Ở đời mà đâu ai nói trước được điều gì. Tưởng chừng như đã ôm trọn trong lòng nhưng thật sự thì chỉ là hư vô thôi.
cái này có nguồn từ fb Minh Hoàng.. .toàn đi cop nhặt xong up lên mà )) cả neu cũng vậy )) cả không sợ chó ) cả EM )) nhèo lắm
có 1 chị comment rất hay ợ tình yêu vĩnh cửu chỉ có con người là thay đổi thôi chị nhỉ thôi thì hãy sống là chính mình, bản chất của mình còn ai như nào ta k quá quan tâm nhiều
những gia đình vợ, chồng xa nhau nhiều yếu tố tác động lên lắm mn nhỉ e nghĩ áp lực hơn nhiều với gia đình vợ chồng sớm tối tắt đèn ó nhao
Ngày xưa , cái thủơ còn ngây ngô mê phim tình cảm em cũng tin tình yêu là vĩnh củư. Nhưng sau gần 10 năm có gia đình thì niềm tin đó hết rồi các mẹ ạ. Tình yêu chỉ thời gian mới yêu và mới cưới thôi. Chứ qua vài bận lao đao cơm áo, gạo , tiền, con cái là hết rồi các mẹ ạ. Chỉ còn lại cái nghĩa, trách niệm con cái thôi. Và một phần cũng muốn bình yên.Với lại về chung một nhà thì đã trở thành cái cũ , cái có chủ nên nhiều anh mơ tưởng cái lạ, cái gió trăng ( ý kiến riêng của em thôi ạ)
Đàn ông cũng có ng nọ ng kia mà. Mình đã từng chứng kiến chị bạn chị gái mình đi lấy ck, chỉ vì ko để đc con trai mà ck cờ bạc đánh đập vợ con, hay người đàn ông có học vị cao đàng hoàng mỗi lần cãi nhau với vk lại tranh chìa khóa két cất đi vì sợ vk mang đi hết, rồi li hôn thì bắt vk nuôi cả 2 đứa con mf ko chu cấp gì. Nhưng mình cũng đã gặp ck chị quản lý cũ của mình, anh là bác sĩ nhưng ko chữa đc bệnh tiểu cầu thấp của vk, ngày ngày nhìn vk trong viện huyết học đối mặt với cái chết, tiền viện phí tốn kém nhưng anh lập lời thề chỉ cần chị mất a sẽ đi tu và hành y cứu người, nhiều khi vì quá thương vk mà cáu gắt, thất vọng với bản thân, nhiều năm rồi, chị nói rằng nếu ko có anh làm chỗ dựa chị cũng ko cố gắng nổi. Hay vc cô chú ở làng bên nhà mình thôi, cô bị bệnh tim, nhà chỉ buôn bán nhỏ, chú cũng chẳng học hành gì, lấy nhau 10 năm, cô cứ đòi chú có vk bé hoặc bỏ cô để lấy vk khác vì chú là con 1 nhưng chú ko đồng ý, họ hàng họp hành bao lần gây sức ép, rồi cô lừa chú có thai, kỳ diệu là cô sinh đc 1 bé trai và may mắn sống sót. Dù quá liều lĩnh nhưng nếu ko có tình yêu của ng đàn ông ấy thì người phụ nữ ấy cũng ko có cái can đảm làm vậy. Mình tin tình yêu có thật và vĩnh cửu. Nó chỉ bẽ bàng và chẳng ra sao khi nó xuất phát từ những con ng không biết yêu và ích kỷ thôi.
trên diễn đàn này có hội các mẹ thích khoe chồng, e thấy vẫn còn nhiều ông chồng rất tốt, nhưng để giữ được trọn vẹn lửa của gia đình thì phải cả vợ cả chồng mn nhể mình nhịn quá cũng thiệt thòi lắm