Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé pd chắc chắn là anh đãi xong là anh đoạt giải hok????????????????????anh chẳng đi off được,chán quá,haizzzzzzz,lại bị ờ nhà nữa hả pd,tội em thía,mai 2 mc anh ở nhà nè,hihihi,anh vui quá,còn mẹ anh đang rầu rĩ nè,hihihi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK qua nhà Nấm xem hình mới đeeeeeeee.......hình đi chơi ngày cuối tuần nè
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK sướng nhé ...sáng mai ngủ dậy khỏi phải đi học được ở nhà với mẹ .....tha hồ mà mè nheo mẹ nhé . Mà MK đừng quậy quá sẽ bị mẹ phạt đó nha. Ở nhà có buồn thì chạy qua chơi với chị nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chị yên tâm đi,em hok có buồn đâu,chỉ có mẹ em oải và buồn ngủ thui,vì buổi trưa mẹ em phải đưa võng cho em ngủ,nếu ngủ võng thì em ngủ từ 11h30 cho đến 3h chiều luôn,nhưng với đk phải đu võng cho em ngủ
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Đoạt giải chưa MK ơi?? Sang nhà Tí thăm nhau đi đang ốm sốt ko đi học nổi đó.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chưa anh ơi,anh tí ốm rùi hả?em chạy wa liền,để em mang giỏ trái cây wa nhà cho anh ăn nhé
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Thay mặt anh Tí sang cám ơn MK 1 lần nữa về giỏ hoa nhá! MK thế thảo nào nhiều em theo thế!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Trời...đưa võng kiểu này chắc mẹ MK xỉu luôn đó ....sao MK không tập ngủ giường cho đỡ mẹ vậy??? lúc trước chị cũng ngủ võng nhưng sau này toàn nằm giường ngủ thôi hà ....
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Nhà Panda cũng vậy nà, Panda bỏ ngủ võng từ khi biết ngồi đó mẹ MK .Vì khi biết ngồi rồi thì đang ngủ mà dậy là lập tức PD ngồi dậy liền à, mẹ sợ Panda té võng quá nên hok cho Panda ngủ võng nữa .Mà ngủ nệm bị giờ Panda vẫn ngủ hơn 3 tiếng đó mà.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ơiiiiiiii cho xin tý nắng ấm ra HN đê, lạnh quá Tom làm bếng đi học quá à....................
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé sáng nay 2 mc em cũng làm biếng đi làm và đi học nè,mẹ em phải chạy "bán sống bán chết" để khỏi trể giờ,đề cho em ngủ nướng,pa em tự lo,tối wa sg mưa to lắm anh tôm ơiiiiiiiiiiiiiiiiii,mẹ em cũng oải quá nè,anh tôm sao rùi?lên được ký lô nào chưa?em chưa đi khám định kỳ nữa,nhưng mẹ em bế em"mỏi tay" quá,trộm vía
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hum qua mưa to ơi là to lun nha, hai vợ chồng đi học xong không về nhà được lun .9 giờ mới lết được về nhà .Hic.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé pa mẹ pd siêng quá,còn đi học nữa,mà pa mẹ pd học j vậy?chị h sướng thế,có bà ngoại chăm pd dùm,buổi tối thì có pa pd pha sữa cho pd bú,hihihihi,nhất chị h rùi nha
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hê nhô mk. lâu lắm rồi anh Bom mới xuất hiện này. Đi khắp lượt chào mọi ngừoi cái đã. Mk lên cân à??sướng thế anh mới được 13kg thôi. vừa ở rừng về đây
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé anh đi đâu mà ở rừng mới về,dạo này ít thấy anh quá,em có 12kg àh,hihihii,nhưng chưa cân lại nữa
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Chị sang chào hỏi MK nè... . Mai chị đi tái khám, mẹ chị có hẹn gặp Cô L, Cô N và mẹ em Nghé nè ...chị sẽ chụp hình về post lên cho Mk xem hén.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ui, MK ah,chị chưa làm xong việc upload hình mà e đã sang chơi rùi. Giờ sang chơi nữa nha. CHị có thêm hình nữa đóa.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK ơi, hôm nay em phẻ không? trên BD trời lạnh lạnh thích lắm ...còn ở SG trời có lạnh không MK ? HW chị có chụp vài tấm hình với Cô H và Cô L đó nhưng nằm ở máy 2 cô hết rùi ...nên phải chờ 2 cô post lên chị em mình mới ngắm được . Chúc em 1 ngày chủ nhật thật vui nhé