Đợt này đọc thấy thả thính nhiều quá, thôi thì lên đây góp gió thành bão Họ và Tên: XXX Nam sinh năm 1986 Tuổi: 30(không tính tuổi đẻ ) Nghề nghiệp: Bác sĩ tại phòng khám YYY ở Hà Nội Nơi ở: Hà Nộ iNguyên quán: Thái Bình Lý do tìm người yêu(vợ): Cô đơn và muốn lấy vợ Tiền sử à nhầm tình sử: Đã từng có người yêu nhưng chia tay lâu lâu vì đi làm từ sáng đến 9h tối không đáp ứng đc việc đưa đi chơi hẹn hò nên nó bỏ cmn mất theo thằng khác T_T. Diễn biến: 10 năm nay nhận thấy sự cô đơn khi FA cùng với đó là sự lần lượt chia tay độc thân của đám anh em chiến hữu cũng như khả năng thúc dục phi giới hạn của ông bà và bố mẹ nên đã tìm hiểu một số đối tượng được giới thiệu nhưng bất thành. Nay tình trạng FA ngày càng nặng --> vào HAPU tìm vợ Hiện tại: ở cùng gia đình nhưng ở viện nhiều hơn ở nhà, không hay ốm, ít thời gian đi chơi, chưa bạn gái. Toàn thân:Ngoại hình: Cao 1m65, khỏe mạnh, thẳng 100%, độ đẹp zai: trung bình kháSở thích: đọc truyện, chơi với trẻ con, phóng xe c lượn ngoài phố khi Hà Nội về đêm ... tính cách: Bôn sê vich giống ông và bố, nghiêm túc thỉnh thoảng cũng bớt nghiêm túc Bộ phận: Tâm Thần kinh: hoàn toàn tỉnh táo, chưa có dấu hiệu tay không nhặt là chân đá ống bơ, kiểm soát hành vi tốt, hưng cảm và hung tính (-)Tuần hoàn: tim đập theo cảm xúc, chưa có dấu hiệu lão hóa và trơ khi thấy gái :3 Hô hấp: lồng ngực cân đối, không có gì bất thường, Hít hà đủ thứ 26 năm chưa có dấu hiệu rối loạn hô hấp vì khói bụi và nước hoa của các bà các cô các chụy Tiêu hóa: Chả có cái gì tự hào hơn là được cái bụng tốt. Tiết niệu và sinh dục : Ngon lành :v Cơ xương khớp: Ngon lành Các cơ quan khác chưa phát hiện gì bất thường. Tóm tắt: nam 30 tuổi vào HAPU để tìm vợ, tình sử: đã từng có người yêu. tình trạng diễn biến hơn 1 năm nay với các dấu hiệu và hội chứng chứng sau:- cô đơn, khỏe mạnh, có nhu cầu tâm sinh lý bình thường- hội chứng: BS FA CĐQ :3 Sơ bộ: FA/ zai thẳng Đề nghị: tìm hiểu thêm để đưa ra xác định đúng đắnYêu cầu tìm vợ: có khả năng thông cảm được với công việc và giờ giấc, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc để a yên tâm công tác và yên tâm rằng a sẽ giành tất cả để vì em và vì hạnh phúc gia đình, người Hà Nội, Thái Bình hoặc bán kính quanh Hà Nội, Thái Bình không quá 30km vì nói thật bận lắm, lấy vợ xa không về thăm đc bên ngoại lại mang tiếng không quan tâm rồi gia đình lục đục mệt mỏi lắm ( không tuyển các chị nhé, em không có bằng lái may bay ạ :v )
đọc ko nhìn đc cười =))) mà theo kinh nghiệm trong nghề y của nhà m là ngành y lấy y mới thông cảm cho nhau đc) mà cứ như a m với c dâu mình cả tuần mới ăn cơm tối với nhau đc mấy bữa
girl 88 đọc đến đoạn tính cách bôn sê vích lại đi ra các cụ cũng giục cơ mà tính cách như trên em ko chịu đc , mà hỏi nhỏ tý bác là bs pk thật ạ? trên nick thấy ghi thế . Hay tại lúc yêu các em gái lại cứ bênh nghề nghiệp giở ra nên các em chạy hết
Đúng lác bác sĩ có khác, thả thính cũng phải có phong cách nghề nghiệp. Chị nào mà lấy được anh chủ thớt thì đúng là lợi rất nhiều đường rồi. Em cứ nghĩ với công việc của anh thì phải tiếp xúc với nhiều chị em chứ ạ?
Bài rắc thính của bác độc đáo quá Em ngày đêm biên soạn 1 tít rắc thính để thoát cái nạn 2 họ đuổi theo đòi ăn cỗ mà bao năm chưa xong .