Tình hình cũng đang lạnh, trời này ăn lẩu thì tuyệt vời, các mẹ cho em xin vài địa chỉ quán lẩu ngon, bổ rẻ tại Hà nội với ạ ^^. em cảm ơn cả nhà
em ở khu vực nào, cầu giấy thì chị biết kha khá, ngon bổ rẻ , ăn bét nhè luôn, no cứng bụng thì chất lượng thì đảm bảo
chịu khó lên đoạn chỗ metro phạm văn đồng ý, có quán chuyên lẩu ngon luôn, giá thì chỉ 150k, đồ lúc nào cũng tươi mới, ngày nào mua ngày đấy ko có chuyện để tủ đông đâu. lẩu nhiều loại luôn, sụn sườn om sấu, sườn sụn riêu cua bắp bò, nửa con gà ta làm lẩu gà. 1 nồi lẩu 150k gồm nửa con gà, 1 rổ rau, 1 đĩa 3 bìa đậu phụ trắng kèm nấm kim châm, trog nồi lẩu thì có sẵn đậu rán với váng đậu, nấm hương, hành tây. Lẫu sườn sụn thì 1 đĩa bự chà bá , ko độn thêm rau cỏ gì ở dưới cả. Rau gọi thêm với mì tôm hay mì chũ cũng rẻ, nấm gọi thêm cũng có 10k thì phải. Quán đấy bán cả bia hơi HN, ngon và rẻ 7k/1 cốc, chuyên đổ buôn bia nên giá tốt, chất lượng ok, ko phải bia đểu. Quán đấy nằm ở bên này đường, ko cùng hướng metro, ngõ bn thì để hôm này đi ăn lại chị ghi lại . Chỉ biết nó nằm trog ngõ gần đến ngã 4 cổ nhuế, đoạn mấy cái siêu thị điện thoại ý - Còn lẩu ếch, chuyên các món ếch, hàng cũng tươi rói giá cũng 150k 1 nồi, rau thì tính riêng, ếch tươi gọi thêm 4 con ko tẩm ướp tươi nguyên là 120k. Tù và ếch xào măng hay xào dưa chua thì 80k 1 đĩa đầy đặn. Nó nằm ở ngay ngã 4 nguyễn văn huyên với nguyễn khánh toàn. Đi từ cầu giấy vào nguyễn văn huyên thì nằm luôn bên tay phải chỗ đèn xanh đỏ ngã 4 ấy. - Còn ở mỹ đình có quán bia hơi HN A99 to đùng ở mặt đường nguyễn hoàng ý, ăn lẩu ở đấy cũng được, cũng nhiều loại lẩu nhưng phải biết chọn thì mới đc đồ tươi, ko là ăn đồ tủ lạnh ngay - Lẩu đuôi bò 155k ở mặt đường trung kính, ngon rẻ, 2 người ăn quá no , kèm 1 rổ rau với củ đậu free, rổ rau khá là to
Quán lấu thì e nghĩ chắc là có nhiều quán lắm chứ. Như ở trong e cũng vậy, quán lẩu vô vàn luôn, mà nhiều quán ngon lắm ạ!
quán thì ngoài này cũng nhiều lắm nàng ơi, cơ bản là thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan ý, rùi hàng đông lạnh từ trung quốc về nữa, nên cm mới share nhau những gì nhìn thấy tận mắt tươi ngon hay đông lạnh để biết ý . Người bán thì chạy theo lợi nhuận nên sức khỏe người tiêu dùng bị đe dọa kinh khủng luôn
kiki em cảm ơn chị nhiều ạ, hum nào chị đi thì cho em xin cái địa chỉ cụ thể quán trên đường phạm văn đồng với ạ, giờ ra ăn quán cũng sợ khi ăn đồ tủ lạnh hoặc không đảm bảo an toàn quá ạ @@
cơ bản giờ ra ngoài sợ thực phẩm bẩn lắm bạn ạ, tràn lan luôn, nên cũng muốn tìm quán đảm bảo chất lượng ạ ^^
mợ này miêu tả quán lẩu chỗ phạm văn đồng hấp dẫn, chi tiết quá, e đợi địa chỉ cụ thể rồi cuối tuần đi ăn riêu cua sườn sụn luôn
Em thấy ở chùa láng, gần đại học ngoại thương, đợt được bạn em cho đi ăn, em không nhớ rõ địa chỉ nhưng quán đấy bán lẩu + vịt Vân Đình ý ạ, ăn rẻ, có 200k 1 nồi ngon lắm ạ, hoặc tại em thích ăn măng, mà măng ở đấy rất giòn ngon, vịt cũng ngon nữa. hi hi
trưa nay vừa ăn riêu cua sườn sụn xog, lại quên ko để ý ngõ , hình như 528 hay gì ý ạ, đại loại là kẹt giữa 2 cửa hàng bán điện thoại đoạn gần đèn xanh đỏ ngã 4 phạm văn đồng cổ nhuế, đi từ phạm hùng về là nằm bên tay phải. Trưa nay ăn sườn sụn riêu cua thì cua bắt đầu mới đi xay, nước ngọt khủng khiếp, riêu cua nhiều luôn, 1 đĩa sườn sụn to, 4 ngườii ăn no căng phè phỡn, giá 150k kèm 1 đĩa rau, trog nồi có sẵn váng đậu, đậu rán, cà rốt, khoai môn, nấm hương, hành tây, nói chung là nước dùng vô cùng ngọt luôn, tốt nhất là nên dặn chủ quán là ko cho thêm gia vị để cảm nhận vị ngọt của cua. Bên ngoài là 1 đĩa nấm kim châm kèm 3 bìa đậu phụ trắng 20k, rau gọi thêm 10k 1 rổ, lạc luộc 10k 1 đĩa, bánh đa hay bún đi kèm 10k, mì tôm gói giấy là 5k 1 gói. 4 người ăn hết 312k, trog đó hết 112k tiền bia tức là 16 cốc, 200k đồ ăn gồm: 150k lẩu sườn sụn riêu cua, 20k đĩa nấm với đậu phụ trắng ( ko ăn đậu trắng có thể yêu cầu đổi thành nấm), 10k 1 rổ rau thêm, 10k bún và 10k lạc luộc . Trước khi ăn đã xuống bếp kiểm tra đồ, đồ tươi mới, sườn sụn ko phải mua kiểu bao tải đâu, bán ngày nào mua ngày ấy, từ đầu ngõ rẽ vào khoảng 10-20m, biển ghi quán bia hơi lẩu