Mình bầu được 6 tháng rồi, hôm qua đứa bạn thân nhất của mình mời cưới mà mình phân vân không biết có nên đi không? Chị hàng xóm gần nhà mình bảo không nên đi vì như vậy con sau này sẽ vô duyên lắm. Có mẹ nào mang bầu đi đám cưới mà có vấn đề gì không? Cho mình ít kinh nghiệm nào. Không đi cũng không được vì nó là đứa bạn thân, mà đi thì lại áy láy lắm.
Mn đừng nghe mấy chuện vớ vẩn.mình chẳng kiêng mấy thứ đó, đi đám cưới mà vô duyên đc thì có hoạ tài thánh.lúc m bầu m vẫn đi ,hơn nữa đây là bạn thân của mn mà k đi sao đc.
uh, có gì mà phải kiêng đâu, chỉ kiêng đi lại cẩn thận chỗ đông người tránh va chạm vào bụng bầu thôi bạn!
uizoi , lại còn quan niệm thế nữa . Đã gọi là cưới bạn thân rồi thì trừ việc gì ko đừng dc mới phải chịu chứ . mình đi lại cẩn thân chút là ok .
Hqua m có đọc 1 bài báo mạng nói là những đôi cưới nhau thì kiêng ko nên cho bà bầu tới dự để tránh xui xẻo m thấy thật nhảm nhí và chẳng có lý j để mà làm theo,m cũng ghét nhất cái kiểu làm vc j cũng kiêng phụ nữ với bà bầu mó tay vào-phụ nữ mà ko là người à? b bầu mới 6t mà lại cưới bạn thân thì cứ đi thôi chỉ có điều là nên cẩn thận tý là ok chúc mn mẹ tròn con vuông nhé
dựa vào tình trạng sức khỏe của mình thôi chị, 2 đứa bạn e bầu 6-7 tháng vẫn đưa cô dâu về nhà chồng nè, nhà dâu, rể cách nhau hơn 100km
chả sao cả bạn à, bạn khỏe thì đi thôi. Mình giờ mới nghe thấy cái chuyện kiêng kỵ vớ vẩn như thế này.
mình thấy bình thường mà, còn thấy nhiều người bầu kiêng chụp ảnh rồi đủ thứ kiêng, mình thì chỉ nghĩ kiêng ăn những thực phẩm nào ko tốt cho con, đi lại cẩn thận thôi chứ có gì mà kiêng mấy cái như thế này cho mệt người mn ơi.
Mình cũng nghĩ như mn luôn, ko phải kiêng kị gì đâu mn ạ. Cứ thoải mái đi, cơ bản là sức khỏe cho phép ko nữa. Đi cho vui, chẳng mấy khi bạn cưới, hihi
Bó tay với chị hàng xóm nhà bạn, nói như chị ấy thì chắc anh chị em nhà bạn mà cưới thì bạn trốn đi đâu biệt tích cho xong!!!