Mẹ nào có kinh nghiệm thì cho em hỏi sinh con có thực sự đau như người ta kể không? có ai sinh không đau không. Em sắp sinh lần đầu nên lo quá. Cảm ơn các chị nhiều
Nói chung tình yêu của mẹ dành cho con thì sẽ bao phủ nỗi đau thôi. Nên nếu có chút đau đớn thì cũng không là gì đâu. Mn yên tâm nhé ^^
Tuỳ từng người thoi em. Bạn chị có đứa chỉ thích sinh con, thích có bầu, còn hỏi có cần ko nó sinh hộ con cho. Còn chị thì sau khi sinh 1 con là cai luôn. Sợ hết hồn hết vía.
De, tat nhien la dau roi, chi khac la nguoi dau nhieu nguoi dau it thoi. Ban nen thay minh may man vi co dc noi dau nay, vi day la noi dau de co dc dieu hanh phuc nhat, la dc lam me. Tren doi rat nhieu ng mong muon dc nhu ban ,nhung ho chua co dc. Dung so. Co len
Chị dâu mình sinh ko đau dù chỉ 1 chút. Còn mình đau ko ai đau bằng buổi tối hôm đó. Nghĩ lại thấy hôm đó nghị lực lắm. Nhưng đau quá nên tập tiếp theo em vẫn thấy sợ
Sinh con đau nhiều hay ít là tùy theo ngưỡng đau của từng người bạn ạ, để sinh con một cách dễ dàng trước khi sinh bạn nên tập một số bài tập nhẹ nhàng, ăn một số thực phẩm : rau lang, dứa... nên ăn ở những tuần cuối thôi bạn nhé
Sinh đẻ đau hay không còn tùy thuộc vào ngưỡng đau của từng người nha bạn. Hiện tại có rất nhiều phương pháp giúp quá trình đẻ đỡ đau hơn, bạn có ăn một số thực phẩm như dứa ,rau lang, vừng đen... nên ăn ở những tuần cuối của thai kì thôi nha bạn
các cụ xưa có câu gái chửa cửa mả, đúng là đau như sống đi chết lại, nhưng mà khi nghe tiếng con khóc, tất cả mọi đau đớn nhường lại cho hạnh phúc. mình cảm giác khi sinh xong có hai trạng thái mà cả đời đều sẽ nhớ: đau nhất và hạnh phúc nhất
sinh con thì khỏi phải nói rồi. Các cụ bảo đau như đau đẻ. Nhưng các mẹ cứ yên tâm. Dù sao cũng là cơ chế tự nhiên, em bé sẽ tự uốn khuôn mà "đi ra" thôi.