Tình hình là nhìn những món đồ được sáng tạo bằng băng dính trang trí (washi tape) em thấy kết quá, có mẹ nào làm thử rồi thì chia sẻ cho em thêm kinh nghiệm với ạ. Em thấy chỉ cần cắt cắt dán dán mấy cái băng này có nghệ thuật một chút lên các đồ vật là đã có ngay một món đồ hay hay rồi ^_^
Cơ mà chủ đề handmade thì rộng lắm, đan móc rồi làm hoa....đủ kiểu, cầu kì thật (ngưỡng mộ các bạn ý ghê). Nhưng nếu dùng cái băng dính trang trí như trên có vẻ đơn giản hơn vì chỉ cần dán băng dính lên các đồ vật sẵn có thôi mà các mẹ, nếu biết kết hợp màu và họa tiết hài hòa thì ok lắm. Các mẹ đã dùng thử loại băng dính đó để làm chưa ạ?
hi, ngày trước mình mua 1 cuộn len định học làm đồ chơi cho con, 3 mùa rồi cũng vẫn đang nằm trong tủ nữa, giống mn ^_^
mẹ nó làm thử cái gì chưa, mình thấy làm đồ cho con dù xấu đẹp con đều thích hết ý, trẻ con không có khái niệm đẹp như người lớn nên cứ thỏa sức sáng tạo thôi, mình tìm cái gì dễ làm ý mn ^_^
e chưa thử, hihi, sẽ cố gắng học theo và làm theo chị làm ra sản phẩm nào chưa, xem nhiều video mọi người khéo tay quá
Em cũng hay làm đồ hanmade cho con lắm các mẹ ạ. Nhưng toàn làm bằng len, mình có thể móc ra các con vật nhìn cũng khá yêu.
Hay quá! mẹ nó có gửi được luôn trên diễn đàn ko . Cái gập chữ cái này cũng tạo hứng thú cho con làm quen với chữ cái lắm đấy
Mẹ nó có món nào hay chụp ảnh "khoe" mọi người đi, mình là mình thích nhìn các sản phẩm handmade đến mê mệt ý
Đây là "cái cây tuổi thơ" , chỉ cần một cuộn washi tape màu xanh dán một đường thẳng dài làm thân cây và cắt các đoạn nhỏ làm nhánh, sau treo các ảnh của con theo từng giai đoạn cũng hay lắm ạ. Mình đang tính làm một cái cho 2 nhóc ^_^ và chuyển nó thành "cây bé ngoan", mỗi lần con được phiếu bé ngoan lại cho dán lên đó ^_^
Mấy năm trước con còn bé mình cũng lọ mọ làm cho con mấy thứ linh tinh bằng vải dạ, giờ các con lớn rồi nên ko còn thích chơi nữa. Nhưng tự làm những món đồ chơi cho con thật là thích.
Cảm giác đó tuyệt thật mẹ nó nhỉ. Mà các bé mấy tuổi rồi mà ko còn thích chơi đồ chơi nữa hả mẹ nó? Mỗi đỗ tuổi đều có trò chơi phù hợp mà?!
Mình khâu tay những đồ chơi này khi con mình 3t, giờ con 6t rồi chỉ thích chơi lego và chơi oto thôi mẹ nó ạ. Cô chị thì thich chơi búp bê hoặc đọc sách.
Định chia sẻ với mẹ nó thêm một số hoạt động chơi nhưng ngoài 6 tuổi thì vượt quá chuyên môn của mình rồi, bao giờ con mình đến 6 tuổi mới ngâm cứu tiếp tâm lý và việc học tập của Tiểu hoc ^_^