mn nên quyết định sớm. Chồng mình cũng vậy, bề ngoài hiền lành nhưng sống vô tâm. Mình cũng rất chán nhưng bọn mình lại có con rồi, m cứ nghĩ quanh quẩn mãi, mệt mỏi mn có con vào cũng chỉ 1 mình mn thôi
Nếu đúng như những gì bạn nói thì ly hôn cho rảnh nợ. Có con vào trăm thứ phải lo, suy sụp về sức khoẻ và kinh tế, mà chồng ko giúp được gì thì còn khổ hơn
Theo mình thì bạn nên sang công ty mới đi. Mình có tiền đảm bảo sau này tương lai cho con cái. Có tiền là có sức mạnh bạn a. Có khi lúc đó chồng bạn lại lẽo đẽo theo và chiều chuộng bạn cũng nên. Con cái là lộc trời cho, nên ko thể nóng vội dc.
mn cố gắng lên, cá nhân em vẫn nghĩ con cái là quan trọng đấy ạ. Nếu mn k chịu đựng được thì ly hôn cũng đc.