốn làm thì phải chịu khó và đầu tư đến cùng mới thành công được. Chúc bạn may mắn
Em thấy kinh doanh bây giờ thực sự rất khó, đã thế nhà nhà kinh doanh, người người kinh doanh. Em cũng đang đi làm, cũng tập tọe buôn bán nhỏ nhỏ mà đã thấy bồn chồn ko yên , lúc nào cũng thấp thỏm giữa 2 lựa chon .
Em bỏ rồi đây, mới được có 4 tháng, nhưng nhiều lúc thấy khó khăn quá, ngồi trong shop nhiều hôm tủi thân muốn khóc, doanh số thì giảm dần, nhiều lúc không hiểu tương lai đi về đâu. Rùi mà dẹp tiệm, thì quay về văn phòng cũng khó mà xin được lương như cũ, chưa kể làm sao đọ được mấy em sinh viên mới ra trường, sức trẻ hừng hực
Mình có cái gan này đấy, tất nhiên phải tính toán và có kế hoạch. Từ ngày kinh doanh em bắt đầu nghĩ về tự do tài chính ke ke mặc dù em sắp bị thất nghiệp... Cứ mơ đi tội gì
Ôi những cảm giác này mình trải qua cả rồi, chỉ là hồi đó tớ vẫn song song đi làm và bán hàng... Nhờ những cảm giác đó tớ yêu quý cs lắm, cũng trân trọng đồng tiền nữa.... Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó bạn ạ. Cố gắng lên mọi thứ sẽ ok thôi
sau 4 năm trời KD thêm, tới giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ bỏ việc nhà nước vì kinh doanh lúc được lúc rất chậm, vốn đọng nếu muốn làm ăn to tý, cạnh tranh khốc liệt.... vậy cứ đủng đỉnh vừa làm nhà nước vừa làm thêm để có thêm thu nhập mà không phải lo cạnh tranh khốc liệt. tư tưởng thoải mái.
Mình cũng cùng tư tưởng như bạn Muốn có công việc ổn định, nhưng tiếc là trời chẳng chiều người, cuối cùng vẫn là không làm công ty Haizz, từ ngày tự do kinh doanh mình lười chăm sóc bản thân hẳn. Váy thì ko bao giờ mặc đến, son nhiều hôm chẳng buồn đánh. Đi làm công ty nhìn người này người kia có so sánh, có tị nạnh, có động lực chăm chút bản thân hơn
cùng hoàn cảnh với bạn ... mình vẫn không dám bỏ việc để tự làm.. quyết tâm mãi chưa được. đúng là để làm ăn kinh doanh tốt thì trước tiên cần sự quyết đoán. ngay cả quyết đoán cũng ko được thì ...
Em ơi, giờ này năm ngoái chị cũng lăn tăn như e. Lương c cũng rất khá so với mặt bằng chung. Thế rồi bạn chị khuyên đừng nghỉ việc để bán hàng vì mình làm còn dc lâu dài chứ bán hàng chẳng biết thế nào. Thế là chị nghe chúng nó làm đến bây giờ. Hiện tại suy nghĩ của chị lại quay về 1 năm trước. Uh thì lương cao nhưng bù lại mất nhiều thời gian cho công việc, con cái chẳng hỏi han gì đến chúng. Chị đã quyết định rồi, ra Tết chị sẽ nghỉ việc và mở cửa hàng thôi. Mục đích chính của mình là chăm lo được cho con cái và gia đình đồng thời vẫn có thu nhập, thế thì đi làm ở cơ quan hay nghỉ việc đi bán hàng nó cũng chỉ là công cụ kiếm tiền thôi. Gần đây đồng nghiệp rồi bạn bè chị nghỉ việc đi buôn cũng nhiều nên chị thêm động lực, hơn nữa chồng chị rất ủng hộ việc này nên c ko lăn tăn gì nữa. Chúc em có 1 quyết định đúng đắn cho riêng mình.