Không có người mẹ nào là không yêu thương con cái của mình - Cho dù con cái có sai đến mấy thì với lòng vị tha của mình, người mẹ đều bỏ qua hết - Thế nên Mẹ là tuyệt vời nhất!!!
Chiều hôm qua mẹ đi làm về bắt gặp cu Gôn đang ngồi trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ đầy mặt, nhìn vừa giận vừa buồn cười. Cũng may là mẹ dùng son Gấc nên cũng an tâm, chỉ tiếc hùi hụi nửa cây son bị con chà nhoét nhoẹt ra rồi! Con trai mà cũng nghich son nữa hả trời ơi! Hy vọng con trai của các bà mẹ khác cũng lôi son gấc ra nghịch, để mẹ bán được nhìu son, hihi
Mh cũng đang trong gia đoạn tận hưởng niềm hp sắp đón đứa con đầu lòng trào đời đây. Mong tới ngày đấy quá các mẹ à
tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất, quá trình mag bầu và sinh con ra mẹ đã phai hy sinh rất nhiều vì con