Ah thì tết sắp tới rồi, công việc nhiều hơn nên ít có thời gian để lên lcm nữa hihi...giờ đi đâu cũng thấy không khí noel và bày bán quà biếu tết tự dưng mong tới tết quá hà
ngày nào e cũng vào ý, nhưng mà công nhận là thấy ít hơn hẳn so với trước kia. hồi em mới vào là lúc bầu bí, vào toàn xem mục Mang thai thấy rôm rả lắm, nay vào ko thấy xôm nữa. ít bài mới, cũng ít comment. có đồ thanh lý là vẫn đông vui thì phải
uh mấy năm trước rôm rả lắm, còn bữa mình hỏi mua dầu nóng vào hỏi mãi chả thấy mn trả lời em lên facebook em mua xong rồi tuần sau mẹ ấy với gọi lại
Mình ngày nào cũng vào mà, hihi có khi hàng chẳng bán được nhưng lại được đọc tâm sự, chia sẻ của các mẹ, nên thấy rất là vui
đúng rùi, bi h mn thấy buôn bán trên đây chậm hẳn mặc dù mn cũng ko bán buôn gì. trước có nhiều mẹ tl, h lác đác. các mẹ h có nhiều lựa chọn hơn rùi như : face, chotot ..
Em chẳng biết sao mà vào thanh lý lại 1 bộ camera mua về không sử dụng cũng bị del bài, cũng chán nên lâu lâu mới vào
Hi nik em tham gia cũng lâu nhưng cũng chả có thời gian mấy. Mấy nay rảnh rảnh mới đi giao lưu cm đây ^^
E cũng vẫn vào thường xuyên, vừa để đọc thêm kinh nghiệm, lúc buồn có chỗ để xả, lucs vui có nơi để chia. thế là đủ
Uh. Tớ ngày vào 2 lần tám chuyện thui chứ bán đc ít. Chủ yếu bjo bán trên fb. Mọi ng ghé topic tớ xem rinh đc gì ko nha.
ko phải đâu bạn ạ...dạo này cuối năm nên bận đấy....chỉ ít vào hơn thôi...mình nhiều hôm bận bù đầu. mà ngày nào cũng lượn vào xem cho đỡ nhớ....có điều ko đọc đc nhiều, và cũng ko comment đc nhiều thôi....với mình, trong suốt 3 năm mình biết tới lamchame, mình vẫn luôn lựa chọn là số 1....chưa bao giờ thấy chán cả....
ôi...me hoa hong có nhầm mình với ai ko nhỉ? mình chưa mua hay nhận quà dùng thử nhà mẹ nó mà....chưa dùng thì ko dám feedback lại đâu....nhưng bạn đã nhắc thì mình sẽ lưu ý tới các toppic của mẹ nó....thỉnh thoảng mình sẽ vào chơi...cuối năm đắt hàng nhé...
mình vào 8/24h ấy, chả biết các mẹ thế nào, nhưng hnao về quê hay bận đi ăn cỗ cũng không vào được hic