Đối chất: Phản Hồi Về Nick Mimihihi

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi dieugiandi1973, 9/12/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Đó không phải là sứt chỉ, mà là bị rách!
    Em đến cơ quan chị, chị đã hỏi em có biết là áo em bị rách như vậy không, em nói là em có biết. Chị cũng nói tại sao biết mà em không nói ra, thì em bảo cáo lại đi bán đồ lại nói xấu đồ mình ra không. Em còn bảo chị các bạn hay hỏi xem đồ là có bị sờn, cũ rách chỗ nào không là nhằm mục đích để biết rõ hơn về sản phẩm mình mua mà người bán không nói ra.

    Nếu là chị là người bán có sao nói vậy, chị không giấu diếm làm gì!

    Quan điểm của em là khi đến mua tận nơi, về nhà có phát hiện ra thì cố mà chịu vì đó là lỗi của người mua không xem xét kỹ. Nếu như vậy, thì người bán cũng phải nói rõ rằng phải xem xét kỹ hàng mua, sau khi đã mua thì không được cho trả lại chứ!

    Chị cảm hóa em để em có thể là Người Thanh lý đồ với quan điểm như chị nên mời em đi cafe tâm sự thôi. Nhưng với cách xưng hô "chị", "tôi" chị thấy khó cảm hóa em lắm!

    Em còn nói nhưng câu Xúc phạm chị là:
    "Tôi là người làm việc tự do, làm việc ở nhà, không phải là loại người cứ phải dề dề phải đến cơ quan làm như chị!"

    Em nói thế là nói cả Thủ tướng, Bộ trưởng đấy và Tất cả cơ quan Hành pháp của Việt Nam!
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    nguyenlananh thích bài này.
  2. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Việc chị đến trả đồ cho em, em trả tiền là xong.
    Sao em phải bắt chị ghi ra giấy những lời em đọc cho chị thì em mới trả? bắt ký tên, ghi Họ tên đầy đủ?
    Chị biết là thế nào tờ giấy đó cũng được Post lên diễn đàn. Đúng thế thật.
    Ai ghê gớm thì em biết!
    Nếu như em đồng ý để chị trả đồ cho em cách đây khoảng 1 tuần thì có hay hơn không?

    Chị không muốn mất thời gian vào việc này.
    Với chị, mua đồ của chị không thích mọi người có quyền trả lại chị thoải mái.

    Em nhìn số người "Like" em là bao nhiêu kể từ khi em lập nick. Em có thể so sánh với các bạn khác về số "Like" này!

    Chị muốn chấm dứt sự việc này ở đây vì giờ này chị em mình không cò gì để liên hệ nữa rồi!

    Âu cũng là bài học rút ra cho Người đi mua cần thận hơn thôi!

    Gần đây chị đi mua 1 cái khăn, khăn rất đẹp. Về nhà mới phát hiện ra có 1 lỗ thủng. Chủ cửa hàng bảo chị đổi cái khác và cái khăn đó chủ cửa hàng cho Ngay Vào Sọt Rác! Họ vô cùng thoải mái! Cười vui vẻ!
     
  3. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cái kiểu "cảm hoá" bằng cách chửi đổng người khác, cách nài nỉ rồi cả đe doạ của chị mách mod, và hơn cả là dạy dỗ cái cách buôn bán thiếu chín chắn lèm nhèm của chị không hiểu chị cảm hoá được ai nhỉ? À lại còn nhảy lên kể lể rồi làm ầm ĩ khiến cả chung cư nhà tôi những người lao động bình thường cũng bức xức nói lại chị. Tôi vào đây kể ra sự việc này không phải mục đích cho mình mà cảnh báo cho nhiều người về sự lèm nhèm bủn xỉn của chị thôi. Tránh cho lành
     
  4. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi vào đây cũng không chú ý đến ai like cả vì tôi rất ít thời gian lên mạng. Cũng chẳng có ý định tô hồng hình tượng nên cần gì quan tâm tới điều đó. Mục đích của tôi chỉ là để bán lại những món đồ mà mình không dùng nữa cho những người muốn sử dụng lại mà thôi. Đâu cần phải đi dạy dỗ ai như chii
     
  5. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Em nói:
    "Khánh VIP mà không biết rằng tất cả những lỗi của áo váy IVY mà lại không được sửa... Bó tay !"

    *****************

    - Chị biết là sửa thoải mái, tất nhiên là chỉ quần áo còn mới và lỗi không phải do người mặc gây ra.

    Rất có thể Ivy sẽ không sửa miễn phí trong trường hợp này vì các lý do sau:
    - Áo đã mặc cũ còn 70%. (Bạn tự đánh giá như vậy).
    - Áo rách là do chật ở phần Mông, nên không những rách mà ở phần Mông mà còn bị rạn chỉ cả một đoạn dài. Đây là lỗi của Người mặc gây ra chứ không phải lỗi của Nhà sản xuất. Không thể sửa miễn phí được!
     
  6. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chị chưa thử sao nói hồ đồ như thế ? Tôi nói chị đi sửa đồ luôn với tôi thì chị từ chối. Việc tôi cam đoan họ sửa là trước, việc tôi đề nghị đi sửa luôn vì cơ quan chii cách IVY có nửa cây số nhưng tôi biết lý do đó chỉ là chị thích làm trò thôi nên đã từ chối để sau đó bù lu bù loa vớ vẩn. Quá sợ chị đấy
     
  7. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Trong khi chờ @Mimihihi scan các giấy tờ cần thiết, Mod tóm tắt lại sự việc như sau: Các bạn xác nhận từng thông tin xem có đúng không.

    1. @dieugiandi1973 đăng thanh lý sản phẩm (trong đó có cái áo đỏ). Đúng không?

    2. @Mimihihi có muốn mua một chiếc nhưng @dieugiandi1973 đã bán khi mimihihi đến. Và @dieugiandi1973 đã đồng ý bán cho @Mimihihi 04 chiếc áo khác sau khi @Mimihihi thử hàng trực tiếp đúng không?

    3. Sau khi mua xong, @Mimihihi về nhà, nhắn tin cảm ơn vì sản phẩm của @dieugiandi1973 đẹp đúng không?

    4. Sau đó, @Mimihihi liên hệ lại với @dieugiandi1973 yêu cầu đổi trả vì có chiếc áo đỏ bị rách (theo mimihihi nói) và bị sứt chỉ (theo dieugiandi1973) nói có đúng không?

    5. Tiếp đó, @dieugiandi1973 đồng ý nhận lại tất cả 4 cái áo đã bán, nhưng @Mimihihi chỉ muốn trả lại 03 cái áo và giữ lại 01 cái. Nhưng @dieugiandi1973 không đồng ý và muốn đã trả thì trả cả 04 cái đúng không?

    6. Và Kết quả là @Mimihihi đến khu nhà ở của @dieugiandi1973 làm ầm lên, @dieugiandi1973 yêu cầu viết giấy xác nhận đã nhận đủ tiền hàng sau khi @Mimihihi trả đủ 04 cái áo có đúng không?

    7. Tiếp theo, @Mimihihi lên diễn đàn nói @dieugiandi1973 là "đểu" đúng không?

    2 bạn vui lòng xác nhận lại Đúng hoặc Không Đúng tại mỗi đoạn sự việc. Chỗ nào chưa đúng vui lòng bổ sung ngắn gọn các chi tiết.

    Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
     
  8. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103

    Em đừng có chệch đi như vậy! Em bảo chị áo đó chị có thể mang ra Ivy sửa, nếu có gì gọi điện cho em, và thậm chí cần thì em sẽ đến đó.
    Vì thấy nếu thế thì mất thời gian cho em, nên chị bảo thôi, chỉ cần mình chị đi là được, có gì thì chị sẽ gọi điện cho em biết.

    Chị mệt mỏi lắm rồi!
    Thôi đã trả đồ xong rồi, không có gì để nói nữa!
    Chỉ là để rút kinh nghiệm cho em, cho chị thôi!
    Em nhớ rằng nếu ai đến thử đồ, em phải giao hẹn xem kỹ đồ trước khi mang ra khỏi nhà em, nếu sau đó phát hiện ra Lỗi gì thì em cũng không cho trả lại!
    Thế nhé!

    Và chị nếu có mua, thì cũng phải xem thật kỹ đừng để mất thời gian như thế này và rước bực vào người!

    Chị thấy đau vì em rõ ràng em biết áo đó rách nhưng chẳng nói gì cho người mua biết!

    Áo rách thế mà em bảo vẫn mặc bình thường.
    Chị khi thấy rách như vậy, chị không thể đủ tự tin để mặc được nhé!
     
  9. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Mình, Mimihihi xin trả lời Mod như sau:

    1. @dieugiandi1973 đăng thanh lý sản phẩm (trong đó có cái áo đỏ). Đúng không?

    - Đúng.

    2. @Mimihihi có muốn mua một chiếc nhưng @dieugiandi1973 đã bán khi mimihihi đến. Và @dieugiandi1973 đã đồng ý bán cho @Mimihihi 04 chiếc áo khác sau khi @Mimihihi thử hàng trực tiếp đúng không?

    - Đúng! đó là váy Nem size 10 với giá 300K. Tối hôm trước, qua điện thoại và inbox, mình đã hẹn bạn đó chắc chắn lấy và bạn đó bảo buổi trưa sẽ mang đến cơ quan bạn ấy, 124 Nguyễn Du, và mình tới đó lấy. Nhưng hơn 9h sáng bạn ấy đã bán cho người khác.

    - Sau đó, bạn ấy bảo mình lấy sang váy khác. Bạn ấy đồng ý bán Váy Nem size 8 với giá 200K và cũng hứa mang đến cơ quan bạn ấy, vì nó gần chỗ mình, để mình qua lấy. Tuy nhiên, sau đó bạn ấy lại không mang, bảo mình đến nhà lấy và chọn thêm đồ.

    - Đến nhà bạn ấy, ngoài váy Nem size 8 giá 200K như đã thỏa thuận từ trước đó, mình lấy thêm 3 đồ nữa. Tổng là 4 đồ với số tiền 1 triệu.

    - Mình thử hàng trực tiếp. Bạn ấy không nói gì với mình là phải xem kỹ hàng mà bạn ấy còn giục mình thử nhanh để bạn ấy còn đi khám răng. Trong lúc mặc cả giá, bạn ấy cứ đòi 4 chiếc giá là 1tr50K. Mình, sau đó, bảo chỉ lấy 1 váy 200K như đã hẹn, thì bạn ấy lại đồng ý để cho 4 chiếc 1 triệu. Bạn ấy muốn mình đến nhà để mua thêm đồ cho bạn ấy, vì thế đã thất hứa không mang váy Nem 200K đến cơ quan bạn ấy để mình qua đó lấy cho tiện.

    3. Sau khi mua xong, @Mimihihi về nhà, nhắn tin cảm ơn vì sản phẩm của @dieugiandi1973 đẹp đúng không?

    - Mình có Inbox cảm ơn vì đồ đẹp ở câu trước, và ngay câu sau trong cùng tin nhắn đó là muốn xin gửi lại váy thiết kế mà bạn ấy giao giá là 400K do có vết cháy. (Thông thường, muốn nhận xét khuyết điểm của ai, thì câu đầu tiên là khen, sau đó mới chê ấy! Mod để ý Ban giám khảo nhận xét thí sinh thi trong các cuộc thi nhé!).

    4. Sau đó, @Mimihihi liên hệ lại với @dieugiandi1973 yêu cầu đổi trả vì có chiếc áo đỏ bị rách (theo mimihihi nói) và bị sứt chỉ (theo dieugiandi1973) nói có đúng không?

    - Áo đỏ sau này mình mới phát hiện ra là rách. Không phải là sứt chỉ nhé, vì đường chỉ vẫn còn nguyên mà! Mod nhìn phía trên thì biết. Nếu sứt chỉ thì may lại quá đơn giản. Đây là do mặc chật quá, vải bị rách ra ở phía mép vải may!
    - Trước tiên mình phát hiện là váy thiết kế có đường là cháy.
    - Sau đó là áo đỏ bị rách.
    - Áo dài cũng bị rút sợi nhiều và ở phần ống tay bị sờn.

    Nên mình muốn gửi hết cả 3 đồ lấy thêm này với giá 800K.

    5. Tiếp đó, @dieugiandi1973 đồng ý nhận lại tất cả 4 cái áo đã bán, nhưng @Mimihihi chỉ muốn trả lại 03 cái áo và giữ lại 01 cái. Nhưng @dieugiandi1973 không đồng ý và muốn đã trả thì trả cả 04 cái đúng không?

    - Mình mang 3 đồ đi để trả. Thì bạn ấy yêu cầu trả cả 4 đồ. Mình nói đồ 1 mua đầu tiên không liên quan, mình để nhà không mang đi, nên không trả. Bạn ấy ra điều kiện phải về nhà lấy váy Nem 200K trả ngay trong vòng 30 phút.
    - Vì bạn ấy cho mình 1 phương án nữa là cho phép mình trả váy thiết kế. Còn lại, áo đỏ Ivy mình đi sửa, nếu có gì gọi điện cho bạn ấy. Mình đã chọn phương án này để thuận lợi cho cả hai. Không ngờ, là ngay sau đó bạn ấy nhắn tin rằng cắt liên lạc, chặn số điện thoại với mình, coi như chấm hết vì mọi việc đã được xử lý xong, trong khi áo Ivy mình vẫn chưa mang đi sửa.
    - mình có Inbox trao đổi về hành động này, nhưng mấy ngày sau bạn ấy cũng không có phản hồi gì.
    - Vì thế mình có liên diễn đàn vào phần kinh nghiệm mua đồ Thanh lý và tâm sự về một người mà mình đã từng mua thanh lý, mình không nêu tên cụ thể, và nói rằng:
    "Bó tay với những người như vậy! Xinh đẹp, trí thức, sành điệu... mà thấy Đểu thật!"

    - kết quả là, bạn đó đã đọc những dòng như vậy, và không chịu nổi, đêm qua ạn ấy gọi điện, chửi bới giữa đêm khuya, và yêu cầu mình mang tất cả đồ đến nhà bạn ấy để trả lại.

    6. Và Kết quả là @Mimihihi đến khu nhà ở của @dieugiandi1973 làm ầm lên, @dieugiandi1973 yêu cầu viết giấy xác nhận đã nhận đủ tiền hàng sau khi @Mimihihi trả đủ 04 cái áo có đúng không?

    - Khi đến nhà bạn ấy, bạn ấy yêu cầu mình viết rõ tên tuổi cụ thể và viết theo yêu cầu của bạn ấy lên tờ giấy thì bạn ấy mới trả lại tiền. Mình bảo muốn ghi lý do trả lại, bạn ấy không cho ghi. Và mình phải làm theo yêu cầu để lấy lại tiền và trả đủ 4 món đồ cho bạn ấy.

    7. Tiếp theo, @Mimihihi lên diễn đàn nói @dieugiandi1973 là "đểu" đúng không?

    - Việc nói này diễn ra trước khi bạn ấy chấp nhận trả lại đồ. Chính vì mình nói như vậy, thì bạn ấy mới điên lên chửi bới mình đêm qua, và quy định thời gian cho phép mình đến nhà bạn ấy trả. Nếu quá thời gian này, thì mình bạn ấy không cho trả!

    - Và 10h sáng hôm nay, ngày 9/12/2016 mình đã hoàn toàn trả hết đồ cho mẹ đó và lấy tiền về.

    Nếu bạn đó đồng ý để mình trả hết đồ cách đây hơn 1 tuần thì sự việc đã không diễn ra căng thẳng như vậy. Bạn ấy bảo mình thuận mua vừa bán. Không muốn cho mình trả lại đồ.
     
  10. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    @Mimihihi: Bạn cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu.

    Hai bạn còn gì chưa nói hết với nhau thì cứ nói miễn là không lộng ngôn. Thứ 2 BQT sẽ tiếp tục xử lý vấn đề.
     
    dieugiandi1973 thích bài này.
  11. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Chỉ nhìn cách bạn ấy chụp ảnh giao bán như sau:

    áo Ivy màu đỏ size XL, mình mặc rồi, mới 70% giá 200K (ĐÃ BÁN)

    [​IMG]

    Cách chụp ảnh áo bị xiên nhằm che chỗ rách là biết rồi!
    Trong khi bạn ấy biết rõ về chỗ rách này:

    [​IMG]

    Và phía mông bị rạn chỉ thế này

    [​IMG]

    Thì Mod quá dễ để đánh giá bạn ấy!

    Mình có khen đẹp thì cũng không sai. Nhìn qua thì tất nhiên là đẹp rồi. Xem kỹ lại thì mới thấy áo này có vấn đề chứ!
     
  12. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi sẽ trả lời mod cụ thể từng việc khi đã cơm nước cho gia đình xong. Những nhận định của bạn Methoilinh rất tương đồng với ý kiến của tôi.
     
  13. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Dieugiandi1973 xin trả lời những câu hỏi của Mod:
    2 bạn vui lòng xác nhận lại Đúng hoặc Không Đúng tại mỗi đoạn sự việc. Chỗ nào chưa đúng vui lòng bổ sung ngắn gọn các chi tiết.

    Đây là chiếc áo đỏ mà chị MIMIHIHI la toáng lên là áo rách là này nọ... Trên thực tế nó chỉ sứt chỉ 2 cm thôi và áo còn rất mới không phải là 70% đâu, tôi mặc chỉ có 5 lần là cùng vì tôi mặc chật phần hông đó là lý do áo bị sứt chỉ ở mép. Và sáng mai tôi sẽ mang ra cửa hàng Ivy sẽ lấy xác nhận sửa đồ được để chứng minh chị ấy bịa đặt vẽ con muỗi thành con bò, con trâu ra sao.

    FullSizeRender.jpg
     
  14. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi, Dieugiandi1973 xin trả lời các câu hỏi của Mod đặt ra.


    Dieugiandi1973 đăng thanh lý sản phẩm (trong đó có cái áo đỏ). Đúng không?
    - Đúng

    2. Mimihihi có muốn mua một chiếc nhưng dieugiandi1973 đã bán khi mimihihi đến. Và dieugiandi1973 đã đồng ý bán cho Mimihihi 04 chiếc áo khác sau khi @Mimihihi thử hàng trực tiếp đúng không?
    - Mimihihi muốn mua 1 chiếc váy nhưng lại không để lại số đt liên hệ hẹn buổi trưa hôm sau tới cơ quan tôi. Nhưng buổi sáng có người khác mua và tôi đã không thể liên hệ để biết Mimi có chắc chắn mua hay không. Vì tối hôm trước Mimihihi đã lỡ hẹn với tôi lần đầu tiên khi hẹn qua nhà tôi buổi tối để mua chiếc váy đó. Sự thiếu chắc chắn của chị ấy và không chịu để lại số điện thoại (chị ấy kêu là đt hết pin nên không cho tôi số và cũng không gọi nên không báo được với tôi và bị "lỡ hẹn" không đến lần đầu. Ngày hôm sau tôi bán chiếc váy và đồng ý bán cái váy khác cho chị ấy với giá rẻ vì để chị ấy đỡ "tru tréo" mắng tôi là chơi không đẹp là bán cho người khác "giá hời hơn".
    - Tôi có hẹn chị ấy đến cơ quan để lấy váy buổi trưa nhưng tôi đã trực tiếp đt cho chị ấy và nhắn tin vì tôi phải đi họp báo và chị ấy gọi cho tôi lúc đó tôi đang họp chị ấy cũng biết và vui vẻ đến nhà vì tôi nói rằng tôi còn nhiều váy vóc khác chưa đăng chị ấy có thể tới thử.
    - Khi tới nơi chị ấy đã trực tiếp thử 4 món đồ mà chị ấy chọn mua cùng với nhiều món đồ khác. Tôi bận đi hàn răng nên có giục chị ấy khanh vì chị ấy cứ nấn ná và thử cả những thứ mà sau khi thử chị ấy khẳng định là không phải gu của chị ấy. Xin nhấn mạnh là chị ấy thử cả 4 món đồ và ngắm nghía trong gương lớn nhà tôi. 4 món đồ mua với giá là 1 triệu đồng (trong đó có chiếc váy 200K chị ấy đã mặc cả, tôi không bán mặc cả đồ nhưng vì chị ấy tru tréo mắng tôi thất hứa ở chiếc váy đầu nên đã đồng ý hạ giá để đỡ phức tạp).

    3. Sau khi mua xong, Mimihihi về nhà, nhắn tin cảm ơn vì sản phẩm của dieugiandi1973 đẹp đúng không?
    - Chính xác chị ấy đã nhắn tin cho tôi "Em iu ơi, đồ em chị rất ưng, người sành điệu dùng toàn hàng hiệu, giá mà chị đến sớm chắc lấy luôn cả hai váy kia, váy Nem và Eva de Eva chắc mới hơn rất nhìu, quá tiếc là tiếc. Chị rất thích váy liền mà! Em ơi, váy len thiết kế của em chị có thấy 1 vết là bị cháy trên đường nhung đen, và chất dạ đó nó cũng xù khá nhiều, nên chị muốn gửi lại em.Mong em OK?". Tôi đồng ý nhưng chị ấy đòi lấy lại tới 350K nghĩa là 3 món đồ 800K với giá cụ thể tôi đăng bán 2 món kia là 300K và 200K, thì chiếc váy chị ấy mua là 300 thôi. Nhưng chị ấy inbox rất nặng nề lời qua tiếng lại, dằn dỗi lúc đòi trả lại cả 4, lúc đòi trả lại 3 món... và chê bai đủ thứ. Tôi rất bực nhưng rốt cuộc là đồng ý gặp chị ấy ở cơ quan chị ấy (Nếu tôi không đồng ý chị ấy nói sẽ tới tận cơ quan tôi (địa chỉ nhà tôi, địa chỉ cơ quan, đt chi ấy đều có bởi tôi nghĩ chị ấy lớn tuổi là người đàng hoàng không thể có chuyện làm những kiểu lằng nhằng như thế). Tôi đã tìm được số đt cố định mà chị ấy gọi ở 1 văn phòng luật sư (chị ấy nói với tôi không phải là luật sư mà là làm bộ phận hành chính). Và tôi đã hẹn chị ấy trưc tiếp tới cơ quan chị ấy mà không cần chị ấy cho tôi địa chỉ.
    - Inbox của tôi ngập tràn những "tối hậu thư" của chị ấy mỗi lúc 1 kiểu: Lúc đòi trả lại 1 chiếc váy mà chị ấy cho là bị là "cháy", lúc thì đòi trả lại cả 3 món đồ vì cho rằng 2 chiếc còn lại là áo đỏ và váy nem cũng bị sờn, räch... Lúc lại đòi trả lại tất cả. Tôi đã hẹn chị ấy thì dĩ nhiên chị ấy phải có tráck nhiệm mang lại tất cả 4 món đồ để cùng tôi ngã ngũ mọi chuyện. Đằng này khi gặp thì chị ấy kêu chỉ mang có 3 món đồ. Tôi nói với chị ấy là sao chị buồn cười thế chị đòi gặp tôi và đòi đủ thứ lúc trả tất cả, lúc trả 1 cái, lúc lại 3... thì khi hẹn gặp chị phải mang cả 4 cái đi chứ? Giờ ý chị ra sao? Chị ấy muốn trả lại 3 thứ lúc đó. Tôi nói tôi chỉ chấp nhận trả lại 1 chiếc váy mà chị ấy kêu là cháy, còn áo đỏ nó chị bị sứt chỉ và rách đúng ở mép chỉ thì bên hãng IVY chắc chắn họ sẽ nhận làm lại giúp. Và tôi cam đoan nếu họ không làm thì gọi lại cho tôi và tôi sẽ lấy lại. Tuy nhiên sau khi ngồi trao đổi một lúc đôi co, tôi đề nghị chị ấy là nên tới luôn cửa hàng Ivy luôn (vì cơ quan chị ấy cách Ivy Bà triệu chỉ có 500m). Chị ấy cười cười nói rằng thế thôi chị tự đi lấy cũng được không cần em đi đâu. Nhưng ngồi một lúc trao đổi chị ấy lại đùng đùng đòi trả lại tất cả. Tôi bảo chị ấy là chị quá đáng quá. Tôi không hề ép chị lấy và chị tự lấy 4 món đồ. Giờ khi chị đòi trả lại thì lại mang thiếu, tôi làm gì có thời gian để chiều theo chị khi cứ nay chị đổi ý đổi 1, mai chị đổi ý đòi đổi 3, đổi 4. Vì vậy tôi đề nghị chị ấy về nhà lấy nốt cái váy để ở nhà và qua cơ quan tôi, tôi sẽ chờ chị ấy (chứ không phải bắt chị ấy đi trong 30 phút). Chị ấy đồng ý đi lấy xe, nhưng rốt cuộc lại vòng lại chỗ tôi và thông báo là sẽ chỉ trả lại 1 chiếc váy thôi vì chị ấy "quên" không có chìà khoa mở nhà, vì trời nắng nhà xa ở Giảng Võ... Vậy tôi nói với chị ấy, tôi đồng ý trả lại 350K và từ nay chị và tôi vĩnh viễn không liên hệ nữa đấy. Vì tôi đã đồng ý nhận lại cả 4 món đồ nhưng chị ấy vẫn quyết tâm trả lại 1 món nghĩa là đồng ý mua và đừng làm phiền tôi nữa.
    - Quả thực là tôi vô cùng bị ức chế vì cái sự thay đổi của một con người tuổi đã lớn nhưng cư xử như 1 đứa con nít vậy. Thế nên khi gặp tôi ở cơ quan chị ấy tỏ ý muốn mời tôi đi cà phê để cùng nhau "giải toả", chi ấy nói "chuyện nhỏ thôi" chị muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi đã nói với chị ấy : "Tôi vào diễn đàn này chỉ với mục đích thanh lý đồ mà mình không có nhu cầu nữa chứ không có ý kết bạn, nhất là với 1 người như chị, một người mua bán không sòng phẳng, lèm nhèm và đổi ý luôn xoành xoạch... Và tôi khi chị ấy quyết định chấp nhận lấy cả 3 món kia và trả lại 1 chiếc váy mà chị ấy cho là bị cháy thì nghĩa là giao dịch đã long (chị ấy đã nhầm lẫn với ý trao đổi ban đầu là tự ý chi ấy đi sửa áo đỏ ở Ivy và gọi cho tôi, sau đó tôi nói tôi không có thời gian nên đi luôn thì chị ấy bảo tự đi, nghĩa là chị ấy chấp nhận rồi".

    4. Sau đó, Mimihihi liên hệ lại với Dieugiandi1973 yêu cầu đổi trả vì có chiếc áo đỏ bị rách (theo mimihihi nói) và bị sứt chỉ (theo dieugiandi1973) nói có đúng không?

    - Việc yêu cầu đổi áo rách là đúng nhưng sau đó chị ấy lại đồng ý tự đi ra hãng để nhờ họ khâu lại giúp. Và cho đến hiện nay chị ấy cũng chưa chịu ra hãng để họ sửa mà đổ thừa là "khó chịu" vì chưa ra mà tôi đã vĩnh viễn cắt đứt chặn điện thoại của chị ấy (kì thực thì máy đt tôi không hề chặn gì cả, mà chỉ sợ phiền hà nên nói vậy cho đỡ bị chị ấy tiếp tục thay đổi quyết định thôi, vì con người chị này đúng là không bình thường thật khi thay đổi quyết định chóng hết cả mặt, inbox của tôi 1 tối có tới 3 tối hậu thư tự quyết của chị ấy...).

    5. Tiếp đó, ddieugiandi1973 đồng ý nhận lại tất cả 4 cái áo đã bán, nhưng Mimihihi chỉ muốn trả lại 03 cái áo và giữ lại 01 cái. Nhưng @dieugiandi1973 không đồng ý và muốn đã trả thì trả cả 04 cái đúng không?

    - Chính xác. Tôi nghĩ thấy rằng con người của chị Mimihihi này rất tính toán và xảo. Hoá ra mang cả 4 món đồ về rồi, nghĩ đi nghĩ lại trả lại 3 và lấy có 1. Tại sao phải mua bán với 1 người như thế và dĩ nhiên tôi đòi lại hết. Nhưng chị ấy kiếm cớ là không muốn về nên quyết định chỉ trả lại tôi 1 và giữ lại 3 cái ở lần mà chị ấy gặp tôi để chốt mọi việc ở cơ quan chị ấy.

    6. Và Kết quả là Mimihihi đến khu nhà ở của @dieugiandi1973 làm ầm lên, dieugiandi1973 yêu cầu viết giấy xác nhận đã nhận đủ tiền hàng sau khi Mimihihi trả đủ 04 cái áo có đúng không?

    - Đúng vậy, với một con người thay đổi quyết định như thay áo, cộng thêm trước đó chị ấy còn đe doạ lên cơ quan tôi để "nói chuyện" với toà soạn của tôi "tố" tôi bán đồ thanh lý rách, cháy... Hơn thế, khi tới chung cư trước khi tôi xuống chị ấy đã bù lu bù loa kể xấu tôi với người trông xe, người lái xe taxi ở trước chung cư. Khi tôi tới họ chứng kiến tất cả. Tôi đề nghị chị ấy ghi cho tôi giấy biên nhận đã lấy lại 1 triệu là số tiền chị ấy bỏ ra mua 4 món đồ của tôi giờ trả lại cả 4 món thì lấy lại số tiền đó. Tôi đề nghị chị ấy ghi biên nhận và kí tên có gì sai đâu khi mà đây là 1 giao dịch mua bán không thành công và tôi cũng để lấy chứng cứ để đưa cho mod hoặc bất kì ai đó để chứng minh là tôi đã rất đàng hoàng không hề "lừa đảo" hay xù gì chị ấy mà tôi nhận lại tất cả đồ của tôi. Những người có mặt ở đó đã phải ra mặt khuyên chị Mimihihi là viết biên nhận vài chữ và kí tên là xong sao phải làm ầm ĩ lên như thế? Chị ấy kí tên nhưng không chịu ghi rõ tên thật của chị ấy

    7. Tiếp theo, Mimihihi lên diễn đàn nói @dieugiandi1973 là "đểu" đúng không?

    - Đúng. Chị ấy kể lại câu chuyện với góc nhìn cá nhân lệch lạc của chị ấy biến tôi thành người "lừa đảo" là biết là "rách", là "cháy" mà vẫn bán hàng. Chị ấy đặt điều vu khống tôi cam đoan rằng đồ của tôi rất đẹp, hàng có thương hiệu, và việc 1 chiếc váy chị ấy bảo " cháy " là hoàn toàn sai sự thật, vì tôi vẫn mặc và không hề thấy rách, thấy cháy gì cả... chất liệu của dạ gai nên nó như thế nhưng chị ta không thích thì đổ là bị " cháy". Còn chiếc áo đỏ của IVY tôi kêu là RÁCH. Tôi xin chụp lại nguyên bức ảnh chụp chỗ "rách" đó chỉ là 1 chỗ sứt chỉ ở mép, tôi đo là 2cm thôi. Và sáng mai tôi sẽ mang ra cửa hàng Ivy sẽ lấy xác nhận sửa đồ được để chứng minh chị ấy bịa đặt vẽ con muỗi thành con bò, con trâu ra sao. Chị ấy vào topic "Cẩn thận với đồ thanh lý" và kể lại câu chuyện đồng thời thoá mạ tôi " Bó tay với những người như vậy! Xinh đẹp, trí thức, sành điệu... mà thấy Đểu thật!"

    Đây là chiếc áo đỏ mà chị MIMIHIHI la toáng lên là áo rách là này nọ... Trên thực tế nó chỉ sứt chỉ 2 cm thôi và áo còn rất mới không phải là 70% đâu, tôi mặc chỉ có 5 lần là cùng vì tôi mặc chật phần hông đó là lý do áo bị sứt chỉ ở mép. Và sáng mai tôi sẽ mang ra cửa hàng Ivy sẽ lấy xác nhận sửa đồ được để chứng minh chị ấy bịa đặt vẽ con muỗi thành con bò, con trâu ra sao. FullSizeRender.jpg


    Qua đây tôi cũng xin cảm ơn mod đã đọc rất kỹ nên mới có từng câu hỏi rất chi tiết cụ thể. Điều này cho thấy mod trên diễn đàn là vô cùng có tráck nhiệm. Tôi cũng thấy chuyện nhỏ thôi nhưng vì đây là một hiện tượng cần nêu ra để mọi người cùng chia sẻ và hiểu về cái cách mua bán thanh lý trên diễn đàn. Hoá ra không phải chúng ta mua đồ thanh lý sợ bị lừa mà ngay cả những người mua đôi khi cũng rất có vấn đề khi mà văn hoá ứng xử trong mua bán của họ vô cùng thấp. Tôi và chị Mimihihi đều là người lớn tuổi rồi lẽ ra cần phải làm gương, cư xử đẹp thì lại xảy ra việc này. Trước tiên lỗi đầu tiên là chị Mimihihi đã trực tiếp tới nhà tôi, thử đồ, ngắm nghía soi gương. Về nhà vẫn còn hỉ hả cảm ơn. Thế nhưng sau đó quay ngoắt 180 độ chửi bới om sòm, thoá mạ tư cách của tôi khi mà chị ấy thừa biết tôi mua bán rất đàng hoàng thì chị ấy mới có cơ hội biết địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan và trực tiếp lên tận chung cư của tôi là Hoà Bình Green city 505 Minh Khai, lên tận phòng ngủ của tôi. Sự thay đổi của chị ấy đã làm phiền nhiễu đến tôi từ việc quấy rối inbox, điện thoại rồi đe doạ lên "nói chuyện' ở cơ quan. Cái cách của chị ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Tôi là người cầm but và tôi sẵn sang đối diện với mọi chuyện, kể cả việc đưa sự việc này ra trước toà soạn của tôi, trước công ty luật của chị ấy. Chuyện mua đồ thanh lý thì nhỏ thôi nhưng việc tự cho mình cái quyền rêu rao, chửi bới tư cách của tôi trên diễn đàn và ở sân chung cư nhà tôi là điều không thể nào chấp nhận được.
     
    nguyenlananh thích bài này.
  15. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn methoilinh đã không ngại va chạm để nói lên cảm nghĩ của em về nick Mimihihi. Tôi tin chắc rằng với cái kiểu mua bán thiếu sòng phẳng, lèm nhèm như thế này sẽ có rất nhiều bạn khó chịu với chị Mimihihi như tôi, tiếc là không phải ai cũng biết câu chuyện này và ai cũng dám nói nhất là sợ dây dưa với một người lèm nhèm như chị ấy. Tôi rất mong các bạn cùng tôi chỉ rõ ra cái kiểu của chị phụ nữ này. Đây cũng là 1 hiện tượng mà chúng ta cần phải rất cẩn thận, từ nay tôi nhất định sẽ không dám cho ai đến cơ quan hoặc tới tận trong nhà của mình nữa. May mà chung cư của tôi muốn vào thì phải qua bảo vệ. Nên tôi cũng không sợ nhiều.
     
  16. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
     
  17. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    "đăng ảnh thì có thể đăng k rõ ràng, new bn % hay cũ thế nào cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, nhưng đã sờ tận tay như thế rồi vác về đòi trả lại thì cũng bótay luôn!"

    Bạn không biết cụ thể thì xin đừng phán xét.
    Mình hẹn bạn đó chỉ mua 1 váy 200K. Bạn đó hứa mang đến cơ quan bạn ấy ở gần chỗ mình để mình lấy, xong bạn ấy không mang đi nữa mà lại bảo mình đến nhà lấy và gợi ý rằng còn nhiều đồ chưa Post để mình mua thêm.

    - Cuối cùng đến thì vẫn các đồ đã Post trên mạng bạn ấy đưa ra:
    + áo đỏ
    + áo dài
    + áo len
    + chân váy
    + bộ váy kẻ và chân váy

    và 2 váy bạn ấy chưa post.

    - Mà trước đó mình đã nói rõ là đã xem đồ bạn post, chỉ thích váy liền mà chỉ có mỗi cái XL thì bạn đã bán rồi. Thế mà đồ giao bán trên mạng có gì bạn ấy đưa hết cho xem.

    - Kết quả là mình cũng thử áo đỏ và áo dài, chỉ thử thôi xem có vừa là bỏ ra chứ có Soi Xét gì đâu?, nếu áo rách hay có vấn đề gì thì bạn ấy phải nói chứ!

    - Quan điểm hầu hết của mọi người Thanh lý là mong thanh lý được, nên đồ có vấn đề thì muốn che dấu, không nói cho người mua biết. Mình thực sự buồn về cách bán hàng kiểu đó!

    - Ngay cả Hãng Fiona mà mình mua 1 áo dạ mới tinh cách đây gần 10 năm (giá 1.8 tr). Thử, ngắm nghía các kiểu, rồi mua, nhưng về nhà mới phát hiện ra tay áo may bị vặn ống. Ra cửa hàng, họ sửa. Sửa xong, ống vẫn bị vặn. Họ trả lại tiền hoàn toàn và còn xin lỗi vì làm mình mất thời gian.

    - Vậy đó, khi 1 hãng lớn khi mà OTK không để ý, cho ra lò, họ vẫn chịu trách nhiệm với hàng của mình!

    - Đằng này, bán hàng Thanh lý, biết là có lỗi đó mà cố tình che dấu. Muốn trả lại thì bảo đã xem đã thử rồi! Thì đạo đức Bán hàng để đâu?
     
  18. dieugiandi1973

    dieugiandi1973 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2015
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chị đúng là hết thuốc chữa thật. Tôi đã nói bận nên đã đt và cả inbox thông báo tôi phải đi họp và không thể mang đi. Và đó cũng có thể là lý do tôi không thích mang chuyện mua bán tới cơ quan tôi nên hẹn chị đến nhà. Chuyện chị tới nhà và mặc đồ là tự nguyện tôi ép được chị đến và mua đồ à ? Người ta tử tế mang đồ thì bị chị nói như bẫy chị. Sau khi biết là rách sao chị vẫn quyết định mua ở lần gặp thứ 2 khi mà tôi và chị đã biết rõ tường tận. Nói thực tôi chỉ nghĩ là sứt chỉ thì tự tay có thể xử lý chứ không phải loa cái miệng kêu rách như cái mồm điêu toa của chị. Mọi người cùng nhìn thử xem cái vết tôi chụp có to không ? Tôi thực sự cũng khôbg thèm để ý chứ không phải như chị đặt điều kêu bẫy chị. Rách to thế mà chị ngắm nghía chán chê mà không biết nhỉ? Đã vậy đêm đó về chị phát hiện ra một váy chị kêu " cháy" mà vẫn không phát hiện ra cái áo "rách" ? Để hôm sau chị lại bù lu bù loa kêu tôi cố tình lờ đi. Tôi nói thật tôi không thèm lèm nhèm thế nhưng khi gặp để lấy hết đồ thì chị lại tự ý giữ lại 1 chiếc. Quyết định cuối cùng lần thứ 2 gặp là lấy cả 3 món là tự ý chị tôi ép đâu được chị ? Rồi về thì ấm ức khi tôi tỏ ý khinh không chịu đi cà phê và không muốn liên lạc chị bắt đầu đi rêu rao chửi tôi là "xinh đẹp, có học, sành điệu nhưng Đểu". Tôi về đọc và quá ức chế mới gọi mắng cho chị vào nửa đêm vì sao chị lại cho mình cái quyền đi miệt thị người khác như thế và nói chị mang trả lại tôi hết đồ ở lần gặp thứ 3 ở trước cửa nhà tôi. Chị nanh nọc yêu sách đến kinh dị đấy. Nếu thực sự chị không muốn gây sự chị đã mang áo đi tới IVY xem họ có đồng ý sửa lại không nhưng chính mồm chị đã nói và viết là chị chưa đi sửa nhưng ấm ức vì sự tuyệt tình của tôi khi từ chối đi cà phê, từ chối liên hệ tiếp với chị. Chị làm bộ quên mất lần thứ 2 ở thoả thuận cuối chứ không phải ở lúc đầu tôi nói chị đi sửa nếu có vấn đề gì thì gọi tôi. Nhưng thấy chị quá lèm nhèm và tôi không muốn mất thêm thời gian với con người như chị nên tôi đã nói là tất cả giải quyết luôn trong hôm nay : 1 là chị chê áo đỏ bị rách tôi và chị qua cửa hàng Ivy
    luôn bây giờ để họ xử lý chị bảo : "Chị có thẻ Vip mà không biết nếu vậy thì để chị tự đi!". Nhưng sau đó chị vẫn lèo nhèo đôi co nên tôi nói chị hẹn tôi tới trả đồ lúc 1 chiếc váy, lúc 3 chiếc, lúc lại 4. Giờ tốt nhất vẫn còn thời gian nghỉ trưa chị chịu khoa về nhà ở Giảng Võ lấy hết trả tôi. Tôi sẵn sàng chờ chị. Chị đồng ý rồi nhưng khi lấy xe chị lại chạy ra tôi đưa ra quyết định cuối cùng là chị lấy cả 3 trong đó có cả áo đỏ. Tôi nói luôn lúc đó : "Đây là quyết định cuối cùng và từ nay chúng ta không dính líu gì nữa nhé". Chị im lặng lấy tiền và đưa đồ cho tôi. Việc quyết định như thế đồng nghĩa là chị chấp nhận mua áo đỏ. Thế nhưng con người chị thật là quá quắt chị không chịu đi sửa mà vẫn tiếp tục gây sự bằng cách tiếp tục thay đổi đòi trả hết, rồi doạ lên cơ qua tôi gặp mọi người để "thông báo" kiểu mua bán của tôi qua inbox, rồi vào diễn đàn các top chửi miệt thị thoá mạ tôi. Chị lờ đi mọi thoả thuận sau mà cứ tự bám vào những chi tiết trao đổi cũ. Vấn đề là chị là người trực tiếp tới mặc đồ, thử đồ, rồi tận mắt biết lỗi sau khi phát hiện vẫn quyết định lấy khi gặp tôi và thoả thuận lần 2. Rồi khi "khó chịu" vì tôi tỏ ý Khinh không thèm tiếp tục đi uống nước và muốn kết thúc nhanh chóng cuộc gặp nên chị lại tiếp tục "gây sự". Tôi tởn vì sự quá quắt của chị quá nên trả đồ cho xong. Thì chị tới cửa nhà tôi kể lể bôi xấu tôi với những người mà chị gặp, tôi không quen họ nhưng chính họ đã mắng chị rồi đấy khi thấy chị "xấu tính" đã đành mà vô lý làm ầm ĩ và không chịu biên nhận chị đã nhận lại hoàn toàn số tiền tôi trả lại hết cho chị. Với một người ăn đứng dựng ngược cố tình nhìn mọi thứ xấu xí như chị thì việc tôi lấy lại đồ và đề nghị giấy biên nhận viết vài dòng là đương nhiên nên mọi người khi chứng kiến sự ầm ĩ đã bảo : "Người ta đã đồng ý nhận lại đồ và trả tiền thì kí biên nhận vài chữ rồi đi có sao". Chị không thấy ngượng sao khi đi kể lể với những người không quen và tôi đi xuống không cần nói gì với họ mà họ biết rõ chuyệ và tự họ nói ủng hộ tôi viết biên nhận đấy. Chị ạ chị sinh năm 1967 cái tuổi lẽ ra nên kiềm chế mọi cảm xúc và nên nhẹ nhàng giải quyết chứ không nên ứng xử bản năng như thế. Tôi khinh nên không thèm gặp và muốn nghe chị "giáo dục" tôi phải học cách mua bán thanh lý là luôn sẵn sàng trả lại đồ khi người mua không thích. Chị bỏ ra một ít tiền mà chị làm tôi mất thời gian tới 3 lần gặp và hành hạ với bao nhiêu quyết định thay đổi chóng mặt. Tôi không hề đi nói xấu gì chị kiên nhẫn chấp nhận trả tiền cho chị vậy mà chị thì sao chửi bới thoá mạ đủ điều. Ngay cả việc tôi có học, xinh đẹp cũng bị đưa lên để dìm hàng bằng từ Đểu. Chị làm ở văn phòng luật chị biết là có tội danh "vu khống" và lăng mạ người khác đấy. Tôi kiên nhẫn đủ rồi. Rất mong mod lấy lại công bằng cho tôi. Mong mod loại bỏ những loại người thích gây sự, kiếm chuyện như người phụ nữ này.
     
  19. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ mới đọc lại bạn dieugiandi1973 nói là:

    "Chị ấy tong tả lên tôi mua đồ và thử một lô váy áo kể cả những thứ mà chị ấy không thích (như chị ấy nói là không phải gu của chị ấy) và rồi chốt lại 4 cái. Cò kè bớt cho được tất cả 4 món đồ là 1 triệu (trong đó có chiếc váy 200k chị ấy mặc cả từ trước). Tôi nghĩ rằng chị ấy dẫu có đổ thừa cho tôi là vội đi khám, đổ thừa chị ấy dễ tính, đổ thừa này nọ... nhưng việc chị ấy lên trực tiếp tại nhà tôi, thử từng món đồ ngắm nghía trước gương... thì việc mua bán đã rất là rõ ràng sòng phẳng."


    Nói trên như vậy là điêu đấy!
    - Mình chỉ muốn lấy 1 váy nem hoa size 8 là 200K. Mẹ đó đồng ý và đã hẹn mẹ đó mang đến cơ quan mẹ đó ở 124 Nguyễn Du, rất gần với cơ quan mình để mình đến lấy cho tiện. Nhưng mẹ đó lại thất hứa không mang, bảo là đến nhà mình xem thêm vì còn nhiều váy rất đẹp chưa Post lên.
    - Đến nhà bạn đó mình lấy thêm 3 đồ, bạn ấy giao giá là 900K, 2 đồ là 2 áo này bạn ấy đã post lên mạng với giá là 200K và 300K. Váy dạ chưa post trên mạng là 400K. Bạn ấy tính 3 đồ này là 900K.
    - Vì cộng thêm với váy 200K mình đã thỏa thuận từ trước là 1tr100K. Mình có nói với bạn đó là thôi lấy tròn 1tr thì bạn ấy không đồng ý và bảo chỉ bớt 50K thôi, tức là mình phải trả 1tr50K.
    - Mình nhắc lại "mình không hề "Cò kè" như mẹ đó nói. Mình trả 1tr tròn và bảo mẹ đó không đồng ý thì mình chỉ lấy váy 200K như đã hẹn trước, lúc đó mẹ đó lại đồng ý lấy lấy mình 1tr!

    - Chính mẹ đó mới là người "Cò kè" từng 50K mà Người mua, mua đến tiền Triệu!

    Chỉ 1 chi tiết này Mod có tin mẹ đó không?
     
    nguyenlananh thích bài này.
  20. Mimihihi

    Mimihihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn ấy nói:
    "Chị ấy tong tả lên tôi mua đồ"

    Thực tế, bạn ấy gọi điện yêu cầu đến nhà bạn ấy ngay vì 7h tối bạn ấy còn đi khám răng". Đi đường Trần Khắc Chân, sông Kim Ngưu, đường Mình Khai ... tắc muốn chết. Trên đường đi mình đã chán nản định quay về.

    Đến nơi, mình không mốn lên nhà bạn ấy thử. Mình bảo bạn đó mang váy hoa xuống, mình khoác vừa là OK. Tuy nhiên, bạn ấy bảo mình lên nhà bạn ấy, mình phải đành gửi xe, lên nhà bạn ấy ở tầng 17, mình tìm nhà cũng gần chết! mệt đứt hơi.
    Lúc đó, mình không còn dáng vẻ gì là để "tong tả" đâu ạ!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này