Thế Tết này lấy gì tiêu đấy mẹ nó ơi, đủ khoản nào biếu, lì xì, áo quần mới cho con... đủ thứ cần phải lo thế đấy. Hay là mẹ nó có tiền thưởng, lương tháng 13
Kế toán tổng hợp mà lương thấp vậy nhỉ. Mình thấy kế toán mà cứng lương cao mà. Nếu chị có kinh nghiệm thì nên nhảy việc đi. Nhiều nơi trả lương cao mà. Còn nếu chưa kinh nghiệm nhiều thì nên chịu khổ 1 chút. Sau này cứng rồi đi làm sẽ ổn hơn
Mn nói cũng đúng vì mình còn trẻ nên ngta cũng có lý do hợp lý để trả thấp nhưng mình thấy bạn mình đi làm việc cnf ít và nhàn hơn mình mà lương cao hơn mình nhiều nên cũng đắn đo
Mỗi người 1 chí hướng thôi bạn. Quan trọng nhất là định hướng sau này. Mình từng đi làm 2 năm mà gần như không lương đó. Mục tiêu chỉ để sau này tự chủ công việc và tài chính. Mỗi tội ko ăn thua thôi. p/s: Đó là thời sinh viên 2 năm thôi.
Giờ mình không làm chuyên môn kt nữa, mình làm ở kh, nhưng lương của mình trừ bảo hiểm, ăn trưa còn gần 4tr /tháng thôi. Được cái mình có thời gian dành cho con, kinh tế phụ thuộc chồng mình là chính. Được cái đến ngày lễ tết là có thưởng.
Nhà mình giờ đang vay nợ ngân hàng nên cũng phải chắt bóp chi tiêu. Mà mình tiêu chí" Đời rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở" để cho bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Mình thì nhiều lúc hoang quá nên ít cũng hết mà nhiều cũng hết nên lo thì cứ lo mà việc tiêu thì cứ tiêu ý
mẹ cháu sao lương kế toán mà lại thấp vậy. Từ a-z thì cũng phải 5-7tr chứ nhỉ. Lương thấp thế may thưởng tết đc độ 2tr chứ đáng bao nhiêu?
Chuẩn mn, thường thì có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Nhu cầu của mình sẽ dựa theo ví tiền của mình thôi mà.
Tình trạng chung thôi, mình cũng muốn nhảy việc quá đây này nhưng kẹt bầu bí nên chắc qua tết sang năm mới tính đến quá. Đòi tăng lương thì sếp nói với trưởng phòng mình là có thể tuyển ng khác với mức lương thấp hơn hiện tại của mình cơ. ko nói với mình nhưng đến tai mình rồi thấy tự ái ghê gớm.
Sao kế toán tổng hợp mà lại lương thấp thế mn? thôi cố gắng làm hết tết rồi hãy chuyển chứ bây giờ mà chuyển thì mất thưởng, mà ko biết môi trường làm việc thế nào, mình là cho thoải mái để tết vui vẻ mà ăn tết chứ ko lại lo lo nghĩ nghĩ đủ thứ nữa thì mệt đầu!