ko biết các mẹ làm công ty tnào chứ mình kinh doanh năm nay cũng chậm quá~ lo mất Tết ý chứ nhưng thui kệ, có bao nhiêu thì tiêu xài mua sắm bấy nhiêu thui
Ngày xưa mới mong chờ tết. Chứ giờ nghĩ tới lại thấy sợ. Lại hàng loạt câu hỏi đè lên người.. Mông lung ko biết trả lời sao
Me too, nhà mình ông chồng thất nghiệp, làm ăn thua lỗ mang về cả đống nợ nần. Chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ đến tết. Haizzzzzzzz..... may mà trước lúc đó kịp mua cái vé máy bay cho 2 mẹ con về nhà ngoại ăn tết. Xác định là tết về ăn vạ ông bà ngoại rùi
có em tâm trạng như mn đây. Ngày nhỏ thì háo hức tết. chứ bây giờ thấy sợ tết mn ạ. Em lấy ck được 2 năm. năm đầu tiên dù là mới đấy nhưng mà đủ thứ phải chi. mua quà cho nhà này nhà kia. mừng tuổi cho những ai. sắm sửa những gì. Năm nay mới sinh, còn nằm ổ. chả biết 1 mình lương bổng anh nhà thì sẽ sao đây.
Trước khi lấy ck thì e thích tết lắm, vì cái gì bố mẹ cũng lo hết, nhưng sau khi lấy ck thì thấy tết n chả có ý nghĩa gì. Phong tục nhà ck lại khác nhà mình nên thực sự ko muốn tết một chút nào cả
Mình cũng là người ...Không có tiền, nhưng có lẽ tính mình vẫn trẻ con quá, nên vẫn rất là thích Tết, đơn giản vì những lý do sau: 1, Không khí ở quê, những ngày cận Tết vui lắm, trên đường đi làm, bây giờ thấy người ta bứt lá đào, tầm 30 ngày nữa sẽ " thấy hóa đào nở đầy bên nương" trong lòng rộn ràng nao nao. 2, Cả năm đi làm, tất bật, Tết đến xuân về, tự nhiên đượck ăn chơi tầm 10 ngày, ngủ ko lo đặt báo thức, nhà mình ở riêng, 2 vk ck, 2 con zai, cứ lo ngủ dậy, chồng đã chuẩn bị cỗ cúng và các món ngon, 3 mẹ con chỉ lo ăn nhanh để mặc quần áo đẹp đi chúc Tết thoai. 3, Hai vk ck lấy nhau đều là người cùng làng, bố đã mất hết, chỉ còn mỗi mẹ chồng và mẹ vợ, mẹ chồng ở vs anh chị, mình chỉ lo mua quần áo, và cho mẹ ck tầm 1 triệu, mẹ đẻ thì r1 mình, tết vk ck mình đưa cho mẹ tầm 3-5tr cho mẹ sắm tết ( nahf nuối được gà,) mua cho mẹ thêm cây đào, cây quất tầm 500k. mừng tuổi những đứa cháu con anh chị em mỗi đứa tầm 200k, các cô dì chú bác, mỗi ng 50k, các cháu làng xóm, học hàng xa xôi mà gặp thì mỗi đứa 10k, mùng 4 tết đi khao cử cả làng. Tóm lại tầm 15-20 triệu là nhà em xong tết. Thưởng 2vk ck may thì đủ, nhưng mà em vẫn vui. Những có một lý do hơi buồn là Tết đến xuân về, mẹ em lại thêm 1 tuổi em cũng hơi buồn vì ...mẹ già như chuối chín cây. Hihi
Đúng là tết trỉ vui khi còn bé, được nghỉ học, được lì xi, hay tết vui khi chưa lấy chồng )) Tết có gia đình nào là nội ngoại, làm lễ cúng gia tiên, lì xì đủ kiểu... mệt kinh, nhưng cũng ko đến nỗi bấn loạn với bất lực như mẹ chủ thớt )) Nói thế thui mệt thì mệt nhưng cũng vui vì là ngỳ để cả gia đình họ hàng quây quần phải hem các mẹ? ^^
Em còn độc thân nên Tết cũng không lo lắm, chỉ ngại nhất khoản tàu xe đi lại thôi. Từ Sài Gòn ra Hà Nội thì nhanh chóng, nhẹ nhàng nhưng ngồi xe khách từ HN về đến nhà em thì đúng là cực hình.