Cần giúp: Ngày Tết, Tặng Quà Tinh Thần Thôi Được Không?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi tinhyeunho, 30/11/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Tết tới nhà nhau thăm hỏi, có món quà cũng thấy tình cảm hơn các mẹ nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Các cụ uống trà hàng ngày tốt cho sức khỏe lắm đấy, mà trà đãi khách cũng tiện nên nhà nào hầu như cũng thủ sẵn, chưa kể dịp Tết nữa…
     
  3. chimsedibo

    chimsedibo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Văn hóa trọng tình, trọng nghĩa, không đặt nặng vật chất của các cụ rất cần được duy trì. Mình còn trẻ cũng nên noi theo để sau này khi con cái lớn, hiếu thuận với chị em mình, lúc đó lại chả sướng tê ấy chứ. :)
     
    hatbi2119 thích bài này.
  4. hatbi2119

    hatbi2119 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Các cụ cũng chẳng cần gì nhiều nhặn đâu, chỉ cần quan tâm thì có khi điếu thuốc, tách trà ngon khéo lại vui cả tuần, đi khoe cả làng cả xóm chứ chả chơi hihi…
     
  5. anhtom1912

    anhtom1912 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    83
    Các ông các bà giờ cũng sành lắm nhé, không phải biếu gì cũng ưng đâu, nếu trà thì phải vừa ngon vừa đẹp mới thỏa nè. Mách với các mẹ lên tiki tìm mua hộp quà gỗ trà Lipton đi, bao đẹp bao sang luôn.
     
  6. bimaca

    bimaca Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nào đó là quà nên kết hợp ý nghĩa tinh thần và giá trị vật chất. Quà cáp cũng là một hình thức trao gửi yêu thương mà!
     
  7. thanhtam1

    thanhtam1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Câu cửa miệng của Sếp mình là làm gì cũng cần phải để tâm, kể cả việc nhỏ nhất vì có như thế mới hoàn thành tốt được công việc. Ngẫm ra thì chọn quà cũng thế các mẹ nhỉ, cũng cần suy nghĩ thấu đáo để có thể khiến người nhận hiểu được tấm lòng của mình thì mới gọi là tặng quà nè.
     
  8. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ không tặng quà thì thôi chứ nếu tặng cũng nên đầu tư thời gian và công sức lựa chọn món quà cho đúng ý người nhận nha!
     
  9. ngocmai132

    ngocmai132 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2016
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    :D cảm thấy quyết đinh của mình thật nà hợp lý :D
     
  10. sonnguyenht

    sonnguyenht Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/5/2016
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề là tặng ai nữa. Chứ thời đại bây giờ theo kiểu đua nhau nên mấy chuyện này cũng tùy vào đối tượng nữa
     
  11. habaotrang98

    habaotrang98 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    mình hóng với ạ...
     
  12. mebi1991

    mebi1991 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    ở quê thì các cụ thích quà tinh thần hơn, các cụ được tặng đúng quà mình thích thì tốt hơn. theo mình thì thế., hì
     
  13. laogiabebe

    laogiabebe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Ý này đáng tham khảo nè! Nhưng nồi cơm điện tặng lúc nào chả được, với tặng 1 lần xài bao năm chứ chả chơi. Tết chọn gì gắn với Tết sẽ hay hơn, các mẹ có thấy thế không?
     
    ngocmai132 thích bài này.
  14. memitbop

    memitbop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Mua tặng đối tác thì nên mua gì để lâu lâu được í, ví dụ như trà bánh hay đồ khô... Còn trái cây thì hầu như sau khi chưng Tết, để qua mùng hỏng hết hơi phí, mà trái cây cận Tết mới mua nên thường mắc lắm đó. ^^
     
  15. embenhoxiu

    embenhoxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Xem vậy chứ nhanh lắm á, quay qua quay lại là đến giờ. Mẹ nó đã chuẩn bị quà cáp gì cho Tết chưa, chia sẻ cho chị em với. Riêng em thì em theo #TeamTinhThan các mẹ ạ. Em chỉ hóng món nào vừa tình cảm, lại ý nghĩa thôi!
     
  16. yeuthuongconmai

    yeuthuongconmai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ thì còn hơn tháng thôi, Tết rượt tới nơi rùi. Mà nghe "văn hóa phong bì" thấy chạnh lòng sao sao, phải tùy mặt gửi quà chứ hỉ? Đùa chứ, mình nghĩ không phải ai cũng hoan hỉ nhận phong bì đâu, vì cũng hơi tế nhị với chắc còn tùy người nữa. Mà Tết nhất, quà cáp chủ yếu gửi gắm tình cảm với chúc chiếc năm mới, câu nệ sức nặng của món quà quá có khi mất hết cả ý nghĩa. :(
     
  17. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,946
    Đã được thích:
    1,379
    Điểm thành tích:
    913
    cũng sắp đến rồi, ko biết chỗ bạn thế nào chứ mình nặng về vấn đề này lắm, ko phong bì thì cũng r xin chứ ko còn là tình cảm là chính nữa, đến nhà mừng tuổi bây giờ cũng mất ý nghĩa của ngày xưa rồi
     
  18. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    nói sao thì nói chứ các cụ vẫn bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thời buổi khó khăn này, dù nghèo cũng vẫn phải đàng hoàng, em cũng nát óc nghĩ xem đi tết cái gì, có lẽ em chọn đồ khô để nhà người ta ăn tết luôn, cũng tốn phết
     
  19. badanhoabinh

    badanhoabinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    À thấy mẹ nào nhắc Lipton cái tự nhiên thèm Lipton sữa nóng quá xá. =)) Hậu Tết năm nào em cũng mê mệt món này nên cứ ai đến nhà mà tặng trà là em hoan nghênh hết. Có ai như em, đã béo lại ham đồ ngọt hix hix…
     
    shopmebin thích bài này.
  20. hangtaphoa

    hangtaphoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Em thấy thớt nói đúng mà. Hình như sau này mọi người ngày càng bị thương mại hoá, tặng quà cứ phải "nặng đô" làm mất đi ý nghĩa của quà Tết. Cứ nhẹ nhàng, tình cảm mà lại hay các mẹ ạ!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này