Tết nhà ck mình cũng đi bánh kẹo các nhà ông bà, chú bác, mình Tết đầu về chả biết gì, mẹ ck tự sắm sửa hết, Tết tiếp theo thì con nhỏ, m cũng mặc kệ
Hix, nghe chị kể bạn chị kiếm tiến mà em cũng chóng mặt, chị ấy đúng là có tay kinh doanh đấy, em đi làm ở công ty, thi thoảng dạy thêm, lương đủ ăn tiêu, chỉ dư chút cho mami ở quê thôi.Tết nhất thì thiếu thốn lắm, nên xác định phải tiết kiệm nhiều.
Anh nào chả vậy. Ở đâu theo tục lệ đó thôi. Các ẹm có kinh nghiệm rồi chứ em dâu trưởng nè, mà sinh ra đã vụng thối vụng nát, sợ tết này ko khéo lại bị soi nhiều thì khổ
Em sợ đến tết lắm nhé. Tiền tiếu k có này. Mà đâu có đc nghỉ ngơi đâu ạ. Hết chuẩn bị tết. Cỗ tết rồi lại chúc tết rồi lại làm cơm tết rồi ăn rồi nhậu dồi rửa bát. Nhà em có mình em rửa bát. Sợ lắm lắn luôn. Lại đc cả khoản mừng tuổi nửa chứ.
Giá như mình có thể bé lại các mẹ nhỉ? Em chưa có gia đình mà còn thấy Tết còn ngán ngẩn. Giờ chỉ mong bé lại để được xiền lixi thôi
Các con chỉ thích tết, vì các con được nghỉ học, được bố mẹ cho đi chơi mua cho đồ mới. Còn bố mẹ cứ đến tết là lại lo.
ôi tết này nhà em cũng vất, nhà nội nhà ngoại, rồi tiền sắm sửa chi tiêu, rồi ăn tết xong cái em đi sinh bé nữa
Hic, cứ nghĩ đến Tết mà buồn các mẹ ạ. Năm nay, lương thưởng mình đều thấp, việc nhà thì bao thứ phải chi tiêu. Giờ ra chỉ tiêu tiết kiệm hơn cho Tết đây, ko biết còn hơn tháng nữa có tích được tý nào ko.
Em chưa tính phải chi tiêu gì cả. Thường đến cận ngày Tết mới lên kế hoạch mua gì, tiêu gì . Chẳng cần phải đến Tết mới ráng kiếm tiền đâu