Hi hi mn nhắc mình mới nhớ cái câu chuyện đẹp mà không đẹp. Nếu như con ngựa đã đẹp rồi thì sẽ làm bức tường đẹp hơn chứ nhỉ? Những năm gần đây việc vẽ tranh lên tường rất thịnh hành mà, và khi đến khoa nhi của các bệnh viện đều thấy các bức vẽ trên tường đều rất dễ thương và các bé rất thích, đặc trưng của khoa nhi
Theo mình thì cứ cho con vẽ nhưng phải dặn là chỉ được vẽ trong "không gian riêng đấy". KHuyến khích con tự do sáng tạo nhưng cũng cho con hiểu là việc gì cũng có khuôn khổ
Mình chỉ dám cho vẽ vào giấy thôi. chứ vẽ ra tường lấm lem lắm, không phải khi nào cũng có điều kiện sơn lại tường
Hi hi đến khi nào người lớn bọn mình bỏ đi được tư tưởng trẻ con vẽ lấm lem lên tường thì khi đó bọn mình mới cảm nhận được những nét vẽ đáng yêu của các bạn ý
mình cho vẽ lên tường nó ko vẽ, vẽ lên nền nhà, lên chiếu, bẩn kinh đi được, không có chỗ mà đặt mông
Mình cũng muốn con tự do phát triển Mình không muốn ép con học, không làm thầy thì vẫn có thể làm thợ được, miễn còn thoải mái và hạnh phúc
Tư tưởng của vợ chồng mình cũng vậy đó. Làm thợ giỏi còn hơn làm thầy dốt. Đại học nhiều quá mà kiến thức thu được chẳng là bao, không có sáng tạo, chỉ dập khuôn máy móc, không có kỹ năng sống, cầm tấm bằng trong tay mà đầu óc trống rỗng.
mình ủng hộ cách làm của mẹ, mọi đứa trẻ đều cần được thỏa sức sáng tạo, đặc biệt là vẽ, hầu hết mọi đứa trẻ đều thích vẽ ^^