Cố gắng lên bạn nhé, mình cũng thích kinh doanh cơ mà chưa có cơ hội ra làm riêng như bạn, đi làm thuê thật sự cũng chán
Mấy nay bận quá chưa vào tâm sự, cập nhật cho các mẹ được. Thực sự nếu nói vốn thì gần như em không có. Nhà em mỗi tháng trả tiền nhà 7 triệu, tiền giúp việc 3,5 triệu, còn lại là sinh hoạt. Chồng em lương hơn 7 triệu đã dùng để đóng tiền nhà, cũng có thêm tí ra vào chi tiêu, không cần phải lấy thêm của vợ Còn lại là em lo. Khi quyết định nghỉ việc thì em cũng chỉ có chục triệu trong tài khoản, mà có thể hiểu đó là tiền sinh hoạt, nhưng mà em vẫn cứ nghỉ. Nếu mà là người biết tính toán chắc em đã không dám làm rồi. - Tiền nhà em đàm phán vs chú chủ nhà đóng 3 tháng, được đồng ý, may quá, 15 triệu - Vay mẹ 10 triệu, vay bạn thứ nhất 10 triệu, vay bạn thứ 2 10 triệu - cảm ơn lắm những người cho mình vay tiền. Dù không nhiều nhưng không phải ai cũng sẵn sàng :3 - Đi xin được 1 số khung sắt cũ của người bạn trước làm cửa hàng, mang ra hàng sắt hàn hàn xì xì, chế ra được mấy cái khung treo quần áo nhìn long lanh phết => 1,5 triệu - Đắt nhất là đóng mấy cái kệ gỗ nhìn ko ra gì => 3,5 triệu - Canh ciếc, đèn điếc các thứ cố gắng mua đồ thanh lý. úp rổ rá lên làm bụng bầu cho canh => 3,5 triệu - Còn lại là tiền hàng Vậy đấy, nhưng nhìn cửa hàng cũng không đến nỗi phải không các mẹ, ước gì có thể trung tâm hơn tí nữa, hihi, thôi lại được voi đòi tiên. Em up mấy cái ảnh cửa hàng lên cho mọi người khen động viên ạ =)))))
em cũng chán đi làm thuê quá rồi mn ạ, nhưng e chưa có vốn để mở cửa hàng, mà mở cửa hàng rủi ro cũng nhiều, con e còn nhỏ, mới đc 8 tháng, e loay hoay quá
cố lên em, phi thương bất phú, kinh doanh khiến con người năng động, sáng tạo, va chạm nhiều hơn nhưng cũng là tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. chị cũng chân trong chân ngoài, đi làm kiếm chỗ nào càng rảnh càng tốt để có thời gian kinh doanh, cố gắng đến tầm 42 tuổi cho mình về hưu non để vừa kinh doanh vừa đi du lịch )))
Không biết hiện tại cv của bạn thế nào? Mong là mọi thứ đều tốt đẹp. Mình cũng có 1 đam mê riêng nhưng chưa dám từ bỏ mọi thứ để phấn đấu. Hiện tại mình đã tạm ngừng đam mê đó để đi làm vp như bao người bt khác. Tuy vậy, mình vẫn biết thứ đam mê đó chưa bh mất. Buồn
Chúc m Chúc bạn thành công nhé. Mình cũng gửi đơn xin nghỉ để tìm 1 công việc mới đây nhưng chưa được phê duyệt. Cũng đau đầu.
Em 23 tuổi, ra trường 1 năm, làm 2 Ngân hàng (ACB, BIDV) và giờ đây em đang dừng chân ở Đất Xanh Miền Bắc (em là môi giới Bất động sản ạ) Lý do nghỉ ngân hàng cũng có nhiều - Áp lực vì rượu bia - Áp lực vì sếp - Áp lực vì công việc quá nhàn và suốt ngày ngồi một góc văn phòng - Áp lực vì không có tiếng nói, ko được tự do theo đuổi những gì mình muốn + Ngày đi làm Ngân hàng, 8h sáng đến cơ quan, 6h chiều nhấc mông ra về. Về đến nhà chỉ muốn ngủ, đang giữa tuần chỉ mong đến cuối tuần để ngủ nghỉ. Tuổi 23 của em cứ lặp đi lặp lại một chuỗi liên hoàn như thế. Em có cảm tưởng như mình là một con rô bốt + Giờ em làm Bất động sản, sáng 7h đến cơ quan đăng tin rao nhà đất, có hôm 8,9h tối mới về (Bận đăng tin, tư vấn khách hàng, trực dự án...) Cuối tuần nào cũng đi mở bán. Nhưng em chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Em chỉ muốn được làm việc và làm việc. Vì nghề của em, dẫu nhiều người còn ác cảm, cho rằng chỉ là nghề buôn nước bọt đếm tiền, nhưng quan trọng nhất đó vẫn là sự CHĂM CHỈ. Cứ như con ONG chăm chỉ cần cù đi, rồi sẽ có ngày nếm Mật ngọt + Ngày làm Ngân hàng, thu nhập 7 - 9 triệu/tháng. Em chưa bao giờ lo cuối tháng đóng tiền nhà, tiền ăn + Giờ làm Bất động sản, lương 1 - 2 trđ/ tháng. Trước em làm cho công ty khác còn bị quỵt mất hoa hồng. Giờ mới chuyển sang Đất Xanh đó chứ. Các chị, các mẹ cứ tưởng tượng mà xem, thu nhập như thế liệu có thể sống nổi ở HN không. Vậy mà ko hiểu sao, em vẫn không hề muốn bỏ việc Không sao hết. Em tìm thấy công việc mình muốn làm và cống hiến sức lực, tuổi trẻ của mình rồi ạ