Than thở Giận Ck. Bỏ Nhà Đi... Mấy Ngày.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dv.phucan, 27/7/2016.

  1. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
  2. nana1811

    nana1811 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    e lại nghĩ đã cãi nhau thua thắng k thành vấn đề
    chỉ là mong sao mình sớm bình tĩnh, lấy lại được tinh thần để giải quyết các vấn đề thôi :cool:
     
  3. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc nóng giận có thể bỏ đi ra ngoài 1 lúc để kiềm chế bản thân và tĩnh tâm lại, chứ vạn bất đắc dĩ ko nên bỏ đi. Đi thì dễ mà về thì khó, ngay cả khi đó là nhà của mình!
     
  4. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi em chả dám bỏ đi đâu, hehe, nhà mình mình cứ ở sao mà phải bỏ đi. Nhà em lúc nào cũng bảo có chân biết đi thì có chân biết về, còn nếu đã quyết bỏ đi thì bỏ đi hẳn, đừng về làm gì, nên em gan bé lắm! :D.
     
  5. sushi86

    sushi86 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chủ tôp lại đi à mới lần trước đi về rồi mà lại đi tiếp
     
  6. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Vì lần này. Mk đã quyết định ly hôn
     
  7. sushi86

    sushi86 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Có chuyện j thế mà lại ly hon vậy mn
     
  8. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    chúng tôi ko thuộc về nhau
     

Chia sẻ trang này