Mình có con gái năm nay 14 tuổi, sắp thi lớp 9. Dạo này con đòi mẹ cho vào TP. HCM học cấp 3 trong đấy và đòi ở riêng. Nhưng mình không có người quen trong đấy nên lo, tuổi này chưa thực sự sống riêng được nhưng con đòi rất nghiêm túc. Mình cho con 1 cơ hội vào trường nội trú trong đấy nhưng không chịu, còn bảo mẹ ép buộc cầm tù con. Giờ con nó liên tục đòi, nói là tự sống riêng được rồi. Các bố mẹ thấy thế nào? Nên thả đi hay giữ ở tuổi này?
c phải tìm hiểu xem nguyên nhân là gì, mà 14 tuổi chưa biết hết đc nhiều điều, đến sv giờ năm nhất còn bị lừa đa cấp hay các chuyện khác có thể xảy ra rất nhiều
Chào bạn, bạn nên trò chuyện hỏi han xem tại sao con lại muốn sống riêng, muốn tự lập. Bạn hãy giải thích cho con hiểu sống tự lập ở tuổi này sẽ khó khăn như thế nào và phân tích cho con lý do chưa phù hợp để ra ở riêng.