Chào các mẹ, Đợt đầu em đi xem bói thầy bói nói em sinh bé trai nếu sinh con năm nay, Chồng em đi rút thăm thì lại nói là sinh bé gái. Nếu em mà sinh con trai thì cũng vui lắm, nhưng sợ chồng em lại nghĩ linh tinh là đó ko phải con anh í (là em sợ thôi, vì mọi ng cứ hay đùa, tại thời điểm đó ck em đi Nhật công tác 1 tháng, nhưng mà em chắc chắn 100% là con của chồng em ạ.hihi). Em thích ăn đồ chua, nghén cũng nặng, cứ ăn gì là nghén đấy. Giờ đi siêu âm bé đc 8tuần rồi. Như vậy có thể xác định bé trai hay bé gái dựa vào biểu hiện nghén chua không ạ. Vì thấy em thích ăn chua nhiều người nói là con gái. Em tò mò nên hỏi vậy, các mẹ biết thì chia sẻ cho em với ạ!
em thì cũng thèm của chua lúc mới bầu, hiện tại được hơn 27w rồi, con gái. Nhưng mẹ chồng em cũng nghén chua, nghén tới nỗi ăn 1 lúc hết mấy quả chanh (ăn ko thôi ý), cuối cùng vẫn là con trai. Nên em chả biết kiểu gì luôn ^ ^
Vậy chứng tỏ bé trai hay gái không phụ thuộc vào nghén gì mn nhỉ. Mình ăn nhót cảm giác không chua, mận mn bảo chua mà thấy bình thường, ngon í. Cóc chua, xoài chua... Nhưng chanh thì không thích lắm. Hi
Người nghén chua, người nghén ngọt vậy mà vẫn sinh con trai đấy thôi mình trước bầu sợ ăn chua đến lúc nghén thèm chua kinh khủng, có lẽ chỉ đơn giản cơ thể có nhu cầu chất gì thì khi nghén thèm chất đó.
Chắc mẹ nó viết nhầm hây, 8w chứ không phải 8m nhỉ? 8 tuần thì mẹ nó đợi 1 tháng nữa được 12 tuần đi kiểm tra mốc quan trọng này và hỏi bsi luôn, nhưng kết quả trai hay gái lúc này có thể vẫn chưa chính xác đâu mẹ nó à. Còn về nghén chua thì cũng không phải là con gái hết đâu, mẹ nó cứ còn phải hồi hộp, tò mò một thời gian nữa, hehe
cũng đúng bạn ak, tuy nhiên chỉ là xác suất phần lớn thôi chứ ko đúng 100% đâu, chỉ msng tính chất tham khảo
Nhà này hay nhỉ? Xem bói với rút thăm cũng tin là sinh con trai hay con gái. Mình đi xem bói nói sinh con trai thế mà lại để 1 công chúa. Chẳng nhẽ ko phải con mình. Nhưng mà mình đẻ con gái đây nhưng lại nghén ngọt, ko thèm thậm chí ko thích ăn chua.
Nhà mình xem cho vui thôi bạn ạ, chứ cũng không phải là thích gái hay thích trai. Mình tò mò với cả nghe mấy chị cơ quan, hàng xóm đều nói ăn chua là con gái nên mình mới hỏi mọi người xem sao
Có mẹ nào biết xét nghiệm máu chỗ nào uy tín ko ạ. Em xin lỗi hỏi ngoài lề nhưng e mới tham gia nên ko biết vào chỗ nào mới đúng ạ
tớ ở HCM hay gọi bên Medlatec tới tận nhà lấy mẫu máu lun ih bạn, trả kết quả tận nhà luôn, b search xem chỗ bạn ở có hệ thống của Med ko, cũng khá uy tín
Bạn này vui tính ghê. Lại còn chắc chắn là con của chồng em nữa! Hehe mà lúc nãy mình vừa đọc được mẹ nào có bảo là nghén chua là con trai mà nhỉ.
Tớ ghém con zai đầu chỉ thèm ăn quả chua, sợ đồ ngọt. Bé t2 con gái thì ăn đồ ngọt nên socola ăn suốt