Híc, e thấy thật sự nản các mẹ ạ. E đi làm cho công ty gia đình của họ kinh doanh về máy phát điện với thang máy. Mới đầu phỏng vấn thì bảo 2 tháng thử việc là được ký chính thức và đóng bảo hiểm cho em, em hết 2 tháng không nói gì, giờ gần hết 4 tháng rồi cũng chả ý kiến gì có ký hđ chính thức gì luôn. Em hỏi vợ thì vợ bảo để hỏi lại ck, rồi cũng tắt ngấm ngầm luôn chả gì luôn, em thì cần cái bảo hiểm để nếu có bầu còn được chế độ bảo hiểm. Em muốn bỏ quá các mẹ ạ
cuối năm rồi cố thôi mn ơi, còn thích gắn bó ở đó thì cứ hỏi lại vợ, rồi chồng nữa xem họ có đóng cho mình không k thì qua tết chuồn vậy
EM lại có bầu mất rồi, chuyển cũng khó mà không chuyển cũng khó . Em có hỏi thẳng về vấn đề bảo hiểm mà họ cứ hứa rồi lơ đi ý ạ
bầu rồi thì k nên chuyển nữa, đóng luôn đi mn ạ, k thì lại muộn k được hưởng thì phí lắm cty em tư nhân gia đình cũng mới đóng cho nhân viên thôi
Em hỏi để mở sổ tự đóng rồi bao giờ công ty đóng hỗ trợ thì đóng, nhưng chỉ thấy hứa mà cũng chưa nói gì đến mở sổ cho e để e đóng ạ.
Haizz, làm cho cty gia đình mà cũng phũ thế hả mn? Mn hỏi lại lần nữa xem, nếu họ ko đóng BH cho mình thì khi mình nghỉ sinh có dc họ cho chế độ j ko
Còn nhiều chuyện khác nữa mà chỉ ae làm trong công ty mới biết mẹ n ạ. , giờ e đang lo chưa được ký chính thức mà lại bầu bì có khi còn bị đuổi việc để họ đỡ phải đóng bảo hiểm ý chứ.
Cố thôi mn ạ, cuối năm tết nhất đến nơi rồi. Nhưng qua năm phải nói rõ với sếp chứ ko đc chần chừ hay ngại ngần gì nữa. Em đang làm bên một công ty gia đình chuyên mảng Camera giám sát, cũng giống mn mãi không đóng bảo hiểm, sau này em phải ngồi nói thẳng rồi mới đóng cho em đấy ạ.
Hôm trước e cũng nói với chị vợ rồi, xong c ý bảo để hỏi lại a ck, rồi cũng chả thấy gì luôn nữa ạ. Em hỏi 2, 3 lần rối ý chứ ạ
Quyền lợi của mình thì mình phải đòi thôi mn ạ, trước em cũng phải nói liên tục đấy, 1 tuần nói vài lần thì mới nhanh đc
có nói thì họ cũng chỉ uhm thôi, e làm gần 4 tháng rồi còn chưa được ký hợp đồng chính thức. Có hỏi họ nhưng họ cũng lơ đi ạ