E có thai được 8 tuần thì bị hắt hơi, sổ mũi, ho, nhưng chưa bị sốt. Em mang thai lần đầu nên e thấy lo lắng quá các mẹ ạ. E cũng xông hơi bằng các loại lá rồi nhưng chưa thấy đỡ. E đi siêu âm, bác sỹ bảo không sao đâu và kê cho một hộp thuốc ngậm ho, ngậm dc 2 hôm rồi mà vẫn chưa thấy đỡ tí nào. Các mẹ có kinh nghiệm giúp e cách điều trị với ạ
Em cũng từng bị đau đầu sốt nhẹ nhưng mọi ng bảo em ko được uống thuốc và xông hơi, em chỉ đắp khăn mát lên đầu thôi. Em thấy cũng đỡ nhưng cũng mất mấy ngày đây ạ.
Mẹ nó chịu khó súc miệng nước muối ngày 2 lần sáng tối, rất tốt mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Khi mang bầu không được uống thuốc kháng sinh đâu.
Trường hợp của bạn chưa chắc chắn là cúm mà có thể chỉ là cảm lạnh hay viêm mũi họng thì cũng không nên quá lo lắng. Để biết chính xác thì bạn nên đi khám - xét nghiệm xem có đúng là bị cúm k? Vì trường hợp mang thai trong tháng đầu mà bị cúm là có thể ảnh hưởng tới thai nhi không tốt. Trong thời gian này bạn không nên dùng thuốc và nên dùng thuốc theo hưỡng dẫn của bác sĩ. Để giảm ho, sổ mũi bạn nên rửa mũi bằng nước muối, dùng nước muối biển và dùng các biện pháp chữa ho bằng thảo dược như: uống siro mật ong chanh đào, lá hẹ, húng chanh hấp mật ong... Chúc bạn mau khỏi bệnh.
Mình cũng được 8 tuần đây. Vừa rồi thời tiết thay đổi mình cũng bị ho, sổ mũi nhưng cũng ko bị sốt, cũng lo lắm. vì đợt trước em chồng mình cũng cúm thời gian này, bé sinh ra thì không vấn đề gì nhưng hay ốm lắm ý, đâm ra mình cũng lo.
Có mẹ bảo không được xông nước lá, nhưng e xông hơi 2 lần rồi các mẹ ak. Mà có phải kiêng thêm gì nữa không các mẹ
Chịu khó xông thôi mn ạ, với bổ sung ăn uống đủ dưỡng chất tăng cường sức đề kháng. 3 tháng đầu rất quan trọng, nên cố gắng giữ gìn. Ho thì mn chịu khó xúc miệng nước muối, kết hợp nhỏ rửa mũi..., ăn nhiều cam cũng tăng sức đề kháng. Chúc mẹ nó nhanh khỏi.
Mình cũng bị ho, sổ mũi, người ngây ngấy sốt nhẹ. Bầu 23 tuần rôi mà vẫn lo. Bạn tích cực ăn tỏi nướng vào. Mình 3vngày nay ngày nào cũng ăn tỏi, ăn cam, súc học, nhỏ mũi mà vẫn ko khỏi. Nhưng cũng ko dám uống thuốc. Cái thời tiết này khó chịu quá đi mất.